Những người 'ăn suối ngủ rừng' lăn lộn chống dịch ở biên cương

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Kể từ khi đại dịch COVID-19 xuất hiện, 38 cán bộ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế đã xung phong, tăng cường lên tuyến biên giới A Lưới phối hợp Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh vượt qua khó khăn, vất vả bám đồn, bám chốt, kiểm soát ngăn chặn dịch ở tuyến đầu bên giới.
Cán bộ, chiến sĩ Chốt số 1 Đồn Biên phòng Cửa khẩu A Đớt tuần tra, kiểm soát đường biên, cột mốc, đường mòn, lối mở.
Cán bộ, chiến sĩ Chốt số 1 Đồn Biên phòng Cửa khẩu A Đớt tuần tra, kiểm soát đường biên, cột mốc, đường mòn, lối mở.

Một ngày tháng 9, chúng tôi cùng đoàn cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Chốt số 6 Đồn Biên phòng Cửa khẩu A Đớt tuần tra, kiểm soát đường biên, cột mốc. Đường tuần tra hết sức khó khăn, men theo những con suối, vượt qua những cánh rừng có nhiều dốc cao, chênh vênh vực thẳm... Theo chân các anh, chúng tôi mới thấu hiểu và cảm nhận rõ nỗi vất vả, sự cống hiến thầm lặng của những người lính nơi tuyến đầu Tổ quốc.

Trò chuyện với chúng tôi, Trung úy CN Nguyễn Duy Nghĩa, Trung đoàn 6, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế tâm sự. “Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến hết sức phức tạp, khi mà tình trạng vượt biên trái phép ngày càng gia tăng. Biết tin cần lực lượng tăng cường lên biên giới chống dịch, tôi liền viết đơn tình nguyện xung phong lên đường. Bước đầu lên đây hết sức khó khăn, vất vả, nhưng chúng tôi vẫn quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ”.

“Thời gian đầu ở môi trường công tác mới có một số đồng chí vẫn còn bỡ ngỡ, nhưng chỉ mất vài ngày các đồng chí tăng cường thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã nhanh chónghòa nhập, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Đến thời điểm hiện tại, chúng tôi ghi nhận các đồng chí đã cố gắng nỗ lực hết mình cùng cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu A Đớt làm tốt nhiệm vụ kép, đồng thời làm tốt công tác dân vận, tuyên truyền cho bà con Nhân dân thực hiệm nghiêm quy chế Biên giới và nhiệm vụ phòng, chống dịch”, Thiếu tá Trần Quốc Toản, Phó Đồn Biên phòng Cửa khẩu A Đớt cho biết thêm.

Cán bộ, chiến sĩ Chốt số 1 Đồn Biên phòng Nhâm tuần tra, kiểm soát.

Cán bộ, chiến sĩ Chốt số 1 Đồn Biên phòng Nhâm tuần tra, kiểm soát.

Điều kiện thiếu thốn nhưng những ca gác, những buổi tuần tra vẫn nối tiếp liên tục. Cung đường tuần tra đường bộ dài 25 km đường biên, các cán bộ, chiến sĩ phải căng mắt quan sát các mục tiêu, trên các đường mòn, lối mở trên tuyến biên giới. Từ khi tăng cường lên chốt chưa có đêm nào cán bộ, chiến sĩ có giấc ngủ ngon.

Đội số 1 Đồn Biên phòng Nhâm được phân công phụ trách từ mốc 650 đến mốc 654, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ các đồng chí đã phối hợp các lực lượng làm tốt công tác kiểm tra, kiểm soát người, phương tiện qua lại chốt; tổ chức tuần tra, chốt chặn đường mòn, lối mở ngăn chặn các đối tượng vượt biên trái phép.

Đại úy Hồ Văn Diên, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế cho hay: “Từ ngày lên đây, chúng tôi không ngại khó, ngại khổ, ngày đêm bắm nắm địa bàn tuần tra, cảnh giới, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ”.

Thiếu tá Cao Ngọc Giảng, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Nhâm, tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết. “Đội ngũ cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh được tăng cường luôn nêu cao ý thức tinh thần, trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ cùng với lực lượng Biên phòng, đặc biệt là Đồn Biên phòng Nhâm thực hiện tốt công tác tuần tra, kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện qua lại khu vực biên giới; đấu tranh với các hoạt động xuất nhập cảnh trái phép”.

Làm nhiệm vụ ở tuyến đầu Tổ quốc, 38 cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tăng cường lên tuyến biên giới “ăn suối, ngủ rừng”, ngày đêm bám chốt, không quản ngại vất vả, nguy hiểm, tuần tra, kiểm soát đường mòn, lối mở nơi biên cương. Những người lính trên tuyến đầu chống dịch góp phần thực hiện tốt “nhiệm vụ kép” quản lý bảo vệ biên giới và phòng, chống dịch COVID-19, giữ bình yên cho Nhân dân, nhân lên hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới.

Đọc thêm