Những chiến sĩ công an trên tuyến đầu chống dịch của 'thành phố hoa'

(PLVN) - Cùng với công an cả nước, lực lượng Công an thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng) không quản ngại khó khăn bám trụ địa bàn, hỗ trợ kịp thời nhất với quyết tâm khống chế dịch bệnh sớm nhất.
Lực lượng Công an Đà Lạt tích cực bám trụ địa bàn nỗ lực khống chế dịch bệnh.

Sau khi xuất hiện chùm ca bệnh Covid-19 tại Công ty Sợi Đà Lạt (xã Trạm Hành, TP Đà Lạt), cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng đã thành lập khu cách ly tại Trường Tiểu học xã Trạm Hành để tiếp nhận những trường hợp F1 trên địa bàn xã. Trước đó, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 Lâm Đồng quyết định thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16 đối với xã Xuân Trường và xã Trạm Hành (TP Đà Lạt) từ 19h00 ngày 6/8 đến khi có thông báo mới.

Ngay sau đó, lực lượng Công an TP Đà Lạt đã khẩn trương huy động lực lượng kịp thời phối hợp các cơ quan chức năng triển khai đồng bộ các biện pháp nhằm nhanh chóng truy vết, khoanh vùng những người tiếp xúc, liên quan đến các ca bệnh trên địa bàn 2 xã Xuân Trường, Trạm Hành. Phân công lực lượng phối hợp lực lượng y tế, dân quân và đoàn viên thanh niên ngày đêm túc trực tại các chốt ra vào cửa ngõ địa bàn 2 xã.

Đồng thời phối hợp các các tổ tuần tra, tổ COVID-19 cộng đồng tiến hành tuần tra lưu động kiểm soát dịch không ngừng nghỉ nhằm quản lý chặt chẽ các phương tiện ra vào địa bàn, phát hiện kịp thời các trường hợp trốn khai báo y tế, đi từ vùng dịch đến địa phương. Đảm bảo người dân hạn chế tối đa ra ngoài trừ trường hợp cần thiết, thực hiện kiểm tra, giám sát việc cách ly giữa người với người, nhà với nhà, khu phố cách ly với khu phố, xã cách ly với xã theo tinh thần Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về giãn cách xã hội.

Được phân công nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự tại khu cách ly tại xã Trạm Hành, chứng kiến cảnh nhiều gia đình thuộc diện F1 phải đi cách ly tập trung, trong đó có cả các cháu bé sơ sinh, Đại úy Lê Xuân Thanh – Phó trưởng Công an xã Trạm Hành xúc động cho biết: “Có trường hợp cả gia đình gồm cả cháu nhỏ mới 6 tháng tuổi cũng phải đi cách ly tập trung, khi đi bố mẹ đã khẩn trương đến quên cả mang sữa bột và bỉm cho con nhỏ. Công an xã đã kịp thời phân công người hỗ trợ đi mua mang đến, rồi động viên họ để an tâm hoàn thành thời gian cách ly”.

Để hỗ trợ bà con nhân dân khu cách ly, hàng ngày Công an xã cũng phân công cán bộ phối hợp với các giáo viên Trường Tiểu học Trạm Hành tổ chức nấu ăn, cung cấp nhu yếu phẩm cho bà con tại khu cách ly.

Với tinh thần hướng về vùng dịch, Công an thành phố Đà Lạt đã phát động toàn bộ cán bộ, chiến sỹ trong đơn vị cùng một số người dân trên địa bàn quyên góp nhanh đợt 1 các nhu yếu phẩm gửi lực lượng tuyến đầu chống dịch và bà con 2 xã Trạm Hành và Xuân Trường gồm trứng, nước suối, xúc xích, mì tôm, cà chua. Công an Đà Lạt sẽ tiếp tục vận động các bộ, chiến sỹ quyên góp nhu yếu phẩm để gửi cho bà con vùng dịch trong những ngày tới. Ngoài hỗ trợ cho nhân dân 2 xã Trạm Hành, Xuân Trường từ ngày 30/4/2021 đến nay Công an TP đã vận động kinh phí tổ chức 16 lượt phát nhu yếu phẩm cho bà con nhân dân gặp khó khăn trên toàn thành phố với 2.035 phần quà, trị giá 635 triệu đồng.

Vui nhất là được dân tin, dân quý

Không quản nắng mưa, sương gió và cả hiểm nguy, 100% cán bộ, chiến sĩ Công an các phường trên địa bàn Hà Nội phối hợp với các lực lượng chức năng thường trực bám chốt từ 6h đến 22h để kiểm soát người và phương tiện, nhằm ngăn chặn dịch Covid-19... Họ có những nỗi niềm không dễ bày tỏ.

Những ngày giãn cách xã hội, nhiệt độ ngoài trời Hà Nội có những lúc lên đến 40 độ C nhưng các chiến sĩ vẫn căng mình nơi chốt chặn, kiểm soát người và phương tiện. Các anh đứng liên tục 12 tiếng đồng hồ, thậm chí có ngày 20 tiếng để giữ an toàn tuyệt đối trong công tác phòng chống dịch.

Không chỉ phòng chống dịch, các cảnh sát khu vực vẫn đảm bảo an ninh, trật tự, tích cực tuyên truyền người dân thực hiện đúng các quy định tại địa bàn phụ trách. Niềm vui, động lực lớn nhất của các chiến sĩ Công an là được dân tin, dân yêu, dân quý. Trong quá trình làm nhiệm vụ, những lời động viên, lời mời cơm của người dân khiến những “chiến binh” tuyến đầu này có thêm sức mạnh, vững vàng và kiên cường hơn. “Chúng tôi "ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương" lúc nào cũng căng mình chống dịch. Kể cả khi tiêm vaccine xong cơ thể còn mệt mỏi nhưng mặc nắng gió, khói bụi, chúng tôi vẫn trở lại ngay với công việc, vì việc thì nhiều mà người có hạn", Thượng úy Cao Văn Quang (Công an phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình) chia sẻ.

Châu Nga

Đọc thêm