Dị nhân móng tay dài ở Nam Định: Quần áo phải nhờ vợ thay, có khi cả tuần mới tắm

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Vì nuôi bộ móng tay dài mà trong suốt nhiều năm qua, vợ dị nhân Nam Định phải thay quần áo cho chồng. Nếu mặc không vừa ý, hai vợ chồng lại cãi nhau.

Dị nhân Nam Định có móng tay dài nhất Việt Nam là anh Lưu Công Huyền, 63 tuổi, trú tại Giao Yến, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định. Có thể nói nuôi móng tay là niềm đam mê của anh Huyền trong nhiều năm qua, đến nỗi người khác cảm thấy khó chịu.

Dị nhân Nam Định có móng tay dài nhất Việt Nam.

Dị nhân Nam Định có móng tay dài nhất Việt Nam.

Chị Nguyễn Thị Thuận, vợ anh cho biết nhiều năm qua chị phải thay quần áo cho chồng. Mỗi lần thay quần áo mất 15′, có khi phải mặc cho chồng từ tối hôm trước để sáng khỏi vội vàng:

“Tôi phải hết sức khéo léo mỗi khi thay quần áo cho chồng, vì bộ móng quá loằng ngoằng. Nhiều lúc tôi cũng phát cáu vì quá vướng víu”, vợ của “dị nhân” móng tay dài nhất Việt Nam nói. Thậm chí, bà còn phải mặc quần áo trước cho chồng từ tối hôm trước, “vì sợ sáng dậy vội vàng, mặc không kịp”. Chị Thuận nói.

Chị Thuận cho biết, bộ móng tay của chồng mình ngón dài nhất 86cm, ngón ngắn nhất 20cm. Dù vướng víu, nhưng chồng vẫn thành thạo công việc xây dựng, đặc biệt còn có biệt tài vẽ, tô hoa lá, tranh 3D, hình rồng, phượng. Trong sinh hoạt hàng ngày, chị Thuận đều phục vụ chồng từ tắm giặt, mặc quần áo và vệ sinh cá nhân.

Mùa đông, dị nhân Nam Định một tuần mới tắm một lần.

Mùa đông, dị nhân Nam Định một tuần mới tắm một lần.

“Tôi phải hết sức khéo léo mỗi khi thay quần áo cho chồng, vì bộ móng quá loằng ngoằng. Nhiều lúc tôi cũng phát cáu vì quá vướng víu”. Theo chị, mỗi lần mặc cũng phải mất 15 phút mới xong. Thậm chí, chị Thuận còn phải mặc quần áo trước cho chồng từ tối hôm trước, “vì sợ sáng dậy vội vàng, mặc không kịp.Khi tắm ông ấy thường giơ tay lên cao, tránh nước dính vào móng. Lâu lâu ông ấy xòe tay ra tôi mới đánh ở trong lòng bàn tay để nhìn đỡ ghê”.

Mùa đông, anh Huyền một tuần mới tắm một lần, còn mùa hè 2 – 3 ngày mới tắm, rồi thay quần áo, hạn chế thay liên tục. Nếu mặc không vừa ý, hai vợ chồng lại cãi nhau. Móng tay dài, nhưng do đặc điểm công việc liên quan xây dựng, tiếp xúc với sơn và xi măng khiến móng tay bị bẩn. Anh không dám vệ sinh bộ móng vì sợ khi dính nước, móng sẽ bị mủn và gãy. Thậm chí, anh không dám đến chỗ đông người, trời mưa không ra ngoài. Đêm về ngủ riêng, đặt tay lên gối nhè nhẹ, thỉnh thoảng 2 vợ chồng mới ngủ chung. Mỗi lần tắm rửa vợ anh đều giúp đỡ.

Dù bộ móng của anh Huyền khiến nhiều người sợ hãi, nhưng vợ con vẫn vui vẻ, ủng hộ sở thích “nuôi” móng tay của anh. “Anh ấy chịu khó, việc gì cũng làm, ai nhờ vả gì cũng giúp nên mẹ con tôi rất tự hào”.

Được biết, vợ chồng ông bà có 4 người con, 3 trai 1 gái. Con út của ông bà năm nay đã 30 tuổi, con cả 38 tuổi.

Anh Huyền gặp khó khăn khi làm căn cước công dân vì móng tay quá dài.

Anh Huyền gặp khó khăn khi làm căn cước công dân vì móng tay quá dài.

Lãnh đạo Công an huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định cho biết, anh Lưu Công Huyền có bộ móng tay dài nhất Việt Nam, sợ bị gãy móng tay nên đề nghị được làm CCCD lúc khác. Theo vị lãnh đạo này, nếu ông Huyền cắt móng tay thì làm rất nhanh, còn để dài như vậy thì rất khó, đơn vị sẽ nghiên cứu sau. “Căn cước công dân gắn chip đòi hỏi rất cao về chế độ bảo mật nên chúng tôi sẽ xem xét lại”, lãnh đạo Công an huyện Giao Thủy nói.

Đọc thêm