Mang mạng sống đi níu tình

(PLO) - Sau nhiều lần hạ mình níu kéo mà vẫn bị người tình ngoảnh mặt, cô gái nhiều lần đến tận nhà người yêu doạ tự tử, nhưng chàng trai không can ngăn, còn thách đố: “Tính mạng của em tuỳ em quyết định”. Cuối cùng, cô gái đã lấy cái chết để chứng minh tình yêu của mình
Tình yêu trao nhầm chỗ
Kể lại câu chuyện thương tâm trên của cô con gái út, bà Nguyễn Thị Yến (58 tuổi, quê Phú Yên) cố kìm nén nhưng vẫn không ngăn được dòng nước mắt. Cuộc đời bà Yến là chuỗi bất hạnh kéo dài, bà qua 2 lần đò nhưng rốt cục vẫn lỡ dở. Cũng may gia tài còn lại của đời bà có được ba người con đều ngoan ngoãn. Hai con trai lớn đều đã có gia đình, Liên là con gái út, là đứa con mà bà kiếm thêm được từ một cuộc tình thoáng qua. Người đàn ông bạc bẽo đó một đi không trở lại nhìn giọt máu rơi của mình, dù vậy bà Yến không oán hận ông ta mà trái lại, bà còn cảm ơn ông ta vì đã ban cho mình cô con gái xinh xắn, ngoan hiền.
Vì hoàn cảnh gia đình nên Liên học hết lớp 9 thì nghỉ học. Thấy con gái xinh đẹp, khéo tay nên bà cho con gái ra thành phố học nghề cắt tóc, hy vọng sau này con mở hiệu, có cái nghề để đỡ phải vất vả chân lấm tay bùn. Không phụ lòng mẹ, Liên chăm chỉ và khéo léo, học nghề xong thì được nhận vào làm cho một hiệu uốn tóc, trang điểm cô dâu trên thị trấn. Và cũng tại đây, cô gái 17 tuổi đã có mối tình đầu với em trai của chủ tiệm - đó là Lân.
Theo bà Yến, có thể ban đầu hai đứa đến với nhau trong sáng, không vụ lợi. Yến từng dẫn người yêu về ra mắt gia đình và tiết lộ với mẹ chuyện Lân có ý định tiến tới kết hôn, trước mắt cứ để Liên làm việc chỗ chị gái Lân, sau này có điều kiện sẽ mở tiệm riêng.
Liên cũng không giấu chuyện hai đứa đã “vượt rào”, ban đầu bà cũng lo con gái mình quá si tình sẽ khổ, nhưng sau lại nghĩ thời hiện đại trai gái yêu nhau khác xa với thời của bà ngày xưa. Vả lại bà nghĩ đời người có số, ngày trước bà thận trọng, chín chắn, gìn giữ là vậy mà cuối cùng tình duyên vẫn lận đận, đa đoan nên cũng không áp đặt con gái phải sống theo mình.
Ảnh minh họa từ Internet
 Ảnh minh họa từ Internet
Bà Yến đã vui lây với niềm hạnh phúc của cô con gái út và khấp khởi mong đến ngày Liên lên xe hoa về nhà chồn để bà yên lòng lúc tuổi già. Nhưng chờ mãi vẫn không thấy “chàng rể tương lai” đưa cha mẹ sang xin cưới. Gần đây bà thấy con gái mặt mày ủ rũ, mỗi tối về nhà điện thoại không thấy đổ chuông hay hí hoáy nhắn tin cả buổi như trước nên cũng sốt ruột. Bà có gạn hỏi nhưng Liên chỉ lặng im hoặc lảng tránh.
Rồi khi Liên thông báo công việc ở tiệm gần đây không tốt nên cô đã chuyển sang làm chỗ khác, bà đã linh cảm chuyện chẳng lành vì đang làm cho chị chồng tương lai sao bỗng dưng lại chuyển đi chỗ khác. Sau đó vài tuần thì Liên khóc nức nở và tâm sự chuyện Lân lạnh nhạt với cô, thậm chí chị gái của Lân cũng tỏ thái độ không muốn để cô làm thuê cho mình.

Nông nổi và dại dột

Chuyện tình cảm của con gái ra sao bà Yến không biết rõ, nhưng điều mà bà biết chắc là con gái bà quá nặng tình và kỳ vọng ở Lân. Không chỉ hiến dâng cho anh chàng này, bao nhiêu tiền bạc vốn liếng dành dụm Liên đều dồn hết cho Lân làm ăn, buôn bán. Để rồi sau đó, Lân gặp được người con gái có điều kiện tốt hơn liền thay lòng đổi dạ.
Chuyện này chính bà đã được con gái kể lại bởi sau nhiều ngày theo dõi, Liên mới đã tận mắt chứng kiến cảnh Lân ôm eo người mới đi vào nhà riêng của cô này rồi ở đó cả ngày. Qua tìm hiểu, Liên càng đau đớn hơn khi biết cô gái kia từng qua một lần đò, chưa có con nhưng rất giàu có. Quen nhau chưa lâu thì Lân đã dọn đến ở cùng cô ta nên mới tìm mọi cách tránh mặt, rồi tìm cách chia tay với Liên.
Bà Yến gạt nước mắt kể tiếp: “Con gái tôi quá lụy tình nên đã van xin Lân quay lại với mình, thậm chí nhờ cả chị gái của Lân can thiệp. Mặc dù Lân đã tỏ thái độ dứt khoát nhưng con bé vẫn cứ đeo bám, van vỉ, thậm chí dọa tự vẫn để mong níu kéo tình yêu.
Thái độ đó làm cho người ta khó chịu, sợ liên lụy nên chủ tiệm phải cho nghỉ việc, bản thân Lân thì tìm mọi cách lánh mặt, gia đình Lân cũng cấm cửa không cho nó đến chơi. Vậy mà nó vẫn cố tình tìm cách để đến gặp, khóc lóc van xin, đem tính mạng của mình ra bắt ép người ta nối tình với mình...”.
Bà đã hết lời khuyên ngăn con, thôi thì có duyên nhưng không có phận, tuột mất tình yêu này biết đâu lại sẽ có cơ hội hạnh phúc khác tốt hơn. Các anh trai của Liên cũng động viên, rồi cô cũng tạm an lòng và vui vẻ lại. Nhưng cách đó chừng một tuần, qua một người bạn làm cùng tiệm cũ, Liên biết Lân chuẩn bị cưới vợ nên đau khổ như hóa điên. Cô gái dại dột lại nghĩ chuyện lấy cái chết để doạ Lân, những mong anh này tỉnh ngộ quay lại với mình, hoặc sẽ phải day dứt ân hận suốt đời. Ban đầu Liên định tự vẫn bằng cách uống thuốc nhuộm, sau đó chẳng biết cô mua được viên chất kịch độc cyanua ở đâu mang theo người và tới nhà Lân...    
Chuyện Liên đến nhà người yêu cũ gây sức ép rồi tự tử ra sao bà Yến không tận mắt chứng kiến, chỉ nghe mọi người kểt lại là chiều hôm đó, Liên lại đến nhà Lân khóc lóc, dọa tự tử để gây sức ép như mọi lần. Có lẽ đã quá quen với cảnh này nên người nhà Lân không ai có ý kiến gì, nghĩ rằng Liên khóc chán thì về. Khi Liên dọa sẽ chết trước mặt Lân để anh ta phải ám ảnh, ân hận suốt đời, Lân không can ngăn mà nói: “Chuyện giữa chúng mình đã hết rồi. Còn tính mạng của em thì tuỳ em quyết định”. Không ngờ, nói xong Liên cho viên cyanua vào miệng và tử vong chỉ trong tích tắc, lúc Lân chạy ra thì đã quá muộn...
Tìm đến Luật sư, bà Yến bức xúc cho biết: “Con gái tôi dại dột thì đã phải trả giá bằng mạng sống. Dù cơ quan công an đã kết luận cái chết là do tự con Liên tìm đến nhưng tôi vẫn uất ức. Biết con bé tự tử mà thằng Lân cố tình không can ngăn mà còn thách thức như xúi giục nó nên mới xảy ra sự việc đáng tiếc như vậy. Liệu tôi có nên kiện thằng “rể hụt” cho nó vô tù vì tội xúi giục người khác tự sát hoặc biết người khác tự sát mà không cứu giúp hay không?
Trước hết xin chia sẻ với chuyện buồn của gia đình bà Yến. Chuyện đáng tiếc đã xảy ra, không chỉ gia đình bà mà kể cả gia đình anh Lân chắc cũng không ai muốn thế, sự việc không thể cứu vãn mà chỉ có thể coi đó là bài học kinh nghiệm cho các bạn trẻ và cho mỗi gia đình.
Về nghi vấn của bà Yến về việc xung quanh cái chết của cô Liên có dấu hiệu phạm pháp hình sự hay không, Luật sư tạm liệt kê một số tội danh được quy định trong Bộ luật Hình sự có thể liên quan đến cái chết của một người để bà tham khảo như: Giết người, Vô ý làm chết người, Bức tử, Giúp người khác tự sát hay Không cứu giúp người khác trong tình trạng tính mạng nguy kịch. Ở mỗi tội danh đều quy định có những dấu hiệu khác nhau về hành vi, động cơ, mục đích, yếu tố chủ quan và khách quan, lỗi vô ý hay cố ý...
Đối chiếu với sự việc, Luật sư thấy rằng ở đây hành động của anh Lân không có dấu hiệu phạm vào một trong các tội trên. Bởi vì đơn giản cái chết của cô Liên là do cô này tự tìm đến mà không có sự tác động (bằng hành động hoặc không hành động, hoặc bằng ý chí) của bất kì ai khác. Bởi vậy, lời khuyên của Luật sư đối với bà lúc này là bà hãy khép lại nỗi đau khổ, thù hận để tìm sự thanh thản cho mình. Chúc bà sức khoẻ, tâm an!
Luật sư Vũ Thu Hường (Công ty Luật Bảo Ngọc, Hà Nội)