Nữ sinh “đại chiến”: Vấn nạn học đường đáng suy ngẫm

(PLO) -“Tôi là đàn ông mà không dám xem lại clip lần thứ 2 vì đau lòng quá, không thể tưởng tượng được là cháu mình lại bị các bạn đánh đập một cách tàn nhẫn như thế”, người thân một nạn nhân phẫn nộ. 
Công an làm việc với các học sinh đánh bạn
Công an làm việc với các học sinh đánh bạn

Nhắn tin trên facebook nhưng không thấy trả lời, cho rằng bạn khinh người, nhóm nữ sinh cấp hai đã chặn đường, đánh đập 3 bạn nữ rồi tung lên mạng. Đáng nói, đây đã là lần thứ tư nhóm nữ sinh này đánh các nạn nhân. 

Nữ sinh đánh bạn chấn động

Chỉ sau một đêm xuất hiện đoạn clip dài 1 phút 27 giây quay lại cảnh nhóm học sinh cấp 2, Trường THCS Quỳnh Long (thuộc xã Quỳnh Long, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) đánh hội đồng 3 nữ sinh Trường THCS Quỳnh Thuận (xã Quỳnh Thuận) đã lan truyền với tốc độ chóng mặt. 

Nhiều cư dân mạng bày tỏ phẫn nộ khi chứng kiến hình ảnh các nữ sinh đá vào mặt 3 người bạn đang quỳ dưới đất. Cũng chỉ đến lúc này, người thân của các nhân vật trong clip mới biết sự việc liên quan đến con em mình.

Theo đó, tối 4/10, trên mạng xã hội facebook xuất hiện đoạn clip quay lại cảnh một nhóm học sinh cấp 2 đánh hội đồng 3 bạn nữ khác. Mở đầu clip là hình ảnh các nạn nhân bị túm tóc, cầm dép đánh liên tiếp vào mặt. Hai nạn nhân chỉ đưa tay lên đỡ mặt, nhưng cũng bị một nữ sinh khác yêu cầu bỏ tay ra. 

Ngay sau đó, có 3 nữ sinh khác vào “hỗ trợ” và ra đòn mạnh hơn bằng cách dùng dép đánh liên tiếp, nhảy lên “song phi” đạp vào lưng, đầu khiến một trong 2 nữ sinh ngã xuống đất. Hành động này liên tục được lặp lại và nhận được sự cổ vũ của những người có mặt ở đó. Vừa đánh, một nữ sinh vừa nói: “Dám xúc phạm chị à”. 

Ngoài ra, trong clip xuất hiện những tiếng cười lớn, cổ vũ người ra đòn. Điều đáng nói, một trong số nữ sinh ra đòn đã lấy chiếc nhẫn trên tay một nạn nhân, mặc cho nhóm người này can ngăn. Người khác còn lấy tiền của nạn nhân, bỏ vào ngực trước sự chứng kiến của nhiều người. 

Chưa hết, sau khi ra tay, nhóm nữ sinh còn yêu cầu nạn nhân ngẩng mặt lên để “quay cho rõ”. Chỉ đến khi phát hiện một nữ sinh bị chảy máu mắt, cuộc đánh người hội đồng mới có dấu hiệu dừng lại.

Sau khi vụ việc xảy ra, Công an huyện Quỳnh Lưu có mặt tại 2 xã Quỳnh Thuận và Quỳnh Long để điều tra. Thông tin ban đầu từ công an cho hay, nhóm học sinh tham gia trực tiếp và cổ vũ cho đánh gồm 10 người.

Trong đó có nhiều nữ sinh đều là học sinh trường THCS Quỳnh Long. Đứng ngoài làm nhiệm vụ “bảo kê” cho nhóm học sinh nữ cấp hai đánh bạn là một nam sinh lớp 10. Còn 3 nạn nhân là các học sinh lớp 9 trường THCS Quỳnh Thuận (xã Quỳnh Thuận, huyện Quỳnh Lưu).

Người thân của các nạn nhân cho hay, sở dĩ gia đình không hề biết chuyện con mình bị các bạn xã bên đánh đập là do các em giấu biệt. Mọi chuyện chỉ vỡ lỡ khi người thân vô tình nhìn thấy đoạn clip con gái bị đánh trên mạng xã hội. 

Nạn nhân nói dối bị ngã xe

Vẫn chưa nguôi giận dữ, mẹ một nạn nhân (ngụ xóm 5, xã Quỳnh Thuận, huyện Quỳnh Lưu) cho hay: chiều tối 2/10, con gái chị về nhà trong tình trạng mặt mũi bầm tím. Thấy lạ, vợ chồng chị gặng hỏi nhưng con không nói gì, chỉ bảo bị ngã xe đạp. Nghe con nói vậy, vợ chồng chị liền đi mua dầu về xoa lên vết thương, rồi bảo con nghỉ ngơi. 

Đến tối 4/10, người mẹ được một số hàng xóm thông báo con gái chị và hai người bạn khác bị nhóm nữ sinh ở xã Quỳnh Long đánh đập, tung lên mạng. Hoảng hốt, người mẹ gọi con vào dò hỏi lại. Lúc này cô bé mới thừa nhận chuyện bị đánh.

Gia đình đã làm đơn trình báo cơ quan công an. “Chúng tôi muốn cơ quan công an vào cuộc giải quyết nhằm răn đe những hành động đánh đập dã man như vậy. Nhìn con bị đánh, tôi xót vô cùng”, cha nạn nhân nói.

Còn cậu của một nạn nhân khác cho biết, chiều hôm đó, cháu anh về nhà với nhiều vết thương trên cơ thể, mắt bị tụ máu và cũng nói dối bị ngã xe. Gia đình cũng chỉ biết sự thật khi được hàng xóm cho xem clip. 

“Tôi là đàn ông mà không dám xem lại clip lần thứ 2 vì đau lòng quá, không thể tưởng tượng được là cháu mình lại bị các bạn đánh đập một cách tàn nhẫn như thế”, người cậu phẫn nộ. Được biết, do nữ sinh này kêu đau đầu, mắt bị tụ máu nên gia đình đã đưa đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe.

Hoảng loạn tâm lý sau khi bị đánh, nạn nhân Phạm Gia Hân run run tường trình nguyên nhân khiến mình và hai người bạn bị đánh. Nữ sinh này cho hay, trước đó, nhóm học sinh trường Quỳnh Long có nhắn tin để hỏi về mấy chuyện cá nhân nhưng không được trả lời, từ đó bực tức. Đến khi gặp nhóm Hân trên đường, các nữ sinh trên đã ép đưa ra bãi Eo (thuộc xã Quỳnh Thuận) rồi đánh đập. 

Cũng theo chia sẻ của nạn nhân, đây không phải là lần đầu tiên các em bị nhóm nữ sinh trên đánh. Trước đó, các em bị đánh nhiều lần và đều bị quay clip. “Họ đánh xong rồi nghiêm cấm chúng em không được nói với ai, nếu không sẽ đánh tiếp. Hoảng sợ, em không dám kể cho ông bà, bố mẹ biết. Chỉ đến khi bị lộ, nhiều người xem đoạn video đó, chúng em mới dám nói sự thật”, nạn nhân Hân cho biết. 

Còn em Hồ Thị Thanh thì cho hay: “Hôm đó chúng em đang chơi ngoài đường thì gặp nhóm trên và họ kéo chúng em đi. Xuống đến bãi biển, họ đánh chúng em vào người, mặt, lôi rách áo. Lúc đó, vì họ đông người, lại có cả con trai lớn tuổi, nên chúng em không dám chống cự, chỉ biết dùng tay che vùng mặt”. 

Được biết, 3 nạn nhân đều bị thương ở vùng mặt, mắt và được người thân đưa đến viện thăm khám. Hiện các em đã được về nhà, nhưng tâm lý vẫn chưa ổn định, vết bầm tím còn rõ trên mặt.

“Đánh một lần cho biết mặt”

Theo tường trình của một nữ sinh tham gia đánh bạn: “Trước đó chúng em đã nhiều lần nhắn tin qua facebook cho các bạn Quỳnh Thuận nhưng họ không thèm nhắn lại dù đã đọc được. Đó là hành động khinh người. Do vậy, chúng em rất bực tức và ghét nên quyết định đánh một lần cho biết mặt”. 

Trước vụ việc gây chấn động dư luận, Đại tá Trần Thăng Long, Trưởng công an huyện Quỳnh Lưu cho biết: “Sau khi nhận được thông tin phản ánh và xuất hiện clip trên mạng xã hội, đơn vị đã cử lực lượng về địa bàn phối hợp với ban công an xã để xác minh điều tra, làm rõ hành vi liên quan đến sự việc”.

Còn ông ông Hồ Ngọc Dũng, Phó chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu cho hay, sau khi nắm được thông tin vụ việc, chính quyền đã trực tiếp xuống xã Quỳnh Long làm việc.

“Đây là hành vi không thể chấp nhận được. Nhưng quan điểm bây giờ các cháu học sinh ở đây đang trong độ tuổi trẻ, chưa thành niên. Kể cả công an vào cuộc làm việc nhưng cũng giao trách nhiệm cho công an thực hiện đúng quyền lợi trẻ em, quyền được giám sát, bảo hộ. Không được tạo ra bất cứ áp lực, đe dọa, gây bất an đến các cháu”, ông Dũng nói. 

Trước mắt, UBND huyện Quỳnh Lưu giao cho nhà trường tổ chức dạy và học bình thường, không tạo ra sự chia rẽ, sự phản kháng của học trò cũng như giáo viên đối với các học sinh. Sau khi có kết luận của công an, căn cứ theo các quyết định liên quan, mức độ như thế nào sẽ có hướng xử lý theo ngành giáo dục.

Liên quan đến sự việc này, ngày 5/10, Sở Giáo dục & Đào tạo (GD&ĐT) Nghệ An đã có công văn hỏa tốc số 2010 ngày 5/10/2016 gửi phòng GD&ĐT Quỳnh Lưu đề nghị kiểm tra, xác minh clip.

Sở yêu cầu phòng GD&ĐT Quỳnh Lưu đề nghị nhà trường có học sinh đánh nhau thành lập hội đồng kỷ luật đối với học sinh vi phạm; phòng GD&ĐT Quỳnh Lưu tổ chức tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho học sinh, sớm ổn định tình hình dạy học; kết quả báo cáo xử lý vụ việc gửi về Sở trước ngày 15/10.

Được biết, sau khi xảy ra sự việc, một số phụ huynh của các nữ sinh xã Quỳnh Long đã đến thăm, động viên, xin lỗi gia đình nạn nhân cũng như gia đình. Họ mong muốn con mình được có cơ hội sửa sai, nhưng tức giận trước những hành vi của các em, người thân các nạn nhân muốn xử lý theo pháp luật.

Đọc thêm