Quảng Bình: Đi cào ruốc mưu sinh, một người đàn ông không may rơi vào vòng nước xoáy dẫn đến tử vong

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Trong lúc đi cào ruốc ở bãi biển thuộc thôn Tân Lý, xã Hải Phú (Bố Trạch), người đàn ông không may đi vào vùng sập chiêng (vùng nước xoáy di động) nên bị đuối nước dẫn đến tử vong.
Chính quyền địa phương và người dân đến chia buồn cùng gia đình.
Chính quyền địa phương và người dân đến chia buồn cùng gia đình.

Chiều ngày 27/4, bà Phan Thị Ánh Nguyệt, Chủ tịch UBND xã Hải Phú, huyện Bố Trạch (Quảng Bình) cho biết: Trước đó, vào khoảng 7 giờ sáng nay, bà Lê Thị Lương cùng chồng là ông Võ Văn Quý (59 tuổi), trú thôn Nội Hải, xã Hải Phú cùng nhau ra bãi biển để cào hạt ruốc đem bán. Tuy nhiên, trong lúc đang mưu sinh không may ông Qúy bị vùng nước xoáy di động nên bị cuốn trôi.

Bà Lương đã nhanh chóng hô hoán, kêu gọi những người xung quanh cùng đi cào ruốc đến hỗ trợ chồng.

Sau khoảng 2 giờ tìm kiếm, đến khoảng 9 giờ bà con nhân dân mới đưa được ông Qúy vào bờ nhưng đã tử vong.

Được biết, bà Lương, ông Qúy là hộ khó khăn, chuyên sinh sống bằng nghề biển ở miền Nam, mới về lập nghiệp tại địa phương khoảng 3 năm gần đây. Gia đình có 3 người con, 2 người đã lập gia đình.

Hiện ông, bà đang sống cùng con gái đang học lớp 9, chuyên làm nghề biển, cào ruốc để mưu sinh.

Đọc thêm