Làm sao thoát khỏi quá khứ bị hiếp dâm?

(PLO) - Khi bị xâm hại tình dục, rất nhiều cô gái đã không thể vượt qua được nỗi ám ảnh để làm lại cuộc đời, tìm kiếm hạnh phúc mới.

Nỗi đau dai dẳng

Năm 19 tuổi, một lần đi chơi cùng bạn gái về, chị Lê Thị Mộng T., quê Củ Chi, TP HCM bị một nhóm thanh niên chặn lại nơi đồng vắng để cưỡng hiếp. Sau sự việc, Mộng T. giấu diếm gia đình, âm thầm chịu đựng nỗi đau, tủi nhục. 
Tuy nhiên, cô bị mắc một chứng lạ, không dám tới gần đàn ông. Nhiều năm sau, T. vẫn nguyên nỗi sợ hãi đó, khiến cô không thể lập gia đình. Mộng T. tình nguyện ở vậy để phụ các anh chị chăm sóc các cháu, rồi phụng dưỡng mẹ già, cho dù khá nhiều thanh niên chung quanh đến tìm hiểu, ngỏ lời với cô.  
Khi quá lứa lỡ thì, cha mẹ đã qua đời, các cháu lớn hết, Mộng T. vẫn không thể hóa giải nỗi ám ảnh trong lòng, và chịu cảnh sống cô đơn vò võ. Ai cũng khuyên chị nên đến với một người đàn ông trung niên gần đó, người đã góa vợ và theo đuổi cô nhiều năm nay nhưng Mộng T. vẫn coi như không.
Ảnh minh họa: nguồn internet
 Ảnh minh họa: nguồn internet
Không bị ám ảnh lập tức như chị Mộng T., chị Nguyễn Kim M. chỉ hoảng sợ một thời gian ngắn, sau đó vẫn đi lấy chồng bình thường. Chỉ có điều, trong chuyện riêng tư vợ chồng, chị không có chút cảm xúc nào, thậm chí có phần hoảng sợ. Lo sợ chồng không ưng ý, chị đành giả vờ hưng phấn ... 
Tuy nhiên, sự đóng kịch kéo dài làm chị rất mệt mỏi, bởi như bất kì người phụ nữ nào, chị cũng mong muốn có cảm xúc trong chuyện chăn gối với người chồng mình yêu thương…
Hay như bi kịch của chị Trần Lan A., không chỉ bị lãnh cảm trong quan hệ tình dục sau lần bị chính người yêu đầu tiên cưỡng hiếp, chị còn có một gánh nặng khác là giấu diếm chồng về quá khứ đáng buồn của mình. Chồng vốn là một người địa vị trong xã hội, trong mắt chồng chị, khi lấy về, chị là một cô gái ngoan, rụt rè, trong sáng, chứ không ngờ đã có chuyện tồi tệ xảy ra trong quá khứ của chị. 
Sau đó, phát hiện được nỗi sợ hãi của chị, gã người yêu cũ đã tống tiền chị Lan A. một thời gian dài, thậm chí bắt chị phục vụ cho nhu cầu tình dục của hắn. Đến khi, không thể chịu nổi, chị đành chấp nhận phơi bày quá khứ, đi tố cáo gã tình nhân đồi bại trước cơ quan công an.

Và còn rất nhiều số phận còn lẩn khuất trong bóng tối, ôm nỗi đau bị cưỡng đoạt thể xác, tổn thương về tinh thần kéo dài. Làm thế nào để họ có thể ra khỏi bóng tối, may lành vết thương trong quá khứ để sống một cuộc đời thanh thản?.

Chữa trị thể xác, tinh thần

Sự việc xảy ra vào tháng 1/2012, tại TP.HCM. Cô gái trẻ Tr. H. M., trong một cuộc nhậu sa đà với bạn bè, khi tỉnh dậy, cô thấy mình đang trong tình trạng không mảnh vải che thân, nằm trong khách sạn cùng với… 4 gã thanh niên vật vã vì say xỉn. Cô kinh hoàng nhận ra mình đã bị cưỡng bức bởi nhóm thanh niên trên.
Đem sự việc kể với gia đình, cha mẹ cô lập tức đến công an trình báo. Bốn thanh niên kia bị bắt ngay sau đó. Dù kẻ gây tội đã phải đền tội bằng những bản án nghiêm khắc trước tòa, nhưng nạn nhân không bao giờ có thể trở lại là cô gái trong sáng, vui vẻ như trước kia nữa. 
Sau một thời gian dài nghỉ học vì sợ tiếp xúc với người ngoài, H. M. vực dậy tinh thần, xin đi học nghề để đi làm. Nhưng chỉ học một thời gian, H. M. lại bỏ vì ám ảnh những ánh mắt thương hại nhìn mình. Sau khi chuyển nhiều nghề, H. M. chọn con đường trở thành… nhân viên massage.
Một cô gái trẻ khác, L. Th. Nh. M., lại bị mắc phải chứng bệnh quái gở là… nghiện tình dục sau khi bị cưỡng hiếp. Sau khi bị bố một người bạn thân cưỡng hiếp, Nh. M. chìm vào tâm lý hoảng loạn một thời gian, sau đó lại nảy sinh chứng nghiện tình dục, với các biểu hiện: Nghiện xem phim sex, thủ dâm… Dần dà, cô sa vào tay hết người đàn ông này đến người đàn ông khác để thỏa “cơn khát” của mình…

Theo các chuyên gia tâm lý, tất cả những biểu hiện trên là hiện tượng xảy ra do sang chấn tâm lý sau khi bị cưỡng hiếp ở phụ nữ. Ở một số người, nhất là các bé gái, cô gái trẻ sẽ có cảm giác thân thể mình trở nên vấy bẩn, rẻ tiền, bị mặc cảm tội lỗi nên có phản ứng là ít nói, ít ăn ngủ, không thể hòa đồng với mọi người chung quanh. Nhiều người thì đâm ra sợ đàn ông, thậm chí lãnh cảm, khó khăn hoặc không thể hoạt động tình dục.

Ở một chiều ngược lại, sang chấn tâm lý sau khi bị cưỡng hiếp gây ra ở một số phụ nữ hành vi rối loạn tình dục, trong đó có chứng nghiện sex và các hành vi lệch lạc tình dục khác. Theo phân tích của các chuyên gia tâm lý thì ở phụ nữ bị mắc chứng nghiện sex, đây là một hành vi mang tính “phủ nhận” đối với việc bị hiếp dâm. Trong tâm lý  người bị cưỡng hiếp, những hoạt động tình dục dồn dập sau này sẽ xóa bỏ cảm giác bị xâm phạm tình dục trước đó…

Với biểu hiện nào, thì việc bị cưỡng hiếp cũng gây ra cho người phụ nữ những hậu quả hết sức nặng nề, tổn thương đến tinh thần, thể xác, ảnh hưởng đến cuộc sống hiện tại và tương lai của họ .

Lời khuyên của các chuyên gia tâm lý là, đừng để cho mọi thứ đi quá xa, hãy chữa trị ngay khi chuyện không hay vừa xảy ra. Sau khi bị xâm phạm tình dục, điều đầu tiên người phụ nữ nên làm là chia sẻ hết với người thân đáng tin cậy của mình để tránh ghìm giữ gây ức chế trong lòng. Tố cáo kẻ gây ác cũng là một điều nên làm để thủ phạm phải đến tội trước pháp luật, tránh cho sự việc lập lại với những nạn nhân khác. 
Ngoài ra, nếu sang chấn nặng, tìm đến bác sĩ tâm lý để có những liệu pháp khoa học cũng là việc rất nên làm. Tham gia các tổ chức hỗ trợ tâm lý cho phụ nữ sau khi bị xâm hại tình dục cũng là một cách giúp chị em vượt qua nỗi đau, nỗi sợ hãi…