Lời cảm tạ

(PLVN) - Cha, ông, cụ của chúng tôi là: Cụ ông Đào Văn Đường, SN 1937; nguyên quán xóm Đông, thôn Song Khê 1, xã Song Khê, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang (là thân phụ Tiến sỹ Đào Văn Hội, Tổng Biên tập Báo Pháp luật Việt Nam); đã từ trần hồi 19h10’ ngày 2/5/2019 (tức ngày 28 tháng Ba năm Kỷ Hợi) tại nhà riêng, hưởng thọ 83 tuổi. Tang lễ đã được tổ chức chu toàn tại quê nhà vào ngày 4/5/2019 (tức ngày 30 tháng Ba năm Kỷ Hợi).  
Lời cảm tạ

Gia đình chúng tôi xin trân trọng gửi lời cảm ơn: 

Chính quyền địa phương và cán bộ, người dân xã Song Khê; TP Bắc Giang; huyện Yên Dũng; Gia tộc Đào Văn; Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng; Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long và các lãnh đạo Bộ; Lãnh đạo Văn phòng Chính phủ; Lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông; Bộ Xây dựng; Bộ Công Thương; Bộ Giao thông Vận tải; Bộ Tài nguyên và Môi trường; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Kiểm toán Nhà nước; Tổng cục Hải quan; Tổng cục Thuế; Tổng cục Thi hành án dân sự…

Thành ủy – HĐND – UBND – MTTQ tỉnh Bắc Giang; TP Hà Nội; TP Hải Phòng; tỉnh Lai Châu; tỉnh Vĩnh Phúc; tỉnh Thanh Hóa; tỉnh Hậu Giang; tỉnh Ninh Bình; Công an TP Hà Nội; Cục An ninh Chính trị Nội bộ (Bộ Công an); Sở Y tế Phú Thọ; Bệnh viện Đa khoa Phú Thọ; Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh…

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam; Ngân hàng Chính sách Xã hội; BIDV; MB; Bản Việt; SeaBank; VPBank; SHB; Vietcombank; Tổng Công ty Hàng không Việt Nam; Tập đoàn TH; Hưng Thịnh; Hoàng Anh – Gia Lai; TNG; Bảo Việt; SunGroup; EuroWindow; FLC; Bitexco; Mường Thanh; VNPT; Dầu khí Việt Nam; Vinamilk; BRG; Vingroup; Công ty Điện Quang; Tổng Công ty Thương mại Hà Nội; Công ty phát hành báo chí TW; Tổng Công ty ACV; Công ty Xuân Trường…

Các bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương; các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp; các cơ quan báo chí TW và địa phương; các cơ quan đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp trong cả nước; các cụ, các ông, các bà, cô dì chú bác, họ hàng nội ngoại, các gia đình thông gia, bà con láng giềng, bạn bè thân hữu gần xa; đã đến viếng, gửi vòng hoa chia buồn và tiễn đưa cha, ông, cụ của chúng tôi về nơi an nghỉ cuối cùng.

Trong lúc tang gia bối rối, có điều gì sơ suất, gia đình mong được cảm thông và lượng thứ.  

Xin trân trọng cảm ơn!

Đọc thêm