Gói trọn yêu thương, mang Tết thiếu nhi đến sớm với các em vùng cao Quảng Bình

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Với mong muốn sẻ chia, yêu thương, mang cái Tết thiếu nhi đến sớm với trẻ em vùng cao và hưởng ứng các phong trào chăm lo cho các em nhỏ còn nhiều khó khăn, vất vả.
Gói trọn yêu thương, mang Tết thiếu nhi đến sớm với các em vùng cao Quảng Bình
Gói trọn yêu thương, mang Tết thiếu nhi đến sớm với các em vùng cao Quảng Bình

Dù đường sá xa xôi, đi lại khó khăn nhưng Hội phụ nữ, Đoàn thanh niên, Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH, Công an tỉnh Quảng Bình vẫn thu xếp thời gian, mang đến tận nơi, gồm bàn ghế, bánh kẹo, sữa… dành tặng cho các em nhỏ điểm Trường mầm non xã Tân Trạch, huyện Bố Trạch.

Các em nhỏ vùng cao Tân Trạch hào hứng chuẩn bị nhận quà.

Các em nhỏ vùng cao Tân Trạch hào hứng chuẩn bị nhận quà.

Mặc dù những phần quà tuy không lớn, nhưng đó là tấm lòng của CBCS Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH, Công an tỉnh. Với mong muốn chia sẻ khó khăn, đem đến cho các em học sinh miền núi còn nhiều khó khăn, thiếu thốn có một cái Tết thiếu nhi vui hơn, ý nghĩa hơn.

Tết thiếu nhi 1/6 đến sớm hơn, vui hơn với các em nhỏ vùng cao Tân Trạch.

Tết thiếu nhi 1/6 đến sớm hơn, vui hơn với các em nhỏ vùng cao Tân Trạch.

Theo đó, CBCS Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH, Công an tỉnh, đã đóng góp kinh phí để dành tặng cho các em điểm trường mầm non Tân Trạch 10 bộ bàn ghế và những phần quà gồm bánh kẹo, sữa… để các em cũng có thêm sự chia sẻ, yêu thương như bao bạn nhỏ khác, dù điều kiện không bằng như miền xuôi.

10 bộ bàn ghế sẽ giúp cô và trò điểm trường mầm non Tân Trạch dạy và học tốt hơn.

10 bộ bàn ghế sẽ giúp cô và trò điểm trường mầm non Tân Trạch dạy và học tốt hơn.

“Với địa bàn vùng cao, gia đình của các em hầu hết đều có hoàn cảnh khó khăn, việc các em đến được trường học là sự nỗ lực vận động của các thầy cô giáo nhà trường cùng sự hỗ trợ của địa phương và các nhà tài trợ, dù ít hay nhiều cũng mang đầy yêu thương, thêm ấm lòng với các em nhỏ. Hơn nữa món quà đến với trường lúc này là mong ước bấy lâu của cô và trò nhưng chưa có điều kiện để thực hiện”. Cô giáo Nguyễn Thị Huế, Phó Hiệu trưởng trường mầm non Tân Thượng Trạch, huyện Bố Trạch tâm sự.

Niềm yêu thương được lan tỏa và sẻ chia.

Niềm yêu thương được lan tỏa và sẻ chia.

Được biết, trong những năm qua, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy Công an tỉnh, sự phối hợp của các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang và sự đồng tình ủng hộ của các tầng lớp nhân dân, Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH, Công an tỉnh đã triển khai có hiệu quả các biện pháp công tác, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đảm bảo ANTT trên địa bàn, phục vụ có hiệu quả sự phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

Các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, vì an sinh xã hội luôn được quan tâm chia sẻ thường xuyên.

Các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, vì an sinh xã hội luôn được quan tâm chia sẻ thường xuyên.

Bên cạnh việc thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH luôn nỗ lực, đi đầu trong tổ chức các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, vì an sinh xã hội, nhất là tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới.

Chia tay các em nhỏ vùng cao Tân Trạch đầy lưu luyến, cảm xúc.

Chia tay các em nhỏ vùng cao Tân Trạch đầy lưu luyến, cảm xúc.

Những phần quà tuy không nhiều, nhưng đó là tình cảm, sự sẻ chia, thể hiện tinh thần trách nhiệm của CBCS Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH, Công an tỉnh Quảng Bình, với mong muốn các em đón Tết thiếu nhi vui hơn, để sớm trở lại trường sau một mùa hè với gia đình thân yêu của mình.

Đọc thêm