Điểm sáng giữa ngày thường

(PLO) - Tràn ngập trên các phương tiện truyền thông, các trang mạng xã hội hình ảnh của người tài xế cứu hộ tai nạn thành công, giải thoát 30 sinh mạng hành khách trước ngưỡng cửa tử thần. Anh thực sự là người anh hùng, một phút làm nên kỳ tích, trong lòng tất tần tật mọi người mà chẳng danh hiệu cao quý nào có thể sánh được.
Tài xế Phan Văn Bắc đã cầm trên tay chiếc cúp Vô lăng vàng vào chiều 8.9. (Ảnh: A.Thỏa/24h)

Một sự tôn vinh khác, rất xứng đáng cho những con người với tình yêu, hành động và cống hiến cho Hà Nội tươi đẹp. Đó là giải thưởng Bùi Xuân Phái vừa được trao cho những người có đóng góp cho Thủ đô trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, môi trường,... Đáng chú ý là trường hợp của một người Mỹ cùng với nhóm của anh thường xuyên làm công việc tự nguyện góp phần giữ cho đô thị sạch và xanh, người ta không nhớ tên anh nhưng biệt danh “ông Tây móc cống” đã trở thành nổi tiếng. Anh được tôn vinh cũng là sự trả lời thích đáng cho những người có hành vi ngăn cản khi anh làm việc tốt, khẳng định một nguyên tắc “cái gì lợi cho dân thì làm” và việc làm tốt không nhất thiết phải “đúng quy trình”. 

Trường hợp khác là một cụ già gần trăm tuổi, một người đã lưu giữ, ghi chép những hình ảnh đời thường, bình dị của Thủ đô suốt gần 80 năm qua, dù một khoảng khắc hay cả đời mà làm nên một công việc có ý nghĩa với xã hội đều xứng đáng với sự tôn vinh của một cộng đồng. Một người ngoại quốc khác, danh ca người Pháp cũng được nhận sự tôn vinh vì tự trong tâm khảm mình, tình cảm và sự xúc động đối với thành phố đã viết nên một ca khúc truyền cảm hứng về tình yêu Hà Nội.

Một trường hợp khác, tuy chẳng được tôn vinh chỉ qua lời kể của một nhà báo cũng đủ xúc động lòng người: một Thiếu tá công an tại Đông Hà (Quảng Trị) đã xin học bổng cho cô con gái của một người tù (do chính anh thụ lý vụ án này hai năm trước) để cô gái nhà nghèo, học giỏi, cha lâm vòng lao lý được vào đại học. Hoặc, một người khuyết tật, lực sĩ Lê Văn Công vừa mang lại Huy chương Vàng môn cử tạ cho Việt Nam trong Thế vận hội Paralympic Rio 2016 dành cho người khuyết tật đang diễn ra tại Brazil.

Nhưng con người ấy, việc làm ấy là những hình ảnh đang sáng lên giữa ngày thường, giữa bao nhiêu nghịch cảnh, bon chen đang diễn ra trong xã hội, làm cho mọi người cảm nhận sự yêu thương, tính nhân bản, tình người, sự cống hiến... là ý nghĩa của cuộc sống, mang lại và giữ gìn những giá trị chân chính, đích thực của nhân cách làm người. Họ rất xứng đáng với sự tôn vinh của toàn xã hội.

Đọc thêm