Nhịp sống "bình thường mới" những ngày cuối năm ở thành phố Hồ Chí Minh

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - TP Hồ Chí Minh những ngày cuối năm cũng se lạnh, cái lạnh thật nhẹ nhàng vuốt ve những dòng người hối hả. Cái lạnh buổi sáng của thành phố chỉ đủ để hiểu rằng " ừ, thì năm cũ sắp qua". Mà cũng chỉ cần như vậy thôi đã làm người ta dịu hơn, bớt vội vã hơn, xích lại gần nhau hơn. Mở lòng để cho đi yêu thương nhiều hơn.
Việc ở nhà cùng nhau giúp tình thân gắn kết, từ đó ươm mầm cho những giá trị tích cực trong gia đình
Việc ở nhà cùng nhau giúp tình thân gắn kết, từ đó ươm mầm cho những giá trị tích cực trong gia đình

Năm 2021, một năm đầy biến động, một năm đầy khó khăn không chỉ riêng với thành phố mà với cả đất nước khi phải căng mình chống dịch COVID-19, TP. HCM khi đó, dù cũng vô cùng khó khăn, nhưng với vai trò là một trong những trung tâm kinh tế lớn của nước cũng sẵn sàng đóng góp cả nhân lực, tài lực, vật lực cho công tác phòng chống dịch.

Con người thành phố lại càng mở lòng hơn, từ các cơ quan đoàn thể đến từng cá nhân, từ người có thu nhập thấp đến chủ những doanh nghiệp, từ học sinh đến sinh viên, từ công nhân viên chức đến người lao động phổ thông, đi đâu, ở đâu cũng nghe lời kêu gọi và sự ủng hộ cho những khu cách ly, những vùng phong toả. Người thành phố cho đi những gì họ có thể sẻ chia, luôn gửi trao những nghĩa cử đáng trân quý.

Giờ đây, khi giai đoạn khó khăn nhất của công tác phòng chống dịch qua đi, khi xã hội chuyển qua giai đoạn tiêm ngừa Vaccine COVID-19 cho toàn dân để trở lại cuộc sống bình thường mới thì thời điểm cuối năm 2021 cũng đã cận kề.

Những con đường rợp bóng cây xanh và những công trình nhuốm màu thời gian tuyệt đẹp

Những con đường rợp bóng cây xanh và những công trình nhuốm màu thời gian tuyệt đẹp

Những ngày cuối năm ở TP. HCM không có cái lạnh thấm vào da thịt như Thủ đô Hà Nội, không có cái lạnh tê lòng khiến những đôi gò má phải ửng hồng của Đà Lạt. Cái lạnh không đủ để người ta diện những chiếc áo ấm, đội chiếc nón len hay quàng những cái khăn choàng rực rỡ, nhưng cũng đủ để mọi người nôn nao vì biết rằng Tết Nguyên Đán lại về. Để rồi sớm mai khi thức dậy, người thành phố nghe xuân đã đến bên thềm.

Năm mới sắp gõ cửa, mọi hoạt động của thành phố vẫn diễn ra bình thường, có khác chăng là nhịp sống chậm hơn một chút, mọi người chủ động rèn luyện giữ gìn sức khoẻ, ra đường chủ động đeo khẩu trang để chung tay cùng cả nước chống dịch.

Chị Quỳnh Như ngụ quận 3 cho biết "sau thời gian dài giãn cách xã hội để chống dịch, khi mọi việc trở lại bình thường thì việc tuân thủ 5k đã như một thói quen của chị, hiện những ngày gần tết chị lại cảm thấy không khí ở thành phố như trong lành hơn, ít kẹt xe hơn, bản thân chị cũng quan tâm đến sức khoẻ gia đình và bản thân nhiều hơn trước".

Và lúc này, dưới mỗi con phố là từng mái nhà có những gia đình với từng cuộc sống khác nhau. Người lớn vẫn bộn bề công việc, trẻ nhỏ tuy không đến lớp nhưng vẫn học online, tối lại quây quần cùng người thân.

Bé Ánh Kim học sinh lớp 2, sinh sống với gia đình ở quận Phú Nhuận hồn nhiên kể "từ lâu rồi con chỉ học online, không được đến trường để gặp thầy cô và các bạn, nhưng con cũng thấy vui vì ba mẹ thường xuyên ở nhà với con, thường nấu những món ăn con thích".

Những sắc màu rực rỡ đang cùng chờ thành phố đón xuân

Những sắc màu rực rỡ đang cùng chờ thành phố đón xuân

Những ngày nghỉ cuối cùng của năm, vẫn là thời gian người thành phố dành cho gia đình, hoặc những đôi lứa dành cho nhau, tìm đến những địa điểm họ cho là đẹp và lãng mạn để ghi dấu một thời đã yêu.

Bên cạnh đó, cũng không thiếu những người sẽ tìm cho mình một quán cà phê. Ngồi trong góc vắng, gặm nhấm sự cô đơn, đè nén những nỗi buồn riêng, lặng lẽ nhìn dòng người cuốn qua và tết Nguyên đán sắp đến.

Cũng thời gian này, ai đó nói rằng, Người thành phố bây giờ đón Tết chỉ ở những không gian được kiến trúc bởi bê tông cốt thép, hay những chung cư toà nhà cao tầng. Không hẳn vậy đâu, giữa lòng trung tâm thành phố, nàng Xuân vẫn không khó để tìm thấy những vườn tre khóm trúc, những dòng kênh chở nặng chuyến đò, những con đường rợp bóng cây xanh và những công trình nhuốm màu thời gian tuyệt đẹp.

Những ngày này, trong cái lạnh dìu dịu miên man là dịp để thành phố tô vẽ lên mình sự rực rỡ và sinh động với vô vàn gam màu khác nhau. Sau thời gian dài chống dịch, nhịp sống thành phố có thể chậm hơn một chút, nhưng những ngày cuối năm, nơi đây vẫn khoác lên mình một nét đẹp riêng, mạnh mẽ mà hoa lệ.

Đọc thêm