Lễ viếng nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Vĩnh Trọng tại quê nhà

(PLVN) - Ngày 20/2, lễ viếng nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Vĩnh Trọng được tổ chức tại gia đình ở ấp Lương Thuận, xã Lương Quới, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre.
Ban thờ, nơi quàn linh cữu nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng tại gia đình ở ấp Lương Thuận, xã Lương Quới, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre.
 Ban thờ, nơi quàn linh cữu nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng tại gia đình ở  ấp Lương Thuận, xã Lương Quới, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre. 

Trong niềm tiếc thương vô hạn, ngay từ sáng sớm, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; đại diện các cơ quan, đơn vị; bà con, lối xóm, những người yêu mến, quý trọng nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng đã đến tiễn biệt ông, một nhân cách lớn, một người đức độ, tài năng, nhà lãnh đạo kiên trung, tận tụy của Đảng, Nhà nước, một con người bình dị, giàu lòng nhân ái, bao dung.

Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết có mặt từ rất sớm vào sáng 20/2 để viếng và tiễn biệt người Đồng chí của mình.

Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết (người ngồi bên phải) ghi những dòng tưởng nhớ nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng.
 Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết (người ngồi bên phải) ghi những dòng tưởng nhớ nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng.

Ghi Sổ tang, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết viết: “Anh Hai, kính viếng Anh, người đồng chí, người bạn thân thiết. Anh ra đi, anh em đau thương, tiếc nhớ, nhưng rất đỗi tự hào. Xin chia sẻ nỗi đau cùng Chị và các cháu. Vĩnh biệt Anh”.

Nghẹn ngào trong lúc cầm bút ghi Sổ tang, nguyên Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Lê Hoàng Quân viết: “Vĩnh biệt Anh, kính chúc hương hồn Anh an giấc trong lòng quê hương Bến Tre kiên cường, giàu tình nghĩa”.

Trong cuốn Sổ tang, ai cũng nhắc nhớ nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng là: Nhà lãnh đạo kiên trung, tận tụy, đức độ, tài năng; một con người bình dị; giàu lòng nhân ái, bao dung; một người dễ gần, giản dị; một nhân cách lớn… với niềm tiếc thương vô hạn.

Đọc thêm