Hi hữu: Chồng U100 đánh chết vợ vì nghi vợ cho tiền ông hàng xóm

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Làm việc với cơ quan công an, nghi phạm Thẩm Thắng (93 tuổi, ngụ TDP Giáp Tư, phường Hương Văn, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế) khai nhận do nghi ngờ vợ mình là bà Hồ Thị Thu (89 tuổi) cho tiền ông hàng xóm nên ông mới bực tức rồi đánh vợ dẫn đến án mạng đáng tiếc.
Nghi phạm nằm trên giường cả ngày, tâm trí bất ổn và thường xuyên được người thân, hàng xóm ghé thăm
Nghi phạm nằm trên giường cả ngày, tâm trí bất ổn và thường xuyên được người thân, hàng xóm ghé thăm

Ngày 3/3, trao đổi với pv Báo Pháp luật Việt Nam, Đại tá Phạm Văn Toàn (Trưởng phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên Huế) cho biết, qua điều tra ban đầu, ông Thắng gây án do mâu thuẫn vợ chồng. Vụ việc xảy ra vào ngày 21/2, nghi phạm dùng dùi gỗ để đánh vợ. Hiện, ông Thắng đang được tại ngoại vì tuổi đã quá lớn; ngoài ra, gia đình cũng đã có đơn xin bảo lãnh cho ông.

“Đồng thời, lực lượng chức năng sẽ cho nghi phạm đi giám định tâm thần vì sau khi vợ mất, ông Thắng có nhiều dấu hiệu bất thường…”. Đại tá Toàn chia sẻ.

Căn nhà nơi xảy ra vụ việc

Căn nhà nơi xảy ra vụ việc

Sự việc trên đã gây xôn xao, chấn động cả vùng quê dọc sông Bồ. Theo hàng xóm, vợ chồng ông Thắng bà Thu cưới nhau từ thời còn trẻ nhưng không có con. Dù vậy, họ vẫn sống hoà thuận, thương yêu nhau trong căn nhà nhỏ. Thời trẻ, cặp vợ chồng này làm ruộng, đến khi lớn tuổi thì bán đất lấy tiền sinh sống qua ngày. Sau khi án mạng xảy ra, các cháu ruột thay nhau lo cơm nước cũng như thường xuyên động viên tinh thần ông Thắng.

“Mấy hôm trước khi gây án, ông Thắng còn mua bún để bà Thu ăn sáng rồi tự mình đi chợ về nấu ăn. Ông thương, chăm lo cho vợ…Nào ngờ bây giờ lại mang tiếng tàn ác, cả vùng này ai nấy đều bàng hoàng, xót xa. Ông đã ở cái tuổi “gần đất xa trời” nên nếu mà bị giam, bị tù chắc khổ lắm”. Một người hàng xóm nghẹn giọng.

Được biết, đám tang xong các cháu của bà Thu đã thỉnh bát nhang lên quê bà (phường Tứ Hạ, thị xã Hương Trà) để thờ phụng. Hiện tại, ông Thắng đi lại khó khăn vì chân đau, tâm trí thì bất ổn, mất ngủ; thi thoảng lại lẩm bẩm: “Tôi vô ý mà”.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

(Tên nạn nhân đã được thay đổi)

Đọc thêm