Gia Lai: Vụ tai nạn khiến 9 người thương vong: Tang thương bao trùm xóm nghèo

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Vụ tai nạn thảm khốc xảy ra rạng sáng ngày 09/2 khiến 9 người thương vong xảy ra tại địa bàn xã Đăk Sơ Mei, huyện Đăk Đoa, tỉnh Gia Lai đã khiến không khí tang thương bao trùm khắp làng quê nghèo. Những nạn nhân của vụ tai nạn trên đều là những lao động nghèo, làm nghề bốc vác thuê để trang trải cuộc sống
Gia Lai: Vụ tai nạn khiến 9 người thương vong: Tang thương bao trùm xóm nghèo

Phóng viên có mặt tại thị trấn Kon Dõng, huyện Mang Yang, ngôi nhà của của anh Vương Văn Dũng. Không khí tang thương bao trùm lên ngôi nhà cũ kỹ. Bên trong ngôi nhà là hình ảnh người vợ đang vật vã ôm lấy linh cữu chồng. Bên cạnh là hai người con của anh Dũng dường như cũng đã cạn nước mắt vì khóc cha. Mẹ vợ của anh Dũng cho biết “Ngay khi nghe tin tai nạn tôi chạy liền tới nhà con rể. Trên đường đi tôi chỉ cầu mong sự việc có nhầm lẫn gì đó. Thế nhưng, đến nơi tôi chết lặng khi nhìn thấy thi thể con mình. Nó vốn chăm chỉ, ai kêu gì làm nấy. Hồi chiều, chưa kịp ăn uống gì có nguời gọi đi bốc hàng là nó đi ngay. Ai nghĩ rằng nó đi mãi mãi như vậy”. Được biết, anh Dũng là lao động chính trong nhà. Hàng ngày, việc lớn nhỏ anh ai gọi gì làm nấy.

Chị Thanh (vợ anh Dũng) đau xót ôm thi thể người chồng đã mất

Chị Thanh (vợ anh Dũng) đau xót ôm thi thể người chồng đã mất

Cách nhà anh Dũng là nhà nạn nhân Bùi Văn Tiện, gia cảnh nhà anh Tiện cũng không có gì là khá giả hơn người bạn của mình. Anh Tiện cũng là lao động chính trong gia đình. Anh Bùi Văn Sinh (em ruột của nạn nhân Bùi Văn Tiện) cho biết “tầm hơn 2 giờ tôi nghe điện thoại báo tin anh mình tai nạn. Tôi lúc đó cũng vẫn hy vọng anh chỉ bị thương chứ không nghĩ anh tôi đã bị mất đột ngột như vậy. Đến giờ tôi vẫn còn ám ảnh mãi về những gì tôi chứng kiến tại hiện trường. Thương anh, thương chị và các cháu của mình. Kể từ nay, chị tôi và các cháu không còn có anh lo lắng cho được nữa.

Gia đình lo hậu sự cho nạn nhân xấu số

Gia đình lo hậu sự cho nạn nhân xấu số

Chị Nenh (làng Kop Do, thị trấn Kon Dỡng, vợ của anh Guêm – nạn nhân thứ 7 trong vụ tai nạn) cho biết: "Tôi ở nhà chăm con còn chồng đi bốc vác mì từ sáng sớm hôm qua. Mỗi ngày đi bốc mì, chồng được trả khoảng từ 300.000 - 400.000 đồng. Đến 4h sáng nay (9/2), tôi nghe tin chồng bị tai nạn nên chạy đến bệnh viện ngay. Hiện hai tay và chân của anh đều bị gãy. Nhưng tính ra vẫn còn may mắn hơn nhiều so với những người đi chung chuyến xe với anh đấy”

Ông Nguyễn Văn Sỹ- Phó Chủ tịch UBND thị trấn Kon Dỡng, huyện Mang Yang (Gia Lai) cho biết: "Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, đại diện địa phương đã có mặt tại gia đình các nạn nhân hỗ trợ mai táng. Trên địa bàn thị trấn có 5 người, trong đó có 3 người chết, 2 người bị thương. Ba nạn nhân xấu số đều là lao động chính trong nhà, có hoàn cảnh khó khăn, chuyên làm nghề bốc vác. Trước mắt thị trấn sẽ hỗ trợ cho các gia đình nạn nhân có người chết là 2 triệu đồng/gia đình và người bị thương là 1 triệu đồng/gia đình".

Đọc thêm