Người nghèo ‘cõng’ hàng trăm triệu đồng nợ ngân hàng do sập bẫy ‘cò’ xuất khẩu lao động

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Hiện nay, dù có khá nhiều trung tâm giới thiệu người lao động làm việc tại nước ngoài uy tín được thành lập nhưng trên thực tế, vẫn có không ít người dân tại Quảng Bình bị sập bẫy của những tay ‘cò’ xuất khẩu lao động do thiếu hiểu biết hay nhẹ dạ tin người cùng làng cùng xã...
Chị Nguyễn Thị Hoa vì tin người cùng xã có thể đưa chị đi lao động nước ngoài mà đến nay vẫn mang trên mình món nợ hơn 300 triệu đồng.
Chị Nguyễn Thị Hoa vì tin người cùng xã có thể đưa chị đi lao động nước ngoài mà đến nay vẫn mang trên mình món nợ hơn 300 triệu đồng.

Chỉ vì nhẹ dạ tin tưởng “người cùng làng, cùng xã” mà đến nay, chị Nguyễn Thị Hoa (SN 1987, trú tại thôn Quyết Thắng, xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) vẫn phải ‘cõng’ trên mình món nợ hơn 350 triệu đồng không biết đến bao giờ mới trả được.

Theo phản ánh, sau 4 năm ly hôn chồng, chị Hoa cùng hai cô con gái về ở nhờ nhà mẹ đẻ. Vì hai con đang trong tuổi ăn tuổi học, kinh tế gia đình còn nhiều khó khăn nên chị Nguyễn Thị Hoa ấp ủ giấc mơ xuất ngoại kiếm việc làm để cải thiện cuộc sống.

Chị Nguyễn Thị Hoa phản ánh sự việc đến PV Báo PLVN.

Chị Nguyễn Thị Hoa phản ánh sự việc đến PV Báo PLVN.

Qua lời giới thiệu, chị Hoa biết được ông Nguyễn Văn Khiếng và ông Hoàng Quốc Mạnh (ông Khiếng là cha dượng của ông Mạnh). Vì là người cùng xã nên sau khi biết được thông tin nhu cầu của chị Hoa, ông Khiếng đã đến tìm gặp và giới thiệu về ông Mạnh đang làm việc tại Đức, có thể đưa chị sang Đức để lao động.

Tin tưởng ông Khiếng và ông Mạnh đang làm việc tại Đức là người cùng làng cùng xã nên chị Hoa đã 4 lần chuyển tiền cho hai người này với tổng số tiền là 12.500 Euro (hơn 300 triệu đồng).

“Sau khi ly hôn chồng, tôi về ở nhà mẹ đẻ cùng hai đứa con gái được 4 năm nay. Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, nuôi con ăn học và được người thân giới thiệu nên tôi cũng mạnh dạn mượn sổ đỏ của mẹ để vay mượn tiền ngân hàng đi xuất khẩu lao động sang Đức. Qua liên lạc trên Facebook, ông Hoàng Quốc Mạnh hứa sau khi tôi nộp đủ số tiền 12.500 Euro thì sẽ có visa để bay. Vì cứ tin tưởng người trong làng trong xã rồi họ cứ nói yên tâm làm đi được, không đi được thì họ lui tiền lại nên tôi cũng đưa tiền”, chị Nguyễn Thị Hoa cho biết.

Giấy biên nhận tiền do ông Mạnh và ông Khiếng viết trong 4 lần nhận tiền của chị Hoa.

Giấy biên nhận tiền do ông Mạnh và ông Khiếng viết trong 4 lần nhận tiền của chị Hoa.

Theo thỏa thuận giữa hai bên, sau khi chuyển tiền làm thủ tục, chị Hoa sẽ thực hiện được giấc mơ sang Đức lao động, cải thiện thu nhập. Nhưng rồi, hơn 3 năm trôi qua, (từ năm 2019 đến nay), giấc mơ xuất ngoại của chị Hoa vẫn dang dở, chị Hoa phải gồng gánh trả lãi cho số nợ hơn 300 triệu đồng trong ngân hàng. Nhiều lần chị Hoa đã tìm gặp ông Khiếng, liên hệ với ông Mạnh để đòi lại tiền nhưng đều vô ích.

“Sau 4 lần đưa tiền (3 lần cho ông Khiếng, 1 lần cho ông Mạnh – PV) đến nay, họ cứ nói do dịch COVID-19 nên không đi được, đến giờ tôi cũng không biết cái visa là gì hết. Mong muốn đòi lại được tiền để trả nợ nên tôi đã làm đơn trình bày với UBND xã và công an huyện đề nghị giúp đỡ.” chị Hoa nói.

Anh Lê Hữu Nghị (SN 2000, trú tại xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) cũng là một nạn nhân tương tự. Thời điểm gặp PV, anh cũng đang tiến hành làm đơn tố cáo gửi đến cơ quan chức năng đề nghị hỗ trợ do không may ‘sập bẫy’ môi giới lao động sang Úc của một số đối tượng và bị lừa đảo, chiếm đoạt số tiền hơn 313 triệu đồng.

“Sau khi học xong lớp 12 thì em ở nhà khoảng một năm, được mấy người quen biết giới thiệu cho bà Huế ở thành phố Đồng Hới để hỏi thủ tục mần (làm – PV) đi Úc. Bà Huế sau đó giới thiệu em cho anh Hiền người ở Quy Nhơn, anh Hiền ni là chuyên môi giới cho du học sinh ở cả Bắc cả Nam (ở hai miền Bắc-Nam - PV). Rồi anh Hiền ni giới thiệu em vô Trung tâm tư vấn du học DVC ở TP Hồ Chí Minh (địa chỉ số 61 Cao Thắng, phường 3, Quận 3, TP Hồ Chí Minh).

Ngày 09/03/2020, Trung tâm DVC yêu cầu em nộp 313 triệu đồng để thanh toán học phí du học ở Úc, có biên bản nhận tiền và họ hứa nếu trượt visa thì sẽ hoàn trả lại tiền và hồ sơ gồm học bạ, giấy tờ. Nhưng do chờ lâu quá không thấy thông tin, em gọi lại xin mã tra hồ sơ thì thì họ không cho rồi điện thoại không bắt máy, Trung tâm DVC tại Hồ Chí Minh cũng chuyển đi chỗ khác và mất thông tin liên lạc.” anh Lê Hữu Nghị chia sẻ.

Anh Lê Hữu Nghị, một nạn nhân vì tin tưởng 'cò' xuất khẩu lao động nên đã bị lừa mất số tiền hơn 313 triệu đồng.

Anh Lê Hữu Nghị, một nạn nhân vì tin tưởng 'cò' xuất khẩu lao động nên đã bị lừa mất số tiền hơn 313 triệu đồng.

Theo chia sẻ của chị Hoa và anh Nghị, tại Quảng Bình, không chỉ có anh chị mà còn rất nhiều nạn nhân khác cũng là nạn nhân sập bẫy của các đối tượng môi giới xuất khẩu lao động chui để rồi phải ôm món nợ ngân hàng vài trăm triệu đồng.

“Về vấn đề này thì hiện nay Công an huyện Bố Trạch cũng đã tiếp nhận và xem xét xử lý đơn trình báo của một số nạn nhân trên địa bàn theo đúng quy định”, Thượng tá Trương Quốc Cường, Trưởng Công an huyện Bố Trạch cho biết.

Theo thống kê của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Bình, hiện toàn tỉnh Quảng Bình có khoảng 11.500 người đang làm việc ở nước ngoài. Trong đó, tập trung chủ yếu ở các nước và vùng lãnh thổ như Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc) và một số nước ở châu Âu. Để tránh gặp rủi ro, bị lừa tiền khi có nhu cầu đi xuất khẩu lao động, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Bình khuyến cáo người dân cần tỉnh táo, tìm đến các Trung tâm giới thiệu việc làm thuộc các cơ quan nhà nước có uy tín để được định hướng trước khi đưa ra quyết định.

“Ở Quảng Bình, dù các Sở, ban, ngành liên quan đã nỗ lực tuyên truyền về việc xuất khẩu lao động chui, đưa người lao động Việt Nam sang lao động trái phép tại các nước. Tuy nhiên, trên thực tế vẫn còn nhiều người dân làm thủ tục đi nước ngoài làm việc qua cò và môi giới mà không giao dịch trực tiếp với các công ty hay trung tâm giới thiệu việc làm được phép đưa lao động ra nước ngoài làm việc. Để tránh các rủi ro và hạn chế việc bị các đối tượng môi giới là ‘chân rết’ của các công ty ‘ma’ lừa tiền, người dân cần tỉnh táo tìm hiểu, lựa chọn đúng địa chỉ, trung tâm giới thiệu việc làm uy tín, đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép về việc đưa người lao động đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài”, bà Đinh Thị Ngọc Lan, Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Quảng Bình cho biết.

Đọc thêm