Độc đáo tết sớm của người Pà Thẻn

(PLVN) -Cứ mỗi độ xuân về, khi những cơn mưa phùn lất phất bay trong tiết trời se lạnh, hoa đào, hoa mận khoe sắc trên khắp các triền núi, đồng bào các dân tộc vùng cao Hà Giang lại nô nức chuẩn bị đón ngày tết lớn nhất của năm.


Đến với Hà Giang những ngày cận kề Tết Nguyên đán, không chỉ được chiêm ngưỡng vẻ đẹp hùng vĩ của Cao nguyên đá Đồng Văn, được ngắm những cánh rừng hoa đào, hoa mận, hoa lê đua nhau khoe sắc mà chúng tôi còn được tìm hiểu nét văn hóa truyền thống độc đáo của dân tộc Pà Thẻn, được tận mắt chứng kiến phong tục ăn Tết sớm đậm đà bản sắc dân tộc.

Trong căn nhà gỗ, gia đình bà Hủng Thị Thương (người dân trú tại thôn My Bắc, xã Tân Bắc, huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang) nhộn nhịp hơn thường ngày. Tiếng cười nói, tiếng dao thớt lanh canh, tiếng vang từ những bước chân vội vã trên mỗi nếp nhà…

Anh em, họ hàng khắp các thôn đến chung vui đón Tết cùng gia đình. Từ sớm tinh mơ, thanh niên giúp mổ lợn, chị em giúp làm bánh, rót rượu gạo cho đầy chai… “Trước kia, gia đình tôi khó khăn như nhiều hộ người Pà Thẻn trong xã. Tết chỉ có rượu, cơm và ít thịt mua ngoài chợ. Những năm gần đây, nhờ được Đảng, Nhà nước, quan tâm hỗ trợ và sự cần cù lao động, cho nên cộng đồng người Pà Thẻn nói chung, gia đình tôi nói riêng có cuộc sống khấm khá như hôm nay. Cuộc sống không còn vất vả cho nên Tết đến, gia đình nào cũng mổ lợn, mời anh em, họ hàng đến chung vui”, bà Thương tâm sự.

 
 
 
Nhứng đứa trẻ đang hồn nhiên vui tưoi chơi đùa
Nhứng đứa trẻ đang hồn nhiên vui tưoi chơi đùa 

Khói từ những căn nhà sàn tỏa ra bởi nướng những miếng thịt vàng ươm, thơm phức hương rượu nồng nàn lan tỏa, hòa quyện vào nhau trong không khí ngày xuân ấm áp rộn ràng.

Bà Hủng Thị Thương (áo xanh bên trái) đang nướng thịt để chuẩn bị cỗ cúng tổ tiên
Bà Hủng Thị Thương (áo xanh bên trái) đang nướng thịt để chuẩn bị cỗ cúng tổ tiên
 

Khác với người dân miền xuôi thường làm bánh chưng, người dân vùng cao Hà Giang còn làm bánh dẻo. Những chiếc bánh dẻo được gói bằng thứ gạo nếp dưới bàn tay khéo léo của các mẹ, các cô sơn nữ - là món ăn không thể thiếu để dâng cúng tổ tiên, báo hiệu thành quả của một năm làm ăn chăm chỉ, với ngô lúa đầy nhà.


Sau đó, thầy Hoàng Văn Tinh tiến hành làm lễ cúng cho gia đình bà Thương, tạ ơn một năm mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt, nhà nhà ấm no, cầu cho một năm mới mọi sự an lành, con cháu học hành chăm ngoan. 

Thầy Hoàng Văn Tinh đang làm lễ cúng cho gia đình bà Thương
Thầy Hoàng Văn Tinh đang làm lễ cúng cho gia đình bà Thương
Dẫu rằng cuộc sống của đồng bào dân tộc Pà Thẻn ở Hà Giang vẫn còn rất nhiều khó khăn, song những ngày Tết đến Xuân về, tất cả bà con nơi đây đều gác lại mọi bộn bề, lo toan, họ vui chơi thoải mái để chuẩn bị cho một năm lao động sản xuất mới.
Bên bếp lửa hồng ấm cúng, gia chủ và khách mời cùng uống những chén rượu ngô thơm ngây ngất chúc nhau mọi điều tốt đẹp, bình an, may mắn.

Đọc thêm