Niềm vui từ những mái ấm thắm tình đồng đội

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Phát huy tinh thần “tương thân, tương ái”, đoàn kết giúp đỡ nhau trong cuộc sống, những ngôi nhà được xây tặng không chỉ mang lại niềm vui, giúp quân nhân có hoàn cảnh khó khăn có điều kiện an cư, lạc nghiệp mà còn là tình đồng chí keo sơn, gắn bó.
Một “Ngôi nhà 100 đồng” được trao cho gia đình quân nhân bị tàn tật.

Một “Ngôi nhà 100 đồng” được trao cho gia đình quân nhân bị tàn tật.

Những ngôi nhà ấm tình đồng đội

Hưởng ứng Cuộc vận động xây dựng “Nhà đồng đội” do Bộ Quốc phòng phát động, bằng tình cảm, trách nhiệm, sự quan tâm với đồng chí, đồng đội, năm 2021, các cơ quan, đơn vị trong Quân chủng Phòng không - Không quân (PKKQ) đã khánh thành và bàn giao 17 “Nhà đồng đội” để trao tặng cho các gia đình quân nhân có hoàn cảnh khó khăn, góp phần để các gia đình từng bước ổn định cuộc sống, yên tâm thực hiện tốt nhiệm vụ.

Được tặng nhà, Thượng úy QNCN Tống Thị Hiền - nhân viên nấu ăn Tiểu đoàn 123, tại xã Phương Liễu, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh xúc động: “Chồng mất, một mình tôi nuôi 2 con nhỏ, trong đó cháu đầu bị bệnh động kinh bẩm sinh, thường xuyên lên cơn và phải điều trị tại Bệnh viện Tâm thần tỉnh Bắc Ninh. Kinh tế gia đình phụ thuộc hoàn toàn vào đồng lương ít ỏi của tôi nên không đủ khả năng làm nhà. Nay được Thường vụ Đảng ủy, Ban Vận động Quỹ “Vì người nghèo” của Quân chủng PKKQ hỗ trợ 80 triệu đồng, cùng với sự ủng hộ, giúp đỡ của gia đình, họ hàng, đơn vị, tôi đã xây được ngôi nhà mới để ổn định cuộc sống. Đây là món quà vô giá đối với gia đình, là tình cảm của đồng chí, đồng đội mà tôi sẽ mãi mãi khắc ghi”.

Cùng niềm vui khi được hỗ trợ xây dựng “Nhà đồng đội” còn có gia đình Trung úy QNCN Đỗ Văn Đoàn, thợ sửa nguồn điện, Trạm Ra đa 19, Trung đoàn 295, Sư đoàn 363, quê ở Tuy Lộc, Hậu Lộc, Thanh Hóa. Đoàn có một người em gái nhưng không may em gái Đoàn (sinh năm 2000) bị đuối nước khi mới được 4 tuổi.

Không vượt qua được cú sốc lớn, mẹ Đoàn lâm bệnh tâm thần, sức khỏe giảm sút, suốt ngày chỉ tha thẩn trong nhà, không còn khả năng lao động. Bố Đoàn sức khỏe cũng yếu do mắc căn bệnh xương khớp và tiền đình, không làm được những công việc nặng nhọc. Gia đình Đoàn ở trong căn nhà cấp 4 đã xuống cấp nghiêm trọng, dột nát, nhưng chưa có điều kiện để làm nhà mới…

Biết được hoàn cảnh khó khăn của đồng đội, Trung đoàn 295, Sư đoàn 363 đã làm hồ sơ báo cáo, đề nghị Ban Vận động Quỹ “Vì người nghèo” Quân chủng PKKQ hỗ trợ 80 triệu đồng cho gia đình xây nhà. Sau một thời gian xây dựng, với sự quan tâm giúp sức ngày công lao động của cán bộ, chiến sĩ Trạm Ra đa 19, ngôi nhà cấp 4, diện tích sử dụng gần 50m2 đã được hoàn thành trong niềm xúc động của toàn gia đình Đoàn.

Đại tá Ngô Quốc Chung, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng PKKQ cho biết, thực hiện Hướng dẫn số 1158/HD-CT ngày 10/7/2018 của Tổng cục Chính trị về “Thực hiện việc vận động, quản lý và sử dụng Quỹ “Vì người nghèo” trong Quân đội”; những năm qua Thường vụ Đảng ủy, Ban Vận động Quỹ “Vì người nghèo” của Quân chủng đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị làm tốt công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, chiến sĩ phát huy truyền thống “tương thân, tương ái”, ủng hộ một ngày lương, ngày công lao động và chung sức xây dựng những ngôi nhà ấm áp nghĩa tình để trao tặng cho gia đình các quân nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, công tác ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng bị ảnh hưởng do thiên tai... Việc xét duyệt, thẩm định hồ sơ… đều được các cấp tổ chức chặt chẽ, đúng tiêu chí, đúng đối tượng.

Kết quả của mỗi ngày làm việc thiện 100 đồng

“Ngôi nhà 100 đồng” là mô hình sáng tạo, đặc sắc mang đậm dấu ấn “thương hiệu” tuổi trẻ quân đội trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý thức tiết kiệm, tinh thần “tương thân, tương ái”, yêu thương, san sẻ với đồng bào, đồng chí.

Ý tưởng về mô hình ra đời lần đầu năm 2008 tại Đoàn Thanh niên Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam, dựa trên phương thức vận hành rất đơn giản: hằng ngày, mỗi cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong đơn vị tiết kiệm 100 đồng, sau hơn một tháng quyên góp được tổng cộng 50 triệu đồng.

Số tiền này sau đó đã được dùng để xây dựng “Ngôi nhà 100 đồng” đầu tiên tặng Bà mẹ Việt Nam Anh hùng tại huyện huyện Vĩnh Lộc (tỉnh Thanh Hóa). Mô hình đã tham gia Cuộc thi “Hiến kế tặng Đoàn” do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức và giành giải nhất toàn quốc.

Với tính thiết thực, hiệu quả cao, mô hình nhanh chóng được phát triển mạnh mẽ, sôi nổi, đồng thời mở rộng thêm nhiều đối tượng hỗ trợ. Cuối năm 2011, Ban Thanh niên quân đội ban hành hướng dẫn thực hiện mô hình tiết kiệm “Ngôi nhà 100 đồng”.

Đến đầu năm 2012, mô hình đã trở thành phong trào thi đua trong toàn quân, với nhiều hình thức tiết kiệm phong phú, như: vệ sinh, thu gom phế liệu tái chế để bán; tăng ca, tăng giờ làm trong sản xuất, kinh doanh; tự nguyện bỏ thuốc lá, dùng tiền tiết kiệm góp vào quỹ; tắt điện, khóa vòi nước khi không sử dụng…

Nhờ đó, giá trị hỗ trợ xây dựng mỗi “Ngôi nhà 100 đồng” cũng dần được tăng lên qua các năm, từ 50 triệu đồng lên 70 triệu đồng và đến nay đã là 80 triệu đồng.

Với số tiền đóng góp 100 đồng mỗi ngày, từ đầu năm 2012 tới nay, tuổi trẻ toàn quân đã xây tổng cộng hơn 800 “Ngôi nhà 100 đồng” tặng các cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong quân đội và gia đình chính sách, đồng bào có hoàn cảnh khó khăn.

10 năm thực hiện mô hình, tuổi trẻ quân đội đã góp phần thiết thực biến những ngôi nhà ước mơ của nhiều gia đình trở thành hiện thực. Trên hành trình “cho đi” ấy, tuổi trẻ quân đội nhận lại muôn vàn tình yêu thương, trân quý của đồng bào, đồng chí, lan tỏa thêm tinh thần sẻ chia cùng những phẩm chất cao quý của Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới.

Đọc thêm