Nữ quân nhân hết lòng chăm sóc bữa ăn cho công dân các khu cách ly

(PLVN) - Gần 1 tháng nay, Trung úy Lê Thị Phương Lê cùng với chị, em trong Hội phụ nữ Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên Huế xung phong tham gia phục vụ hậu cần tại các khu cách ly công dân. Sự góp sức kịp thời này phần nào chia sẻ sự vất vả với đội ngũ cán bộ, chiến sĩ và những người trực tiếp thực hiện nhiệm vụ tại các khu cách ly...
Trung úy Phương Lê (ngoài cùng bên phải) tham gia phục vụ bữa ăn cho công dân tại khu cách ly.
Trung úy Phương Lê (ngoài cùng bên phải) tham gia phục vụ bữa ăn cho công dân tại khu cách ly.

Trung úy Lê Thị Phương Lê hiện là nhân viên Ban Dân quân, Phòng Tham mưu, Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên Huế. Gần 1 tháng nay, sáng nào chị cũng cùng hơn 10 chị, em hội viên Hội phụ nữ Bộ CHQS tỉnh và các lực lượng tất bật chuẩn bị bữa ăn trưa để kịp thời phục vụ các công dân tại khu cách ly T4 (Trường Nghiệp vụ Thuế, xã Phú Thượng, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế).

Mặc mồ hôi lăn dài trên khuôn mặt, mọi người tay chân thoăn thoắt, liên tục với các công việc từ xào nấu, chia cơm, chia canh, chuẩn bị từng suất ăn vào hộp, rồi lại rửa dọn, lau chùi bếp núc sạch sẽ để sẵn sàng chuẩn bị cho bữa cơm chiều...

Khu cách ly T4 đang phục vụ cho hơn 900 công dân nên phải huy động rất nhiều người, làm việc liên tục từ sáng sớm đến tối muộn mới bảo đảm đáp ứng nhu cầu ăn uống hàng ngày cho người dân.

Dù vất vả nhưng đội ngũ tham gia phục vụ tại đây luôn vui và nhiệt tình. Với họ, được tham gia chăm sóc sức khỏe đồng bào bằng những bữa cơm ngon, canh ngọt vừa là trách nhiệm, vừa là vinh dự.

Với các nữ quân nhân, được tham gia chăm sóc sức khỏe đồng bào vừa là trách nhiệm, vừa là vinh dự.
 Với các nữ quân nhân, được tham gia chăm sóc sức khỏe đồng bào vừa là trách nhiệm, vừa là vinh dự.

“Từ ngày tham gia tiếp sức ở các khu cách ly công dân, ngày nào tôi cũng dậy từ rất sớm, nhanh chóng chuẩn bị đồ sinh hoạt, ăn uống cho con cái, bố mẹ xong là tức tốc chạy về các khu cách ly để phục vụ cơm nước cho bà con.

Mặc dù có gặp chút khó khăn, vất vả, vì hôm thì phục vụ ở điểm cách ly này, hôm phục vụ tại điểm cách ly khác nhưng tôi luôn xác định hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao”, Trung úy Lê Thị Phương Lê chia sẻ.

Chồng của Trung úy Lê là Đại úy Lê Công Thành, Phó Tham mưu trưởng Ban CHQS thành phố Huế, trước đó được Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên Huế điều động về đảm nhiệm chức Khung phó tại Khu cách ly T3 (thuộc Kí túc xá Trường Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực Ngân hàng thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam).

Vợ chồng Trung úy Lê và Đại úy Thành có hai con còn nhỏ, cháu lớn mới hơn 5 tuổi, cháu bé hơn 8 tháng tuổi. Để cùng nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên Huế giao phó, hai vợ chồng Trung úy Lê quyết định gửi cháu lớn về quê nhờ bà ngoại chăm, cháu nhỏ nhờ ông bà nội trông giúp để an tâm thực hiện nhiệm vụ.

Đại úy Lê Công Thành, Khung phó Khu cách ly T3 chỉ huy Bộ đội tuần tra canh gác tại khu cách ly công dân
 Đại úy Lê Công Thành, Khung phó Khu cách ly T3 chỉ huy Bộ đội tuần tra canh gác tại khu cách ly công dân

Dù gửi con cho ông bà nhưng Trung úy Lê vẫn cố gắng, dậy sớm, thức khuya, lo toan trọn vẹn việc nhà, việc đơn vị, thường xuyên động viên chồng để anh yên tâm thực hiện tốt nhiệm vụ tại khu cách ly.

“Hàng ngày, tranh thủ buổi trưa, khi mọi công tác chuẩn bị bữa ăn cho bà con nhân dân tại khu cách ly hoàn tất, tôi tranh thủ chạy về lo cơm nước cho bố mẹ chồng, cho con ăn, ngủ xong rồi lại tiếp tục lên đường làm nhiệm vụ”, Trung úy Lê Thị Phương Lê chia sẻ.

Thiếu tá Nguyễn Thị Thanh, Phụ trách Hội Phụ nữ Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên Huế ghi nhận: “Thời gian qua, hội viên Hội phụ nữ Bộ CHQS tỉnh nói chung, trong đó có Trung úy Lê Thị Phương Lê đã tranh thủ thời gian, kể cả thứ 7, chủ nhật về các khu cách ly để tham gia nấu ăn phục vụ công dân.

Tuy con còn nhỏ, chồng cũng đang trên tuyến đầu phòng, chống dịch, nhưng Trung úy Lê đã vượt qua khó khăn, tích cực tham gia phục vụ chống dịch, chia sẻ nhọc nhằn với cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh và các lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ tại các khu cách ly”.

Đọc thêm