“Độc chiêu” giấu ma túy của con nghiện lâu năm

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Để chuẩn bị cho những ngày vào tỉnh Quảng Nam làm phu vàng, Vi Văn Thôn đã mua một khối lượng lớn ma túy để sử dụng dần. Thôn đã nghĩ ra độc chiêu giấu ma túy vào trong quần lót nhưng đã bị công an phát hiện.
Bị cáo Vi Văn Thôn tại phiên tòa
Bị cáo Vi Văn Thôn tại phiên tòa

Ngày 4/11, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Vi Văn Thôn (SN 1989), trú xã Lượng Minh, huyện Tương Dương (Nghệ An) về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Vi Văn Thôn nghiện ma túy đã hơn chục năm. Sáng ngày 2/6/2021, Thôn đi bộ đến khu vực bản Đửa, xã Lượng Minh tìm mua ma túy về sử dụng dần. Sau cuộc trao đổi với người đàn ông dân tộc Mông, Thôn quyết định mua 4 gói ma túy với giá 30 triệu đồng.

Trưa cùng ngày, Thôn giấu số ma túy mới mua được vào trong quần lót rồi xuống thành phố Vinh để bắt xe khách vào tỉnh Quảng Nam xin việc làm. Tuy nhiên, vì cần thêm quần áo nên Thôn thuê xe taxi ngược lên nhà bạn ở huyện Thanh Chương (Nghệ An).

Khi chiếc xe đi đến cầu Rộ, thuộc huyện Thanh Chương thì bị công an kiểm tra, phát hiện và bắt quả tang. Tang vật của vụ án là hơn 113 gam ma túy các loại.

Tại phiên tòa, bị cáo thừa nhận hành vi tàng trữ ma túy như cáo trạng truy tố. Bị cáo khai vì nghiện ma túy lâu năm nên mua nhiều ma túy đưa vào Quảng Nam làm phu vàng sử dụng dần chứ không bán.

Thôn trình bày hoàn cảnh gia đình éo le để xin giảm nhẹ hình phạt.

Sau khi xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ của vụ án HĐXX tuyên phạt bị cáo Vi Văn Thôn 15 năm 6 tháng tù về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Đọc thêm