Hai cha con thiệt mạng khi đi vớt củi

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Đi thăm ruộng thấy trên dòng suối có nhiều củi trôi từ thượng nguồn xuống, ông L. về nhà gọi con trai đi vớt. Nhiều tiếng đồng hồ sau, người dân tìm kiếm thì phát hiện thi thể của 2 cha con dưới suối.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Thông tin ban đầu, khoảng 9h ngày 16/10, ông Lô Văn L. (SN 1962, trú xã Cắm Muộn, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An) đi thăm ruộng thì nhìn thấy trên dòng suối Quẻ có nhiều củi trôi từ thượng nguồn xuống.

Ông về nhà gọi con trai là anh Lô Văn T. (SN 1987) cùng ra vớt củi. Tuy nhiên, trong quá trình vớt không may cả 2 cha con bị nước cuốn trôi.

Đến trưa, không thấy ông L. cùng con trai về nhà ăn cơm, gia đình đã trình báo sự việc với chính quyền địa phương, đồng thời kêu gọi người tổ chức tìm kiếm.

Khi tìm đến cầu đập tràn bản Pún, mọi người phát hiện quần áo người con nằm trên bờ suối.

Đến khoảng 15h30 cùng ngày, lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể của ông L. và anh T. dưới dòng suối, cách vị trí để áo quần chừng 200m.

Hiện thi thể 2 nạn nhân đã được đưa về nhà để lo thủ tục mai táng theo phong tục địa phương.

Anh T. đã có gia đình riêng, nhưng sống chung vơi bố mẹ. Tại địa phương, gia đình ông L. thuộc hộ cận nghèo.

Đọc thêm