Mùa xuân trên “ Miền đá nở hoa”

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Không khí xuân về mang theo chút se lạnh khiến không gian trở nên tĩnh lặng. Thế nhưng cao nguyên đá Hà Giang lại nằm ngoài quy luật của tự nhiên, khi mọi thứ ở nơi đây nở bừng sức sống. Ghé thăm vùng đất địa đầu Tổ quốc vào giai đoạn đẹp nhất của mùa xuân, bạn sẽ được ngắm khoảng trời thơ mộng tại xứ rẻo cao.
Nằm trên núi cao, lọt thỏm giữa những mỏm đá trong cao nguyên Đồng Văn, Lao Xa là nơi sinh sống của đồng bào dân tộc Mông
Nằm trên núi cao, lọt thỏm giữa những mỏm đá trong cao nguyên Đồng Văn, Lao Xa là nơi sinh sống của đồng bào dân tộc Mông

Mùa xuân trên cao nguyên đá Đồng Văn (Hà Giang) sau những ngày ngủ đông, cao nguyên đá thức giấc với những mảng màu rực rỡ, tiếng chim lan tỏa khắp rẻo cao. Ánh nắng ấm áp thay cho những ngày mưa phùn. Hoa đào, hoa lê, hoa mận khoe sắc trên nền đá xám. Hoa cải ngập tràn thung lũng. Những mảnh đất cởi bỏ chiếc áo cỏ dại là lúc vụ mùa mới bắt đầu.

Cao nguyên đá đẹp nhất là qua sau Tết Nguyên đán, khi cái lạnh trên vùng cao nguyên đá dần tan biến, những nụ hoa đào mới bắt đầu bung nở. Hoa đào ở Hà Giang thường nở muộn hơn đào dưới xuôi. Do thời tiết trên những vùng núi cao Hà Giang thường rất lạnh, nên những cây đào thường ngậm nụ rất lâu. Chỉ khi có nắng xuân, thời tiết ấm lên, hoa đào mới bung nở rực rỡ.

Những ngày cuối xuân thời tiết thật dễ chịu, trời trong xanh, dòng sông Nho Quế hiền hòa uốn lượn vắt ngang qua chân núi như một dải lụa mềm mỏngNhững ngày cuối xuân thời tiết thật dễ chịu, trời trong xanh, dòng sông Nho Quế hiền hòa uốn lượn vắt ngang qua chân núi như một dải lụa mềm mỏng

Sự khô cằn và khắc nghiệt của thiên nhiên trên cao nguyên đá đôi khi lại tạo nên những vẻ đẹp lạ kỳ. Những bàn tay lao động cần mẫn của đồng bào dân tộc nơi đây, như vẽ nên một cảnh sắc đẹp lạ lùng mỗi độ đông qua, xuân tới. Nhiều người còn ví không gian của khoảng thời gian này trên mảnh đất Hà Giang là “mùa đá nở hoa”, khắp nơi đều bạt ngàn màu của hoa, màu vàng của hoa cải, trắng tinh khôi của hoa mận, hoa lê, đỏ thắm của hoa đào, hoa gạo, thẫm của hoa thun tu.

Sắc hoa đào, hoa mận trên cao nguyên đá mùa xuân nổi bật trên nền xanh của núi rừng, xám của núi đá và xanh trong của bầu trời. Sắc thắm lộng lẫy đầy bí ẩn ấy sẽ làm nổi bật và làm sáng cả bầu trời.

Cao nguyên đá Đồng Văn được biết đến là mảnh đất địa đầu cực Bắc của Tổ quốc. Mảnh đất ấy không chỉ đẹp bởi phong cảnh núi non hùng vĩ, những con đường uốn lượn quanh co bên sườn núi đá như dải lụa vắt ngang lưng trời mà còn đẹp bởi những sắc màu văn hóa ẩn chứa trong đó.

Được thiên nhiên đặc biệt ưu đãi, Hà Giang mỗi mùa lại mang một vẻ đẹp riêng

Được thiên nhiên đặc biệt ưu đãi, Hà Giang mỗi mùa lại mang một vẻ đẹp riêng

Những phiên chợ đầy sắc màu trải dài từ Quản Bạ lên Đồng Văn, chợ Mèo Vạc (Hà Giang) diễn ra vào chủ nhật hằng tuần. Khu chợ xuân nằm ở chính giữa những dãy núi cao, nép mình bên vách núi đá bạt ngàn hoa và mây mù.

Cao nguyên đá Đồng Văn vốn dĩ bao giờ cũng đẹp, khiến cho bao người phải thương nhớ khôn nguôi. Nét hùng vĩ của núi đồi trùng trùng điệp điệp, của mây trắng, nắng vàng, và đặc biệt là nét ngọt ngào, duyên dáng, tinh khôi của những loài hoa đặc trưng của miền núi phía Bắc đã tô điểm sắc màu mùa xuân lên “miền đá nở hoa”.

Đọc thêm