Người Hà Nội tấp nập đội mưa đi xem chọi trâu

(PLO) -  Dù trời mưa phùn, rét buốt, nhưng sáng nay 22/2, hàng nghìn người vẫn đội mưa đến sân vận động huyện Phúc Thọ, để được chứng kiến những màn so tài quyết liệt của các “ông trâu”.

 

Cô Nguyễn Thị Lan, ở thị trấn Phúc Thọ, vui vẻ, cho biết: “ Để thỏa chí xem trâu chọi, dù trời mưa tôi vẫn quyết định đi”. Tôi mang theo áo mưa đi để mặc cho đỡ lạnh.”

Ngồi ngay sát cạnh, chú, Đoàn Văn Nguyên, ở xã Long Xuyên, Phúc Thọ, Hà Nội, đầu trần, cho hay:“ Lúc sáng tôi đến hơi muộn phải chen chúc rất khổ sở mới tìm được chỗ để xem. Từ đầu trận đấu đến giờ không thấy rời chồ, mà chỉ thấy người ta chen vào mỗi lúc một nhiều. Hôm nay đã đông thế này, ngày mai không sẽ đông đến mức nào nữa. Mai tôi phải đi từ sớm để không bị hết chỗ”.

Vì năm nay là lần đầu tiên huyện Phúc Thọ, tổ chức hội chọi trâu, quy mô rộng khắp các tỉnh, nên thu hút rất đông người đến xem, đặc biệt là người dân địa phương. Trước trận đấu, ai cũng háo hức và sẵn sàng bị ướt để xem các ông trâu thì đấu.

Không khí xem các ngưu thủ thi đấu rất, hào hứng, náo nhiệt với tiếng chống, tiếng reo hò của khán giả.

Hình ảnh được PLVN ghi nhận sáng nay:

Rất đông người có mặt từ sáng sớm để tìm một chỗ đứng ở khán đài.
 Rất đông người có mặt từ sáng sớm để tìm một chỗ đứng ở khán đài.
Thổi kèn khai màn các cuộc thi đấu.
 Thổi kèn khai màn các cuộc thi đấu.
Các "ông trâu" vào chọi.
 Các "ông trâu" vào chọi.
Những phần thi ấn tượng của các "ông trâu".
 Những phần thi ấn tượng của các "ông trâu".
Sau các phần thi việc đưa các "ông trâu" ra khỏi sân cũng khá khó khăn.
 Sau các phần thi việc đưa các "ông trâu" ra khỏi sân cũng khá khó khăn.
Video về màn thi ấn tượng nhất trong thi đấu sáng nay:

Đọc thêm