Hội LHPN Quy Nhơn may hàng chục nghìn khẩu trang tặng người nghèo

(PLVN) - Trao yêu thương, nhắn nhủ nhau hãy chủ động phòng ngừa dịch Covid-19 qua hàng chục nghìn chiếc khẩu trang vải tự may, rồi gửi tặng người già, người có bệnh nền, người có hoàn cảnh khó khăn. Đó là việc làm nhỏ thiết thực, ý nghĩa mà các cấp tổ chức Hội LHPN ở TP Quy Nhơn nói riêng, tỉnh Bình Định nói chung đang lặng lẽ thực hiện, với tâm huyết cháy bỏng là góp một phần nhỏ công sức để ngăn đại dịch.
Quang cảnh may khẩu trang ở nhà chị Tài
Quang cảnh may khẩu trang ở nhà chị Tài

Tiếp sau các hoạt động của Hội LHPN TP Quy Nhơn (tỉnh Bình Định) tham gia phòng, chống dịch Covid-19 như: tăng cường truyền thông, tặng nước sát khuẩn, xà phòng, giải cứu nông sản, nhắn tin hay chuyển khoản ủng hộ… ý tưởng về vận động xã hội hóa tự may khẩu trang tặng được cán bộ, hội viên ủng hộ nhiệt tình.

Tất cả 21 Hội LHPN ở xã, phường thuộc Hội LHPN TP Quy Nhơn đều tham gia, dự kiến chia làm nhiều đợt tùy theo diễn biến dịch. Đợt đầu, mỗi địa phương đăng ký may tặng ít nhất 1.000 chiếc. Như vậy, sẽ có khoảng trên 20 nghìn chiếc khẩu trang vải là món quà do chị em phụ nữ tự tay làm tặng người già, người có hoàn cảnh khó khăn.

Chỉ tiêu của Hội LHPN phường Lê Lợi là 1.000 chiếc khẩu trang. Vậy nên tranh thủ lo cơm tối cho gia đình sớm, rồi 11 chị em, gồm: Chủ tịch, Phó Chủ tịch và 9 Chi Hội trưởng tập trung đông đủ tại tiệm may của chị Tướng Thị Tài Mai (số 17 đường 31/3, TP Quy Nhơn) để may khẩu trang.

Các chị em chia nhau để thực hiện công việc như: nhóm xếp vải, nhóm vẽ, nhóm cắt, nhóm may hoàn chỉnh

Các chị em chia nhau để thực hiện công việc như: nhóm xếp vải, nhóm vẽ, nhóm cắt, nhóm may hoàn chỉnh

Hầu hết mọi người đều là tay ngang, trừ chị Mai chủ nhà làm nghề may, nhưng mọi người đều vào việc thuận lợi. Quang cảnh tiệm may đầy khẩn trương, “sản xuất dây chuyền” như: nhóm xếp vải, nhóm vẽ (hình khẩu trang theo mẫu đã chọn), nhóm cắt, nhóm may hoàn chỉnh. Các khâu sau cùng là giặt, hấp tiệt trùng và vào bì.  

Theo Chủ tịch Hội LHPN phường Lê Lợi Phan Thị Châu Sơn, trong điều kiện, nỗ lực của hội, các chị em rất muốn đóng góp phần mình cùng với cả nước chống dịch. Món quà đơn sơ, sản phẩm có thể thô vụng, nhưng là tấm lòng chăm lo của phụ nữ gửi đến cộng đồng giữa nguy cơ đại dịch.

“Thực hiện nghiêm khuyến cáo không tụ tập đông người, khẩu trang sẽ không tặng miễn phí tập trung như trước đây mà chuyển về tặng theo địa bàn”, chị Sơn chia sẻ.

Bà Vương nhận khẩu trang, xà phòng tặng từ cán bộ Hội LHPN phường Nhơn Bình

Bà Vương nhận khẩu trang, xà phòng tặng từ cán bộ Hội LHPN phường Nhơn Bình 

Một trong 300 trường hợp khó khăn nhận xà phòng, khẩu trang vải tự may của Hội LHPN phường Nhơn Bình là bà Võ Thị Xuân Vương (58 tuổi) bị ung thư vú giai đoạn nặng, thuộc hộ cận nghèo. 5 năm qua kể từ khi phát hiện mắc bệnh hiểm nghèo, bà chỉ có thể lẩn quẩn ở nhà chợ búa, cơm nước phụ chồng con.

“Mấy tuần qua, chồng và các con bảo tôi có bệnh nền, là đối tượng nguy cơ bị lây nhiễm, nên đã đi chợ thay để hạn chế tiếp xúc. Phần gia đình yêu thương chăm lo, phần nữa là chị em Hội LHPN phường Nhơn Bình quan tâm nhắc nhở nên lòng tôi thêm ấm áp, tự động viên mình ráng giữ sức khỏe”, bà Vương xúc động.

Bà Loan cảm thấy rất ấm lòng khi được cán bộ Hội LHPN phường Nhơn Bình tặng khẩu trang, xà phòng nhắc nhở phòng dịch bệnh Covid-19
 Bà Loan cảm thấy rất ấm lòng khi được cán bộ Hội LHPN phường Nhơn Bình tặng khẩu trang, xà phòng nhắc nhở phòng dịch bệnh Covid-19

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan (61 tuổi, ngụ phường Nhơn Bình) từ nhỏ thị lực kém, hiện một mắt hoàn toàn không nhìn thấy gì, mắt còn lại rất yếu và mang căn bệnh tiểu đường biến chứng nhiều năm nay. Càng ngặt nghèo hơn khi 2 tháng trước bà bị xe đụng gãy chân, hiện chưa thể đi lại được. Mắt mờ đục chẳng thể xem báo, tờ rơi tuyên truyền về phòng dịch nên bà càng siêng nghe tivi, đài truyền thanh để biết cách tự bảo vệ mình.

“Tôi sống đơn chiếc nên khi được Hội LHPN phường Nhơn Bình quan tâm đến thăm, tặng khẩu trang, xà phòng, nhắc nhở phòng dịch bệnh, tôi cảm thấy rất ấm lòng. Món quà hiện diện bên tôi trong ngôi nhà tình thương mà trước đó Hội LHPN phường Nhơn Bình làm cầu nối hỗ trợ như lời nhắc nhở tăng cường tối đa phòng ngừa cơn đại dịch đang hoành hành ngoài kia”, bà Loan tâm sự.

Đọc thêm