Gác chuyện riêng để bảo vệ biên cương

(PLVN) - Nhằm ngăn chặn nguy cơ lây lan dịch COVID-19 trên tuyến đầu biên giới, các cán bộ, chiến sĩ bộ đội biên phòng ngày đêm bám trụ tại các tổ, chốt, thường xuyên tuần tra, kiểm soát chặt chẽ các đường mòn, lối mở tại khu vực biên giới. Khi Tổ quốc cần, đã có không ít người lính mang "quân hàm xanh ” gác lại niềm riêng để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Gác lại chuyện cưới xin lên tuyến đầu chống dịch

Cơn mưa đầu mùa nơi xứ biển đến nhanh như cơn gió và qua cũng nhanh cùng cơn gió mà không cần báo trước. Hôm nay, Tổ tuần tra của Đồn Biên phòng Sông Đốc, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Cà Mau có thêm Trung úy Nguyễn Thanh Duy -Trợ lí chính sách, Phòng Chính trị mới được tăng cường về đơn vị để thực hiện nhiệm vụ ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép và phòng, chống dịch COVID-19 theo kế hoạch của Bộ chỉ huy.

Kể từ khi tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp ở các nước có chung đường biên giới trên bộ và trên biển với các tỉnh Tây Nam bộ thì toàn đơn vị BĐBP tỉnh Cà Mau đảm bảo trực 100% quân số và tăng cường thêm hơn 30 tổ, chốt trực tuần tra, kiểm soát địa bàn 24/24 giờ. Do yêu cầu nhiệm vụ, nên tất cả cán bộ, chiến sỹ đều xác định rõ tinh thần trách nhiệm của người lính nơi tuyến đầu chống dịch.

Ðược biết, Trung úy Nguyễn Thanh Duy quê Quảng Trị, sau khi tốt nghiệp Học viện Biên phòng năm 2018, Duy được cấp trên điều động về Ðồn Biên phòng Tam Giang Tây, BÐBP tỉnh Cà Mau công tác. Tại đây, chàng sĩ quan trẻ đã “phải lòng” cô giáo mầm non Nguyễn Kiều My trong một lần giao lưu văn nghệ. Thời điểm đó, Duy là Phó bí thư Chi đoàn Ðồn Biên phòng, My là Bí thư Chi đoàn Trường Mầm non xã Tam Giang Tây.

Chú rể Thanh Duy và cô dâu Kiều My chụp ảnh trước thời điểm hoãn cưới

Sau 3 năm tìm hiểu, theo dự định, vào ngày 13/5/2021 vừa qua hai bên gia đình đã tổ chức đám cưới tại quê hương của cô dâu Kiều My, ngụ ấp Dinh Củ, xã Tam Giang Tây. Nhưng do yêu cầu nhiệm vụ mà Duy đã bàn với vợ xin phép hai bên gia đình hoãn lại ngày cưới. Lúc đầu cha mẹ hai bên gia đình cũng có chút lo lắng, vì thiệp mời đã gửi, mâm cổ đã đặt, nói chung mọi công tác chuẩn bị đã xong, chỉ chờ đến ngày đã định là đám cưới diễn ra. “Vì nhiệm vụ, em chỉ gọi điện thông báo cho vợ và cha mẹ hai bên biết, dù gia đình có chút lo lắng, nhưng ai cũng thông cảm. Những ngày qua, cha mẹ hai bên gia đình lại đi thông báo với họ hàng, bạn bè về việc tụi em hoãn tổ chức đám cưới vì dịch COVID-19, do vậy mọi người đều cảm thông và chia sẻ với với tụi em” - Duy bộc bạch.

Gác lại nỗi nhớ ủng hộ tiền phương

Trải dài tuyến biên giới biển tỉnh Cà Mau, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ BÐBP vẫn đang ngày đêm bám trụ nơi tuyến đầu. Mỗi người có hoàn cảnh khác nhau, trong đó không ít anh em quê miền Bắc, miền Trung mỗi năm chỉ 1 lần phép, nỗi nhớ nhà, người thân luôn hiện hữu, nhưng vì nhiệm vụ mà các anh sẵn sàng gác lại tất cả. Nhiệm vụ hàng đầu lúc này là tập trung bám, nắm địa bàn, tăng cường tuần tra, kiểm soát, ngăn chặn hiệu quả các đối tượng đưa người nhập cảnh trái phép vào địa bàn và phòng, chống dịch COVID-19.

Thượng úy Võ Tiệp Khắc, Đội trưởng Trinh sát Đồn Biên phòng Sông Đốc, mỗi ngày đứng ở cổng đơn vị nhìn qua bên kia sông vẫn thấy mái nhà thân thương, ở đó có người vợ trẻ mới cưới. Nhưng cũng hơn 2 tháng nay vợ chồng chưa gặp nhau. Trần Cẩm Loan – vợ Thượng úy Võ Tiệp Khắc là cô giáo tiểu học, hàng ngày đi dạy, cũng muốn ghé thăm chồng nhưng khi gần đến cổng đơn vị Loan lại dừng xe quay về. Khi được hỏi sao đến nơi rồi lại không vào thăm “bạn ấy”, Loan cười e thẹn: “Dạ! Ở đơn vị còn nhiều anh em cán bộ đều có vợ con, gia đình nhưng vì nhiệm vụ mà phải chấp nhận xa gia đình, người thân. Nếu em đến thăm chồng thì chỉ vợ chồng em vui vẻ, hạnh phúc, nhưng vô tình gợi thêm nỗi nhớ cho các anh em khác!”.

Còn Khắc trong hơn 2 tháng qua, anh cùng đồng đội đã ngày đêm thay nhau tuần tra bảo vệ địa bàn, ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép và phòng, chống dịch COVID-19. Trong 4 vụ nhập cảnh trái phép vào địa bàn Cà Mau vừa qua thì Khắc và đồng đội trực tiếp là người đấu tranh lấy lời khai các đối tượng và hướng dẫn người nhập cảnh thực hiện các biện pháp phòng dịch theo quy định.

Trung úy Võ Tiệp Khắc (ngồi bìa trái) đang triển khai kế hoạch tuần tra đêm với đồng đội

Khắc cho biết, khi đối diện với đối tượng nhập cảnh, lúc đầu rất lo lắng vì họ về từ vùng có dịch Malaysia, làm việc với họ không biết ai âm tính, ai dương tính, trong khi mình chưa có kinh nghiệm phòng ngừa loại dịch bệnh nguy hiểm như COVID-19. “Với sự động viên của cấp trên, hỗ trợ của đồng đội và với trách nhiệm của người lính trên tuyến đầu, chúng tôi đã nhanh chóng ổn định tâm lí và vào cuộc đấu tranh trực tiếp với các đối tượng. Tất cả các đối tượng chở người, cũng như 1 số người nhập cảnh từ nước ngoài về vòng vo, không thành khẩn khai báo gây khó khăn cho công tác điều tra. Có đối tượng phải đấu tranh 7-8 tiếng đồng hồ mới chịu nhận hành vi của mình, và với số lượng hơn 30 người/ mỗi vụ như vậy đã làm cho cả đơn vị vất vả. Làm xong mỗi vụ là anh em chúng tôi như chút được một phần gánh nặng, vì góp phần kịp thời ngăn chặn không để các đối tượng mất kiểm soát khi vào địa bàn”, Thượng úy Khắc chia sẻ.

Những ngày qua, 100% cán bộ, chiến sĩ BÐBP tỉnh Cà Mau luôn trong tâm thế sẵn sàng cơ động trong mọi tình huống. Mỗi đơn vị, mỗi tổ công tác đều có nhiệm vụ riêng và chịu nhiều khó khăn, thiếu thốn. Các tàu tuần tra trên biển thì đêm hôm sóng gió, kể cả mưa dông cũng quần thảo trên khắp các vùng biển để ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép, hỗ trợ ngư dân hoạt động. Trên bờ, hàng chục tổ, chốt cũng dãi dầm mưa nắng tuần tra dọc theo bờ biển, rừng phòng hộ… Vất vả tuần tra canh gác, ăn uống, sinh hoạt cực khổ..., nhưng tất cả đều xác định nhiệm vụ “chống dịch như chống giặc” nên tập trung thực hiện nhiệm vụ với quyết tâm cao nhất. Với các anh, thắng lợi lúc này là không để lọt đối tượng nhập cảnh trái phép vào địa bàn, hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới vùng biển, đảo nơi cực nam Tổ quốc.

Đọc thêm