Gửi lại thư cho chồng, người vợ treo cổ tự tử

(PLVN) - Bị bệnh hiểm nghèo, trong lúc nghĩ quẩn một người phụ nữ ở Nghệ An đã để lại bức thư cho chồng dặn nuôi con rồi treo cổ tự tử.
Bị bệnh hiểm nghèo, trong cơn nghĩ quẩn người phụ nữ 38 tuổi đã tự tử

Chính quyền xã Thanh Giang, huyện Thanh Chương (Nghệ An) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc đau lòng, một người phụ nữ treo cổ tự tử. Nạn nhân là chị N.T.T (38 tuổi).

Theo đó, khoảng 7h sáng 20/3, sau khi ngủ dậy, không thấy vợ, người chồng đi xuống bếp thì phát hiện vợ mình đã treo cổ tự tử.

Phát hiện sự việc, người thân đưa chị đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong trước đó.

Theo người thân, trước khi tự tử chị T. có đưa cho người con gái một lá thư, dặn chồng bán trâu, bò, trả bớt ruộng để nuôi con. Đồng thời nhờ người thân chăm sóc các cháu.

Được biết, vợ chồng chị T. có 5 người con, người con đầu học lớp 9, cháu út mới 5 tuổi. Thời gian gần đây, chị T. bị bệnh u não. Trước đó 2 năm chị đi xuất khẩu lao động từ Đài Loan trở về.

Đọc thêm