Mẹ “cao thủ” dùng tài khoản ảo “cưa” con trai

Người mẹ thú nhận rằng đã dùng tài khoản ảo trên mạng xã hội để “cưa” con trai mình nhằm giúp cậu “đừng vùi đầu vào mấy thứ tình cảm đó nữa mà tập trung học”.
Trong ngày hôm qua (4/9), trên trang mạng xã hội của học sinh trường THPT Lê Quý Đôn – Đống Đa (Hà Nội) đã xuất hiện một lời thú tội (confession) khá lạ lùng.
Lời thú tội của một người mẹ đã dùng tài khoản ảo trên mạng xã hội để “cưa” con trai mình nhằm giúp cậu “đừng vùi đầu vào mấy thứ tình cảm đó nữa mà tập trung học”.
Lời thú tội giấu tên được đăng trên trang Lê Quý Đôn – Đống Đa confession.
Lời thú tội giấu tên được đăng trên trang Lê Quý Đôn – Đống Đa confession. 
Lời thú tội này có nội dung như sau:
"Gửi con trai. Cả tuần nay mẹ có mò mẫm Facebook và vô tình thấy được trang web này của trường con. Mẹ chợt thấy học sinh thời nay khác với thế hệ bọn mẹ quá. Lên đây để nói xấu nhau, rồi yêu đương lăng nhăng. Rồi thấy viết tắt mấy cụm từ mà mẹ chẳng thể hiểu được.
Chắc con trai của mẹ cũng không phải ngoại lệ đúng không, mẹ muốn nói rằng cái đứa mà gần đây con luôn gọi mồm gọi là vợ yêu chính là mẹ đấy! Mẹ không ngờ con lại tin vào mối quan hệ trên mạng như vậy. Mẹ xin lỗi vì đã tán con, rồi chia tay con, mấy ngày hôm nay con rất buồn phải không? Mẹ xin lỗi, nhưng làm thế để con đừng vùi đầu vào mấy thứ tình cảm đó nữa mà tập trung học đi.
Con trai của mẹ là đứa giàu tình cảm, khi yêu là sẽ trao rất nhiều, mạnh mẽ lên nhé con. Mẹ yêu con nhiều, con trai yêu dấu của mẹ. Gửi con...
P/s: Hôm nay ngủ sớm đi con, mai đi học đấy".
Các bạn học sinh khi đọc được lời thú tội này đều tỏ ra khâm phục người mẹ “cao tay” đã làm cậu con trai tỉnh trí mà chuyên tâm vào học hành. “Nguời mẹ đã dạy cho con trai một bài học tốt, có lẽ bài học sẽ theo anh ý cả đời về sau, thay mặt toàn thể mọi người cám ơn bác H”, bạn có nick name Lò Vi Sóng bình luận.
Tuy nhiên, các bạn trẻ cũng cho rằng “Cô H. không nên đùa ác như vậy, cô lừa bạn bạn T như vậy khiến bạn tổn thương nhiều lắm cô ạ”, bạn Bùi L. Xuân chia sẻ.