Dựng lều sống "vật vờ" cạnh khu điều trị COVID-19 chờ tin người thân

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Người thân không may nhiễm COVID-19 chuyển nặng, có bệnh nền nên phải chuyển vào Trung tâm Bệnh nhiệt đới Nghệ An điều trị khiến người nhà lo lắng, đứng ngồi không yên. Không thể vào phía trong họ chỉ biết dựng tạm bạt, ăn ngủ trong khu lều tạm bợ bên lề đường.
Giấc ngủ chập chờn của một người đàn ông khi có người thân đang điều trị COVID-19
Giấc ngủ chập chờn của một người đàn ông khi có người thân đang điều trị COVID-19

Trung tâm Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An là đơn vị tuyến cuối tiếp nhận điều trị bệnh nhân COVID-19 nặng và nguy kịch của tỉnh Nghệ An.

Nhiều người dân dựng các túp lều tạm bợ để ở tạm, chờ đợi thông tin của người thân đang điều trị bên trong Trung tâm Bệnh nhiệt đới Nghệ An

Nhiều người dân dựng các túp lều tạm bợ để ở tạm, chờ đợi thông tin của người thân đang điều trị bên trong Trung tâm Bệnh nhiệt đới Nghệ An

Nhiều ngày qua, cả một lề đường kéo dài đoạn trước cổng Trung tâm Bệnh nhiệt đới đều phủ kín bởi những tấm bạt. Phía trong là nơi tá túc của người thân các bệnh nhân đang điều trị COVID-19. Gương mặt ai cũng hiện rõ sự lo lắng, mệt mỏi vì nhiều ngày mất ngủ.

Gương mặt của họ thể hiện sự lo âu, mệt mỏi

Gương mặt của họ thể hiện sự lo âu, mệt mỏi

Ngồi bần thần bên vệ đường, anh Trương Văn Hồng (SN 1976) quê xã Hồng Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An) chia sẻ, chị gái bị tai nạn gãy chân, chấn thương sọ não, do bị nhiễm COVID-19 nên được chuyển vào trung tâm này. Theo quy định, người nhà không thể vào phía trong nên chúng tôi chỉ biết trực trước cổng chờ tin tức, hay khi bác sỹ gọi tên thông báo điều gì thì còn có mặt kịp thời. Học theo những người đến trước, tôi đi thuê chiếc giường xếp, mua màn...mất gần 600 nghìn đồng để ngủ ngoài lề đường.

Có những người sống bên lề đường đã trên chục ngày

Có những người sống bên lề đường đã trên chục ngày

Anh Hồng lo lắng cho sức khỏe người chị đang được điều trị tại Trung tâm Bệnh nhiệt đới

Anh Hồng lo lắng cho sức khỏe người chị đang được điều trị tại Trung tâm Bệnh nhiệt đới

Tuy nhiên, giấc ngủ của họ luôn chập chờn bởi xe cấp cứu chạy ra vào liên tục. Những người sống tạm tại đây cho biết, điều ám ảnh nhất với họ là khi chứng kiến các trường hợp bệnh nhân COVID-19 không qua khỏi, được xe cấp cứu chuyển ra. Mỗi lần xe chạy qua, ai cũng lặng thinh và nỗi lo lắng cho người thân đang chống chọi với COVID-19 bên trong càng tăng thêm.

Họ cho hay những ngày khô ráo còn đỡ, chứ hôm nào mưa là quần áo bị ướt

Họ cho hay những ngày khô ráo còn đỡ, chứ hôm nào mưa là quần áo bị ướt

Ngồi vật vờ cùng mấy người chung hoàn cảnh, một người phụ nữ trung niên kể rằng vì ở quê xuống, không quen ai ở thành phố, lại tiếc tiền nên không dám thuê nhà nghỉ. Những đêm đầu, chị không thể nào chợp mắt vì lo lắng, phần vì lo cho người thân, phần vì bị muỗi đốt. Có những người khác dù quen biết người thân nhưng không dám phiền vì ngại dịch bệnh, ảnh hưởng đến người khác.

Sống nhiều ngày ở bên lề đường, song phần lớn người dân đều chỉ trang bị màn xua muỗi, chăn mỏng và ít khẩu trang, nước sát khuẩn… Những cơn mưa lạnh bất chợt khiến cuộc sống tạm bợ của họ càng thiếu thốn hơn. Dù bị ướt quần áo, đồ dùng nhưng họ chẳng biết làm gì ngoài việc ngồi chờ cho áo quần khô.

Trung tâm bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An là đơn vị tuyến cuối tiếp nhận điều trị bệnh nhân COVID-19 nặng và nguy kịch của Nghệ An

Trung tâm bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An là đơn vị tuyến cuối tiếp nhận điều trị bệnh nhân COVID-19 nặng và nguy kịch của Nghệ An

Còn việc ăn uống tùy thì vào khả năng mỗi người và những suất cơm của các nhà hảo tâm. Khổ nhất với họ là chuyện vệ sinh cá nhân. Có những người phải cố gắng chịu đựng nhiều tiếng đồng hồ để tiết kiệm chi phí thuê nhà vệ sinh của những quán cơm gần đó. Dù vậy, họ vẫn bám trụ túc trực trước cổng bệnh viện để chờ đợi tin tức của người thân.

Lũy kế từ đầu mùa dịch đến nay trên địa bàn Nghệ An ghi nhận 353.251 ca mắc COVID-19. Lũy kế số bệnh nhân điều trị đã khỏi bệnh, ra viện: 264.576. Lũy kế số bệnh nhân tử vong: 155. Số bệnh nhân hiện đang điều trị: 88.520.

Đọc thêm