Người chiến sỹ công an "vì dân phục vụ, dựa vào nhân dân làm việc"

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Những năm qua, lực lượng Công an Quảng Bình luôn học tập và noi gương Chủ tịch Hồ Chí Minh bằng những việc làm hết sức cụ thể, tất cả vì cuộc sống bình yên của nhân dân… 
Nguyễn Tuấn Nam, Trưởng Công an xã vì dân mà phục vụ, dựa vào nhân dân mà làm việc.
Nguyễn Tuấn Nam, Trưởng Công an xã vì dân mà phục vụ, dựa vào nhân dân mà làm việc.

Đầu năm 2020, khi nhận quyết định điều động về làm Trưởng Công an xã Hồng Hóa, huyện Minh Hóa (Quảng Bình). Thượng úy Nguyễn Tuấn Nam cùng đồng đội đã thể hiện tốt vai trò quan trọng trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự, thường xuyên bám sát địa bàn, tổ chức tuần tra, kiểm soát, đưa ra nhiều biện pháp sát thực tế, góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự ở cơ sở, tạo sự yên tâm tin tưởng cho người dân phát triển kinh tế, đưa bộ mặt nông thôn mới xã Hồng Hóa ngày càng khởi sắc từng ngày.

Trong từng thôn, dưới những nếp nhà của bà con, những cuộc gặp gỡ trở nên thân thuộc như dưới một mái nhà.

Trong từng thôn, dưới những nếp nhà của bà con, những cuộc gặp gỡ trở nên thân thuộc như dưới một mái nhà.

Là xã miền núi của huyện Minh Hóa với 8 thôn: Quảng Hóa, Ròong, Rục, Tiến Hóa, Trấu, Văn Hóa, Vè, Yên Hồng. Trong hồi ức của nhiều người, nơi đây chìm trong đói nghèo, cổ hủ... Nhưng giờ đây cuộc sống của bà con đã có nhiều đổi khác, người dân đã tìm ra con đường thoát nghèo, hăng say làm ăn phát triển kinh tế. Về Hồng Hóa hôm nay, nhiều hộ khá, giàu lên nhanh chóng…

Nhờ khởi sắc trong đời sống kinh tế, lực lượng Công an xã Hồng Hóa lại mong muốn bà con nâng cao vai trò, trách nhiệm trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, giữ gìn bản sắc văn hóa ở địa phương. Chính vì vậy, với sự năng động, sáng tạo, nhiệt thành của tuổi trẻ, Nguyễn Tuấn Nam cùng lực lượng Công an xã Hồng Hóa đã tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương về công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn làm cơ sở triển khai và thực hiện tốt các chủ trương, chính sách đề ra.

Nổi bật là phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, xây dựng mô hình dân vận khéo “thôn văn hóa nói không với pháo” và 8 mô hình “thôn an toàn về ANTT”

Nổi bật là phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, xây dựng mô hình dân vận khéo “thôn văn hóa nói không với pháo” và 8 mô hình “thôn an toàn về ANTT”

Nổi bật là phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, xây dựng 01 mô hình dân vận khéo “thôn văn hóa nói không với pháo”; 8 mô hình “thôn an toàn về ANTT” hoạt động hiệu quả tại 8 thôn và được toàn thể bà con nhân dân đồng tình và hưởng ứng.

Ông Đinh Thanh Tịnh, Phó Chủ tịch UBND xã Hồng Hóa cho biết: “Nhờ có sự đoàn kết của đồng bào và sự đồng hành của Công an xã, bà con nhân dân xã Hồng Hóa đã có cuộc sống ấm no hơn. Đặc biệt, đồng chí Nam cùng lực lượng Công an xã đã thể hiện rất rõ tinh thần trách nhiệm của mình khi “cắm chốt” tại địa bàn cơ sở. Điều đó cũng lần nữa khẳng định sự đúng đắn của chủ trương chính quy hóa lực lượng Công an xã của Chính phủ, Bộ Công an”.

Tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương về công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, thực hiện tốt các chủ trương, chính sách đề ra.

Tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương về công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, thực hiện tốt các chủ trương, chính sách đề ra.

Khoác lên mình cảnh phục của ngành công an, Thượng úy Nguyễn Tuấn Nam và cán bộ chiến sỹ Công an xã Hồng Hóa đã làm tốt công tác nắm hộ, nắm người, lĩnh vực, đối tượng để có biện pháp nắm tình hình và đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật, các đối tượng phạm pháp hình sự ngăn không để hình thành điểm nóng, phức tạp về ANTT trên địa bàn.

Nhờ thế, lực lượng Công an xã Hồng Hóa đã khám phá nhanh và thành công nhiều vụ việc như; bắt và xử lý 02 vụ đánh bạc, 01 vụ sử dụng pháo trái phép, 2 vụ đánh nhau, 3 vụ vi phạm các quy định trong lĩnh vực y tế; phối hợp bắt 05 vụ ma túy, 01 vụ trộm cắp và cướp tài sản. Vận động, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo luôn đạt kết quả cao khi vận động Nhân dân tự nguyện giao nộp hơn 20 khẩu súng các loại, 15 kích điện, nhiều dao kiếm, bình xịt hơi cay, mìn pháo các loại...

Chủ động lắng nghe tâm tư, tình cảm, tháo gỡ khó khăn, giúp bà con hóa giải các mâu thuẫn.

Chủ động lắng nghe tâm tư, tình cảm, tháo gỡ khó khăn, giúp bà con hóa giải các mâu thuẫn.

Anh Đinh Tiến Hùng, thôn Văn Hóa, xã Hồng Hóa chia sẻ: “Từ khi công an chính quy về địa bàn, bà con xã Hồng Hóa yên tâm hơn trước bởi tình hình an ninh trật tự được đảm bảo. Bà con phấn khởi vui vẻ hơn khi các thủ tục hành chính được giải quyết một cách nhanh chóng, hiệu quả và đúng quy định của pháp luật. Bà con chúng tôi thực sự ghi nhận đồng chí Nguyễn Tuấn Nam và lực lượng Công an xã Hồng Hóa khi các chú luôn chủ động đến từng nhà để lắng nghe tâm tư, tình cảm, tháo gỡ khó khăn, giúp bà con hóa giải các mâu thuẫn”.

Ngoài việc thực hiện có hiệu quả các mặt công tác chuyên môn, Nguyễn Tuấn Nam luôn đặc biệt quan tâm đến đời sống, tâm tư nguyện vọng của bà con như; giúp đỡ nhiều hoàn cảnh khó khăn; giải quyết công ăn việc làm cho 03 lao động tại địa phương, huy động lực lượng tìm kiếm 2 trường hợp bỏ nhà đi về đoàn tụ sớm với gia đình.

Quan tâm, gần gũi, nhắc nhở các em nhỏ như anh em một nhà.

Quan tâm, gần gũi, nhắc nhở các em nhỏ như anh em một nhà.

Với mong muốn phục vụ nhu cầu đi lại của đồng bào từ đường làng ngõ xóm thêm sáng, xanh, sạch, đẹp. Nguyễn Tuấn Nam đã vận động kêu gọi hỗ trợ để bà con xây dựng công trình thắp sáng đường quê tại thôn Ròong và thôn Yên Hồng điện đường thắp sáng.

Ông Đinh Trọng Hiên, trú ở thôn Ròong phấn khởi cho biết: “Từ khi có hệ thống điện đường, chúng tôi rất phấn khởi, giờ đây, buổi tối chúng tôi có thể an tâm khi đi lại, cuộc sống của người dân đã thuận lợi hơn nhiều. Đặc biệt, công trình “Thắp sáng đường quê” không chỉ làm đẹp thêm diện mạo vùng quê mà còn góp phần giảm tình trạng thanh niên chơi bời lêu lổng tụ tập, gây mất an ninh trật tự thôn xóm”.

“Gần dân, hết lòng vì dân”, Thượng úy Nguyễn Tuấn Nam đã làm sáng thêm hình ảnh của người chiến sỹ CAND khi về “cắm chốt” địa bàn cơ sở.

“Gần dân, hết lòng vì dân”, Thượng úy Nguyễn Tuấn Nam đã làm sáng thêm hình ảnh của người chiến sỹ CAND khi về “cắm chốt” địa bàn cơ sở.

Về địa bàn miền núi hơn 2 năm, sát cánh cùng nhân dân xã Hồng Hóa, anh càng gắn bó với mảnh đất này, đặc biệt là có thêm niềm tin và sự yêu mến của người dân. Có được tình cảm đó, anh lại càng vững vàng để cố gắng nhiều hơn. Nguyễn Tuấn Nam chia sẻ thêm: “Trải qua những lo lắng khi về nhận vị trí công tác mới, cũng đã từng vất vả khi công tác ở địa bàn miền núi, thế nhưng tôi và các đồng đội của mình chưa từng ngại gian nan. Ở đây chúng tôi có sự yêu mến của bà con và sự quan tâm của chính quyền, đoàn thể. Thời gian gắn bó cùng nhân dân tuy chưa nhiều nhưng đã cho tôi niềm yêu mến đặc biệt với những người dân nơi đây. Nhờ thế, những lần gặp gỡ, tiếp xúc, tuyên truyền kiến thức pháp luật vì thế trở nên gần gũi hơn.

"Với tôi, trong từng thôn, dưới những nếp nhà của bà con, những cuộc gặp gỡ tự khi nào đã trể nên thân thuộc như dưới một mái nhà. Bởi bà con nơi đây biết ơn Đảng, biết ơn chính quyền, lực lượng Công an xã. Nhờ có Đảng mà cuộc sống bà con nơi đây ngày một tốt hơn, thương yêu nhau hơn. Điều vui mừng hơn nữa là sức sống mới đã và đang sinh sôi hạnh phúc trên mảnh đất này".

Đọc thêm