Những chuyện ly kỳ liên quan đến UFO của những người nổi tiếng

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Sự tồn tại của những vật thể bay không xác định (UFO) đến nay vẫn là đề tài gây tranh cãi. Không chỉ có những phi công, người dân trình báo nhìn thấy UFO mà nhiều nhân vật nổi tiếng cũng khẳng định từng vô tình chạm trán với sự sống ngoài hành tinh.
Hình vẽ mô tả UFO mà John Lennon đã tình cờ chạm trán.
Hình vẽ mô tả UFO mà John Lennon đã tình cờ chạm trán.

Elvis Presley và “cơ duyên” với UFO

Ông Larry Geller - nhà tạo mẫu tóc và cũng là người thân tín nhất của “Ông Vua nhạc Rock and Roll” Elvis Presley - từng tiết lộ rằng đằng sau ánh đèn sân khấu náo nhiệt, cuộc đời của nghệ sĩ tài danh này gắn liền với UFO. Theo đó, Geller cho hay, bố của Presley từng kể rằng vào đúng đêm Presley được sinh ra vào năm 1935, khi ra hành lang hút thuốc, ông đã tình cờ nhìn thấy một luồng ánh sáng có màu xanh dương kỳ lạ xuất hiện trên bầu trời. “Ngay từ lúc đó, ông biết rằng một điều gì đó không bình thường đang xảy ra”, nhà tạo mẫu tóc kể lại.

Presley còn cho hay, vào năm lên 8, ông đã trực tiếp “nhận được tín hiệu từ người ngoài hành tinh”. Trong cuộc chuyện trò, Presley kể lại rằng ông đã được cho xem ảnh một người đàn ông mặc một bộ quần áo liền màu trắng lấp lánh đang cuồng nhiệt hát trước đám đông. Chính hình ảnh này đã nhen nhóm và cổ vũ đam mê ca hát của Presley.

Đặc biệt, bộ trang phục và phong cách biểu diễn trong bức ảnh mà Presley nói rằng đã “được người ngoài hành tinh gửi cho” đã định hình phong cách ăn mặc và biểu diễn của ông. Những bộ jumpsuit trắng đính trang sức lấp lánh và những vũ điệu độc, lạ được đã trở thành thương hiệu của Presley trên sân khấu chính là những thứ mà ông đã được “chỉ” cho năm nào. Trong suốt thập niên 1970, phong cách của Presley có sức ảnh hưởng mạnh đến nỗi có rất nhiều ca sĩ cũng đã bắt chước theo.

Ngoài ra, Presley được cho là còn nhìn thấy UFO nhiều lần nữa. Theo nhà tạo mẫu tóc Geller, Presley thường thích ra ngoài dạo vào lúc nửa đêm và dành nhiều giờ để quan sát những chuyển động của các hành tinh. Ông cảm thấy rằng có những luồng năng lượng đang di chuyển giữa các hành tinh đó. Vào một buổi tối như vậy, khi đang ngồi cùng trợ lý, Presley đã nhìn thấy một UFO và chỉ cho người trợ lý xem cùng.

Ban đầu, người này nghĩ rằng đó chỉ là một chiếc máy bay hoặc một chiếc trực thăng thiết bị đó lại không phát ra bất cứ âm thanh nào. Khi vật thể lạ di chuyển qua những bụi cây và tiến đến gần, Presley đã bảo người trợ lý vào nhà lấy kính viễn vọng để nhìn. Song, khi người trợ lý quay lại, vật thể đã biến mất còn Presley đứng ở góc phía nam của khu vườn, nơi luồng ánh sáng biến mất.

Về sau, nhóm trợ lý của Presley khi cùng nam nghệ sỹ đi biểu diễn về đêm cũng đã nhìn thấy hiện tượng lạ thêm một lần nữa. “Chúng tôi đều chưa từng nhìn thấy hiện tượng nào giống như vậy. Vật thể đó rất giống đĩa bay”, ông Geller kể lại.

John Lennon được UFO “truyền cảm hứng”

Thành viên cốt cán của ban nhạc The Beatles lừng lẫy của Anh John Lennon cũng được cho là một trong những nghệ sĩ nổi tiếng đã nhìn thấy UFO. Vụ việc xảy ra vào năm 1974, khi Lennon đang cùng người trợ lý May Pang có mặt tại căn hộ của ông ở New York.

Theo John Lennon, vật thể này không phải trực thăng cũng không phải là một khinh khí cầu. Nó có màu đen và xám ở phần thân, xung quanh rìa được gắn các bóng đèn ánh sáng trắng. Những bóng đèn trên thân vật thể lạ được bật tắt luân phiên, với một luồng ánh sáng đỏ ở trung tâm trên nóc. Một điểm khá lạ nữa là vật thể này di chuyển nhưng rất yên tĩnh, không tạo ra âm thanh.

Người trợ lý May Pang ngay khi chứng kiến cảnh tượng này đã chạy vào trong nhà để lấy máy ảnh nhằm ghi lại sự việc. Theo John Lennon, vật thể bay mà họ nhìn thấy có kích thước tương đương một máy bay trực thăng cỡ nhỏ. Chính vụ chứng kiến UFO này đã truyền cảm hứng cho John Lennon trong bản nháp mẫu thiết kế bao bì album ra mắt trong cùng năm “Walls and Bridges”. Trong dòng ghi chú ở phần sau album “Walls and Bridges”, ông có ghi dòng chữ: “Vào ngày 23/8/1974, tầm 9h00 tối, tôi đã nhìn thấy một UFO”.

Cuộc chạm trán UFO của Tổng thống Mỹ Reagan

Không chỉ ca sĩ nổi tiếng mà Tổng thống thứ 40 của Mỹ Ronald Reagan cũng từng khẳng định đã chạm trán UFO và gặp không chỉ một mà lên đến 2 lần. Cả 2 lần đó đều diễn ra từ năm 1967 đến 1975, khi Reagan đang là Thống đốc bang California. Trong đó, lần chạm trán đầu tiên diễn ra khi Reagan đang cùng vợ là bà Nancy tới dự một bữa tiệc. Khi đang đi trên đường, cả 2 vợ chồng đã nhìn thấy một luồng ánh sáng lạ di chuyển song song với chiếc xe của họ. Reagan thậm chí đã dừng xe lại để nhìn cho rõ hơn rồi mới tiếp tục đến điểm hẹn.

Câu chuyện của họ cũng tương tự như những vụ khẳng định đã bị người ngoài hành tinh bắt cóc từng được trình báo khi họ mất đến 1 tiếng đồng hồ không nhớ được mình đã làm gì. Những người có mặt ở cùng bữa tiệc cũng xác nhận đã được nghe ông Reagan và vợ kể về sự việc kỳ lạ ngay khi họ đến nơi.

Hình minh họa.

Hình minh họa.

Lần thứ 2 là năm 1974, khi ông đang cùng nhóm trợ lý bay tới Bakersfield, California. Lần đó, cả Reagan và phi công điều khiển máy bay Bill Paynter đều nhìn thấy luồng ánh sáng chói đặc biệt. Họ cũng khẳng định luồng sáng sau một hồi di chuyển chậm rãi đã tăng tốc, vụt lên trời theo một đường thẳng, tạo thành một góc 45 độ với mặt đất và biến mất với vận tốc mà máy bay bình thường không thể đạt được. Bản thân rất chú ý đến UFO và dành thời gian nghiên cứu khá nhiều về hiện tượng này nhưng sau khi trở thành Tổng thống Mỹ, ông Ronald Reagan đã không nhắc lại các sự việc trên thêm một lần nào nữa.

Cuộc chạm trán UFO của Muhammad Ali

Cựu vận động viên quyền anh huyền thoại người Mỹ từng 4 lần giành chức vô địch tại Olympic Muhammad Ali cũng được cho là từng gặp UFO. Trong cuốn sách viết về những lần gặp đĩa bay đầy kinh ngạc của người nổi tiếng, ngôi sao nhạc rock, giới nhà giàu và những người nổi tiếng xuất bản năm 2015, tác giả Timothy G.Beckley dẫn lời những người quen của Ali cho biết, trong cuộc đời mình, Ali nhìn thấy UFO không chỉ một mà đến hàng chục lần!

Nổi bật nhất trong số đó là vụ việc xảy ra tại Công viên Trung tâm ở thành phố New York vào năm 1970. Lần đó, Ali đang cùng huấn luyện viên Angelo Dundee chạy bộ vào lúc mặt trời còn chưa ló rạng thì bất chợt nhìn thấy “một nguồn ánh sáng rực rỡ lơ lửng bên trên, như thể được treo bởi một sợi dây vô hình”. Lúc đầu, cả 2 người đều nghĩ rằng đó là ánh đèn của một máy bay trực thăng và bỏ đi.

Tuy nhiên, chỉ ít lâu sau đó, vật thể đã bay qua ngay trước mặt họ, phát ra một vệt ánh sáng màu đỏ phía sau. Nhận thấy sự việc không bình thường này, Ali và người huấn luyện đã dừng lại để quan sát. Họ đã chứng kiến vật thể di chuyển chầm chậm trên bầu trời trong khoảng 15 phút rồi biến mất.

“Đó là 2 UFO chứ không phải một. Chúng có hình dáng khá tròn trịa và lớn”, Muhammad Ali chia sẻ. Không chỉ Ali và huấn luyện viên của ông mà vụ việc này có khá nhiều nhân chứng khác đã chứng kiến vụ việc. Vụ việc thậm chí đã được đăng lên tờ Stars and Stripes (một tờ báo của Bộ Quốc phòng Mỹ) số ra ngày 2/12/1979.

Đọc thêm