Mê mẩn sắc vàng dã quỳ điểm tô phố núi

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Đầu tháng 11 những cơn mưa cuối mùa trút xuống núi rừng Tây Nguyên cũng là lúc mảnh đất này khoác lên mình chiếc áo vàng óng ả, bởi sắc hoa dã quỳ. Ghé thăm Lâm Đồng - “vùng đất vạn hoa” thời điểm này, du khách sẽ không khỏi choáng ngợp bởi những dải hoa dã quỳ trải dài miên man, mê mẫn lòng người.
Núi rừng Tây Nguyên quyến rũ với gam màu đặc trưng của hoa dã quỳ.
Núi rừng Tây Nguyên quyến rũ với gam màu đặc trưng của hoa dã quỳ.

Dã Quỳ còn có tên gọi khác là hoa cúc dại, hoa chớm nở vào khoảng cuối tháng 10 và phổ biến tại Lâm Đồng.

Một "thảo nguyên" dã quỳ mê mẫn lòng người.

Một "thảo nguyên" dã quỳ mê mẫn lòng người.

Lối nhỏ ngập tràn sắc vàng.

Lối nhỏ ngập tràn sắc vàng.

Thời điểm lý tưởng nhất để ngắm hoa và có những tấm hình đẹp là khoảng từ 8h-10h sáng đến 16-17h chiều, bởi khi đó ánh sáng mặt trời vừa đủ để khiến cho Dã Quỳ toả sáng, lung linh hơn.

Ghi lại khoảng khắc đáng nhớ bên đường hoa dã quỳ.

Ghi lại khoảng khắc đáng nhớ bên đường hoa dã quỳ.

Nguyễn Trà My- Một bạn trẻ đang sinh sống và học tập tại TP Đà Lạt chia sẻ: “Theo cảm nhận riêng của tôi, mùa dã quỳ năm nay đẹp hơn mọi năm, hoa nở rộ, đồng đều. Do dịch bệnh nên lượng khách du lịch vắng hơn, không còn cảnh chen chúc, đợi chờ chụp ảnh tại một số khu vực nổi tiếng. Cũng vì đó mà hoa không bị hái, gãy đổ, không gian cũng yên bình, lãng mạn hơn”.

Hồ nước trong xanh bao quanh bởi dã quỳ tạo nên bức tranh tuyệt đẹp.

Hồ nước trong xanh bao quanh bởi dã quỳ tạo nên bức tranh tuyệt đẹp.

Du khách có thể săn hoa dã quỳ tại các địa điểm như: Sân bay Cam Ly - Làng hoa Vạn Thành - Thị trấn Tà Nung – thác Voi – núi Langbiang cách trung tâm thành phố 25km đoạn đường này trải 2 bên đường là dải hoa vàng rực rỡ.

Dã quỳ là loài hoa dại có sức sống mãnh liệt giữa núi rừng Tây Nguyên.

Dã quỳ là loài hoa dại có sức sống mãnh liệt giữa núi rừng Tây Nguyên.

Tiếp tục lên đèo Dran về hướng Đơn Dương và Phi Nôm bạn sẽ gặp rất nhiều con đường hoa dã quỳ, có đoạn có cả một đồi hoa vàng rực. Đặc biệt trên tuyến đường này, khu vực chân đập Đa Nhim được xem là nơi ngắm hoa dã quỳ đẹp nhất Đà Lạt . Bên cạnh đó là các Đèo Prenn và cao tốc Liên Khương - Cầu đất, Dran, Đơn Dương, Phi Nôm cũng là một nơi săn hoa dã quỳ đẹp.

Mùa dã quỳ luôn là thử thách với các nhiếp ảnh gia.

Mùa dã quỳ luôn là thử thách với các nhiếp ảnh gia.

Nhiếp ảnh gia Nguyễn Minh Tâm (24 tuổi trú tại TP Đà Lạt) cho biết: “ Năm nay có nhiều địa điểm chụp hình Hoa dã quỳ hơn. Tuy nhiên, đa phần là người địa phương, lượng khách chụp rất là ít".

Mùa này nhiều gia đình tìm về Lâm Đồng để lưu lại những khoảng khắc đáng nhớ bên đường hoa dã quỳ.

Mùa này nhiều gia đình tìm về Lâm Đồng để lưu lại những khoảng khắc đáng nhớ bên đường hoa dã quỳ.

Không những là biểu tượng đặc trưng của vùng núi đồi Tây Nguyên, Dã Quỳ đã len lỏi vào những dòng hồi kí của nhiều đôi tình nhân. Dã quỳ dễ mọc, dẻo dai, lớn nhanh, sắc vàng của nó không kiêu sa, điệu đà mà là gam màu dân dã, ấm áp dễ khiến người ta xiêu lòng. Cũng vì thế nó được nhiều bạn trẻ chọn để gợi nhớ cho tình yêu của mình.

Truyền thuyết kể lại rằng: “Ở một buôn làng nọ, có chàng K’lang của núi rừng yêu tha thiết nàng H’limh của con suối. Cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc của hai người cứ thế trôi đi. Cho đến một ngày, chàng K’lang bị những tên hung ác của bộ tộc Lasiêng bắt giữ trong một lần đi săn. Để bảo vệ cho người mình yêu, nàng H’limh đã lấy thân mình để chắn không cho những mũi tên, ngọn giáo của bọn ác quỷ làm hại chàng K’lang. Cuối cùng nàng bị trúng mũi tên độc cuối cùng của La rihn con trai tộc trưởng Lasiêng, rồi dần lịm đi trong sự đau khổ tột cùng của chàng K’lang. Sau khi nàng H’limh chết, tại nơi nàng chết mọc lên những bông hoa với màu vàng rực rỡ. Người ta gọi đó là hoa dã quỳ”- đó chính là câu chuyện người ta hay nhắc mỗi mùa “hoa tình yêu” nở.

Đọc thêm