Giết con bạn nhậu vì lời hứa hôn hụt

(PLO) - Thủ phạm vốn là bạn nhậu của cha nạn nhân. Sau mấy lần được mời về nhà chơi, Thạnh lân la làm quen với con gái bạn nhậu rồi nảy sinh tình cảm. Bị cấm cản, Thạnh lấy mạng cô gái vừa 17 tuổi.
Giết người yêu một cách tàn ác, bị cáo Thạnh lĩnh án tử hình.
Giết người yêu một cách tàn ác, bị cáo Thạnh lĩnh án tử hình.

Bị cáo Phạm Văn Thạnh (SN 1983, ngụ Củ Chi, TP.HCM) từng có một đời vợ và một con gái 8 tuổi. Cuộc sống nghèo túng, cộng bản tính côn đồ của chồng, người vợ không chịu đựng được, khăn gói bỏ đi khi con chỉ mới vài tháng tuổi. Cuộc sống bấp bênh đã đưa đẩy Thạnh đến với rượu và thói côn đồ.

Sau vài lần cùng uống rượu, Thạnh làm quen anh Nguyễn Văn Lý (SN 1970, ngụ xã An Nhơn Tây). Lâu lâu anh Lý mời Thạnh đến nhà uống rượu, không thể ngờ Thạnh lại lén lút quan hệ với con gái út mình là Nguyễn Thị Loan (SN 1996).
Thấy con còn quá trẻ, trong khi Thạnh lại có lý lịch không được tốt, gia đình Loan ra sức can ngăn, bắt Loan thay số điện thoại. Cô gái nhận ra tình yêu đó không đem lại hạnh phúc nên đã chủ động chia tay. Thạnh không chịu, cho rằng Loan có người yêu mới nên tức giận, nhiều lần hành hung vô cớ, thậm chí đòi giết Loan.
Thấy Thạnh hung hăng, gia đình Loan đã thay phiên nhau chở cô đi làm đề phòng chuyện xấu. Sáng 22//11, biết chị gái chở Loan tới công ty làm việc, Thạnh chuẩn bị 2 con dao đi tới cổng công ty chờ sẵn.
Khoảng 7h30, thấy chị em Loan, Thạnh chạy theo kêu dừng lại. Chị gái nạn nhân rồ ga bỏ chạy. Thạnh lên xe đuổi theo nắm tay Loan giật lại. Hai cô gái té nhào. Thạnh chạy tới lục túi quần Loan lấy điện thoại để xem tin nhắn. Loan không cho, vùng bỏ chạy. Thạnh rút hung khí đâm nhiều nhát vào lưng, vai khiến Loan gục ngã.
Chị gái nạn nhân chạy vào can ngăn cũng bị Thạnh đâm nhiều nhát trúng tay. Sát nhân tiếp tục đâm người yêu 1 nhát vào đầu  khiến con dao gãy cán. Chị gái nạn nhân van xin, thủ phạm mới thôi.
Sau khi gây án, Thạnh dùng dao tự đâm vào ngực, bụng của mình để tự tử nhưng lực đâm nhẹ nên không chết. Thạnh chạy về nhà lấy dây thừng thắt cổ, được gia đình phát hiện đưa đi cấp cứu kịp thời nên thoát chết.
Trong phiên sơ thẩm, tòa tuyên phạt Thạnh mức án tử hình với tội giết người, 1 năm tù về tội cố ý gây thương tích. Thạnh làm đơn kháng cáo.
Trong phiên phúc thẩm mới mở cuối tháng 11/2014, bị cáo cho rằng lúc đầu gia đình nạn nhân đã đồng ý để mình làm con rể, thực tế Thạnh đã kêu bố mẹ nạn nhân bằng ba má, chứ không như gia đình nạn nhân phản ánh là can ngăn: “Bị cáo thương yêu Loan thật lòng, nhưng cô ấy có người khác mà phản bội, nên bị cáo mới tức giận như vậy”.
Lời khai này không làm thay đổi bản chất vụ án. Xét thấy hành vi của Thạnh là côn đồ tàn ác, tòa phúc thẩm không chấp nhận kháng cáo, tuyên y án tử hình.
(Tên nạn nhân đã được thay đổi)