Hàng chục năm sống chật vật giữa vùng ngập nặng thành phố Biên Hoà

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Hơn 20 năm nay, dù đang sống trong thành phố đô thị loại I của tỉnh, hàng trăm hộ dân ở khu phố 1, phường Long Bình Tân, TP Biên Hoà buộc phải quen với việc sống trong cảnh ngập nặng mỗi khi mùa mưa lớn.
Hàng chục năm sống chật vật giữa vùng ngập nặng thành phố Biên Hoà

Xây đê trước nhà để chống ngập

Đến hẹn lại lên, hằng năm vào mùa mưa nước ngập đến đâu là hàng trăm hộ gia đình tại KP1, P. Long Bình Tân bồn chồn không yên đến đó. Bởi lẽ, đã từng xảy ra nhiều trường hợp người dân bị nước cuốn trôi, nhà cửa ngập lụt, nhiều tài sản của người dân hư hỏng nặng sau cơn mưa lớn kéo dài do con “suối Bà Lúa” không kịp thoát nước.

Sân trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh ngập sâu khi mưa lớn, có nơi sâu đến 50cm

Sân trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh ngập sâu khi mưa lớn, có nơi sâu đến 50cm

Bà N.T.N (KP1, P Long Bình Tân) nói trong lo lắng: “Tôi rất sợ trời mưa, bởi mỗi lần như vậy nước ngập làm hư hỏng đồ đạc, phải dọn dẹp rất mệt. Trước đây nghe nói là sẽ khơi thông dòng chảy, nhưng không biết đến bao giờ, đành chịu vậy”.

Men dọc theo con suối, ghi nhận trên tường nhà một số hộ dân gần khu vực suối Bà Lúa (Kp1, P. Long Bình Tân) xuất hiện hàng loạt vệt bẩn trên tường ngang đầu gối, người dân cho biết đó là dấu vết do nước ngập để lại sau khi rút. Thậm chí, có hộ dân do nền nhà thấp hơn mặt đường đã xây hẳn một bờ đê bằng bê tông cao hơn 1m chắn ngay cổng, ngăn không cho nước tràn vào nhà, dù là vậy các hộ này vẫn không thoát khỏi cảnh “sống chung với lũ”.

“Mặc dù đã xây một gờ xi măng cao như vậy để chống ngập, nhưng mỗi lần mưa lớn, nước vẫn phụt lên từ miệng cống nước sau nhà, gia đình tôi vẫn không thoát khỏi cảnh ngập úng, làm đảo lộn cuộc sống, sinh hoạt vào những ngày mưa”, chị N.N.C cho biết.

Thầy Phan Anh Tuyến chỉ vào dấu vạch nước ngập còn in lại trên tường

Thầy Phan Anh Tuyến chỉ vào dấu vạch nước ngập còn in lại trên tường

Theo người dân, tuyến suối Bà Lúa đã có dự án chống ngập được TP.Biên Hòa lên kế hoạch từ lâu nhưng đến nay chưa thi công xong, từng dự kiến năm 2020 sẽ hoàn thành, nhưng đến thời điểm hiện tại tiến độ thực hiện vẫn chưa được triển khai hiệu quả.

Song song việc triển khai dự án, để giải quyết khó khăn trước mắt, ban quản lý dự án TP.Biên Hòa cũng đã thực hiện thi công dự án thoát nước, chống ngập lụt khi trời mưa tại khu vực xung quanh Trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh thuộc P.Long Bình Tân. Cụ thể, đơn vị thi công đã xây dựng hệ thống mương thoát nước bằng bê tông cốt thép kết hợp với cống hộp có tổng chiều dài hơn 2,7km, gồm các đoạn trước Trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh, dọc quốc lộ 51 và dọc đường Châu Văn Lồng để dẫn nước ra sông Đồng Nai. Dù vậy mới đây, khu vực này vẫn tiếp tục bị “ngập lụt” làm ảnh hưởng đến việc học của các em học sinh, dấy lên lo ngại về việc ngập úng cục bộ sẽ tiếp tục diễn ra.

Hàng nghìn học sinh nghỉ học chờ nước rút

Trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh (KP1, P. Long Bình Tân) cũng không thoát khỏi cảnh ngập lụt khi trời mưa lớn trong nhiều năm qua. Thậm chí, khu vực này cũng đã từng xảy ra một số vụ tai nạn đáng tiếc có nguyên nhân từ tình trạng ngập lụt khi trời mưa.

Điển hình vào những ngày có cơn mưa lớn kéo dài, nước từ thượng nguồn suối Bà Lúa đổ về kéo theo hàng tấn rác thải ứ đọng, tắc nghẽn dòng chảy, nước đổ về rất nhanh khiến quốc lộ 51 và hàng trăm hộ dân ở khu phố 1, phường Long Bình Tân ngập nặng, cùng với đó là Trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh cũng không thoát khỏi cảnh ngập sâu, có nơi sâu đến 50cm.

Một số vị trí trong trường vẫn còn lớp bùn dày từ 3 -5 cm bám lại trên mặt sân

Một số vị trí trong trường vẫn còn lớp bùn dày từ 3 -5 cm bám lại trên mặt sân

Chỉ tay vào dấu vạch nước còn in lại trên tường, thầy Phan Anh Tuyến - hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh (phường Long Bình Tân, TP Biên Hòa, Đồng Nai) kể lại, khoảng 5h sáng ngày 15/4, bảo vệ điện thoại thông báo tình hình mưa ngập, ngay sau đó ban giám hiệu nhà trường đã đến khảo sát, vì nước có nơi ngập ngang thắt lưng học sinh, nên ban giám hiệu quyết định cho toàn bộ học sinh trường nghỉ học để đảm bảo an toàn.

“Việc quyết định cho học sinh nghỉ học cũng không bất ngờ lắm, bởi những năm trước trường cũng đã thường xuyên xảy ra tình huống tương tự, sau đó chúng tôi phải lấy vòi phun chữa cháy để xịt lớp bùn dày từ 3 -5 cm bám lại trên mặt sân để kịp chiều học sinh đi học trở lại” - Thầy Tuyến cho biết thêm.

Nhà trường phải sử dụng vòi phun chữa cháy để làm sạch lớp bùn dày bám lại trên mặt sân cho kịp buổi chiều học sinh đi học trở lại

Nhà trường phải sử dụng vòi phun chữa cháy để làm sạch lớp bùn dày bám lại trên mặt sân cho kịp buổi chiều học sinh đi học trở lại

Theo người dân kể lại, trước đây vào tháng 5/2019 tại khu vực suối Bà Lúa từng xảy ra tai nạn thương tâm khiến 2 em học sinh Trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh đã bị nước nhấn chìm thiệt mạng, một số người đi đường cũng từng bị nước cuốn trôi, nhất là người dân từ nơi khác đến không am hiểu địa hình, nước suối chảy mạnh khi mưa lớn đi qua.

Liên quan đến dự án chống ngập suối Bà Lúa, ông Đoàn Văn Đoàn – Chủ tịch UBND Phường Long Bình Tân cho biết, địa phương đã nhiều lần gửi văn bản kiến nghị nhưng tiến độ thi công dự án chậm. Trước đây, địa phương thường xuyên tổ chức lực lượng nạo vét, khơi thông dòng chảy… Tuy nhiên không căn cơ, vì phường Long Bình Tân nằm ở cuối nguồn phải chịu một lượng nước rất lớn đổ về.

Hiện người dân trong khu vực đang ngày đêm mong mỏi TP. Biên Hoà sớm đẩy nhanh tiến độ, triển khai thi công công trình như dự kiến, để kịp thời xử lý việc ngập úng cục bộ có nguy cơ tiếp tục tái diễn khi mùa mưa đến.

Đọc thêm