Những phận đời cay cực vì "cò" Hoa

(PLO) -Vợ dại, con thơ, giờ lại bị lừa thêm đống nợ, chồng chị Xa cố sức chạy đêm kiếm thêm tiền lo Tết cho vợ con, đến ngày 28 tháng chạp thì xảy ra tai nạn giao thông và qua đời ở nơi đất khách.

Đứa con trước bàn thờ cha
Đứa con trước bàn thờ cha
Kỳ 1: Ôm con gượng sống
Sáu mươi mốt hộ dân bị “cò” Hoa lừa có đến 61 hoàn cảnh khác nhau, nhà nào cũng khốn đốn. Nhưng các nạn nhân đều muốn dẫn phóng viên đến tận nhà nạn nhân bi đát nhất là chị Nguyễn Thị Xa (SN 1984, ngụ thôn 4, xã Hòa Thắng) nạn nhân bi đát nhất là chị Nguyễn Thị Xa (SN 1984, ngụ thôn 4, xã Hòa Thắng). 
Rút sổ đỏ vì tin lời đường mật 
Gia đình chị Xa vốn khá giả, có công ăn việc làm, có nhà cửa vườn tược và xe ô tô tải để chở hàng. Chỉ vì “cò” Hoa lừa mà tất cả đều đội nón ra đi. Vợ chồng mất hết tài sản phải đi làm thuê làm mướn nuôi ba con ăn học. 
Người chồng sang Campuchia lái xe thuê. Dịp giáp Tết vừa qua, vì lái xe đêm hôm cố gắng kiếm thêm ít tiền cho vợ con tiêu Tết nên xảy ra tai nạn bỏ mạng nơi xứ người.
Không khí u buồn và khói hương nghi ngút bao trùm căn nhà gỗ nhỏ. Chị Xa tất tả từ trong nhà đi ra, nghe hỏi đến chồng và hoàn cảnh gia đình thì bật khóc: “Nhà em lâm vào cảnh bi đát này chỉ vì bà Hoa cho em ăn quả lừa cay đắng. Giá như không gặp bà ấy thì chồng em đâu phải đi làm ăn xa để bỏ mạng xứ người như vậy”.
Người phụ nữ nức nở tâm sự: Vợ chồng lấy nhau đã hơn 12 năm, ban đầu được bố mẹ để lại cho sáu sào rẫy, làm ăn tích cóp mua thêm được mảnh đất hiện đang ở. Từ trước, chị Xa đã có nghề thu mua cà phê, chồng lại học lái xe ô tô tải nên khi mang thai đứa con thứ hai, hai người bàn nhau mua xe chở hàng. 
Thế chấp sổ đỏ, vay vốn một ngân hàng tại TP.Buôn Ma Thuột được 300 triệu đồng, cộng với tiền vợ chồng tích cóp và vay mượn anh em họ hàng thêm, họ mua được một chiếc xe tải.
Một lần mẹ chị Xa tình cờ gặp “cò” Hoa, được rỉ tai là người chuyên vay vốn ngân hàng rất giỏi. Bà về nói với con gái “có bà Hoa vay vốn giỏi lắm, chỉ trong vòng một đến hai ngày là có tiền ngay”. 
Vừa lúc gia đình muốn vay 200 triệu đồng thu mua cà phê. Nhưng ngặt nỗi sổ đỏ đã thế chấp ở ngân hàng khác.
Đang làm chủ, tự nhiên phải lao đầu trả nợ nóng
Tình cờ chị Xa lại gặp Hoa, được tỉ tê: “Con cứ xoay tiền trả nợ ngân hàng kia đi, rút sổ đỏ về đưa cho cô. Cô làm thế chấp vay cho con 500 triệu chỉ cần 3 – 4 hôm là có ngay cho con. 
Nếu như con vay tiền mọi người để trả nợ ngân hàng mà khó khăn quá thì cô giúp con, cô chỉ ăn lãi 3000 đồng/ngày thôi. Con vay tiền chỉ ba ngày là có rồi thì cái lãi đó cũng chẳng đáng là bao”. 
Nghe “cò” Hoa “rót mật” vào tai, chị Xa về bàn với chồng vay nợ nóng rút sổ đỏ đưa cho bà ta. 
Cú lừa đầu tiên của Hoa là cho chị Xa vay nóng hơn 150 triệu đồng để đủ tiền rút sổ đỏ. Hoa cầm sổ một ngày, hai ngày, tới ngày thứ ba vẫn chưa làm thủ tục vay vốn như hứa. 
Nhiều lần chị Xa gọi giục đều được trả lời: “Con yên tâm, cô đang cố gắng làm giúp con đây. Nhưng ngân hàng bên này đợt này tiền lại chưa về kịp con à”. Vợ chồng chị Xa thời điểm này trở nên lao đao, từ chỗ cần tiền để đi buôn đi bán giờ thành ra phải kiếm tiền trả nợ nóng. 
Bốn tháng sau, Hoa mới làm thủ tục vay vốn ngân hàng cho họ nhưng chỉ được 300 triệu đồng. Đối tượng còn giữ luôn số tiền và đòi khoản nợ hơn 150 triệu trước đó cho vay lãi 3000 đồng/ngày. Lúc này khoản nợ tính lãi đã đội lên rất cao, cộng với 10 triệu đồng tiền hoa hồng tính trên mỗi 100 triệu đồng tiền vay vốn, trừ tổng cộng chỉ còn 60 triệu đồng về tay chị Xa.  
Vợ chồng đang ăn nên làm ra lại rơi vào cảnh lao đầu đi trả nợ nóng. Nhiều mối làm ăn, nhiều hợp đồng đều bị hủy, xe ô tô nằm chết ở nhà. Thời điểm đó chị Xa còn sinh nở rồi ốm đau nằm viện mất mấy tháng. 
Mọi khoản chi tiêu phát sinh quá nhiều khiến họ không kiểm soát được, rơi vào cảnh bể nợ. Vợ chồng ngậm ngùi bán rẻ chiếc ô tô tải và bán rẫy để thanh toán nợ nần. Vốn không còn, tài sản thế chấp không có, cả hai dắt nhau sang Gia Lai làm thuê công nhật kiếm sống. 
Ôm con gượng sống khi chồng bỏ xác xứ người
“Cò” Hoa vẫn chưa chịu buông tha. Đối tượng gọi điện bảo chị Xa về gấp vì “đã đến hạn đáo nợ ngân hàng mà lãi suất phải trả được giảm, lần này cô sẽ “làm phước” giúp vay đáo nợ để có tiền mà làm ăn, lấy lại được căn nhà”. 
Chị Hoa bật khóc khi nhớ đến người chồng chết vì món nợ oan
 Chị Hoa bật khóc khi nhớ đến người chồng chết vì món nợ oan
Chị này lại vội vã giấu chồng về làm thủ tục vay đáo hạn thêm 200 triệu đồng, tăng khoản nợ lên 500 triệu đồng. Trong lần đáo hạn này chỉ một mình chị Xa ký tên, chủ tài sản là chồng chị không biết và không có chữ ký, nhưng “cò” Hoa vẫn làm xong mọi thủ tục. 
Sau đó, đối tượng lại điệp khúc “ngày mai sẽ đưa tiền tới vì ngân hàng hết giờ, không chi tiền ra nữa”. Lại một lần nữa chị Xa bị lừa. 
Mấy ngày sau đối tượng vẫn không mang tiền đến, cũng không làm giấy nợ hay thủ tục “vay ké” nào. Ít hôm sau thì nghe tin “cò” Hoa vỡ nợ.
Đến khi ngân hàng đưa giấy thông báo đòi nợ, chồng chị Xa mới biết về khoản vay đáo hạn trên. Vợ dại, con thơ, giờ lại bị lừa thêm đống nợ, người chồng không một lời oán trách lặng lẽ tính đường kiếm tiền trả nợ dần và chờ mong ở cơ quan pháp luật. 
Anh xin lái xe tải thuê cho một công ty vận chuyển hàng hóa ở Campuchia. Thời điểm gần Tết Giáp Ngọ vừa qua, chồng chị Xa cố sức chạy đêm kiếm thêm tiền lo Tết cho vợ con, đến ngày 28 tháng chạp thì xảy ra tai nạn giao thông và qua đời ở nơi đất khách.
(Còn tiếp)

Đọc thêm