Rộ "trào lưu" nữ sinh rạch tay khoe tự tử trên Facebook

(PLO) - Gần đây Facebook lại xuất hiện hàng loạt hình ảnh nữ sinh tự rạch vào tay, chân mình chỉ vì thất tình hay bất hòa với bố mẹ trong gia đình khiến cư dân mạng "tá hỏa".
Rộ "trào lưu" nữ sinh rạch tay khoe tự tử trên Facebook

Cư dân mạng gọi "trào lưu" quái gở này là hội chứng self-harm – hành hạ bản thân của một số bạn trẻ. Khi họ thấy thất vọng, buồn chán, tủi thân, giận hờn,... họ lại tự trách bản thân và tìm đến cách hành hạ bản thân mình. Qua hành động đó mục đích họ nhắm tới là lấy được sự quan tâm, yêu thương của người thân, người yêu và bạn bè, bên cạnh đó còn nhằm thỏa mãn tâm lý hiếu thắng. 

Thất tình liền rạch tay chụp ảnh "khoe" lên Facebook
Yêu nhau một thời gian thì Nguyễn Khánh Hường chuyển về sống chung với Nguyễn Văn Cương, cả hai cùng tuổi, cùng quê và đều là sinh viên năm thứ ba tại Hà Nội. Cho tới khi Khánh Hường phát hiện Cương đang "lấm lét" với một cô gái khác, cả hai đã xảy ra cãi vã. Khi mâu thuẫn được đẩy lên cao trào, Cương đánh Hường và tuyên bố chia tay.
Sau khi Cương chuyển đi thì Hường đã dùng dao rạch vào tay mình rồi chụp ảnh và đăng tải lên Facebook với lời chia sẻ đáng thương: "Khi anh xa em cũng là lúc em muốn chết nhất. Bởi cuộc đời này em cần anh...". Ngay lập tức Hường được nhiều bạn bè trong lớp vào hỏi thăm và khuyên nhủ đừng làm chuyện dại dột. Nhưng chủ yếu vẫn là những bình luận mắng chửi hành động thiếu suy nghĩ của Hường. Sau 2 tiếng đăng tải vì sợ bố mẹ ở quê biết được nên Hường đã xóa đi bức ảnh.
Thất tình nữ sinh rạch tay viết tâm thư chia sẻ lên Facebook
 Thất tình nữ sinh rạch tay viết tâm thư chia sẻ lên Facebook
Mới đây, ngày 15/7, một cô gái với nick name Pé Kẹo Mút đã đăng những hình ảnh rạch cổ tay, khóc lóc, đau khổ kèm theo bức tâm thư gửi cho người yêu được viết bằng chính máu của mình. Cô chia sẻ: "Bởi vì khi em đã yêu là con tim em đã dâng trao cho tình yêu...! Dù đường tình yêu luôn khó khăn và đôi khi em biết, em không được may mắn! 
Chẳng cần bận tâm hay nghĩ suy, mình hy sinh cho ai đó sẽ được những gì? Đã yêu nhau thì cứ yêu đi sẽ cho ta ngày tháng chẳng hề phung phí... Và nếu bây giờ em đây được chết một lần chết cho tình yêu sẽ bất tận chẳng có bao giờ em thấy ân hận chỉ cần anh biết em hằng yêu anh...
Thời gian chỉ làm nỗi đau thêm cô quạnh, vô cảm chứ đâu có thể xoa dịu nỗi đau như anh nói...nỗi đau này quá sức với em rồi!... Trả lời giúp em tình cảm ảnh dành cho em là gì? Một lần cuối em muốn nghe một câu thật lòng từ anh. Vì có thể sau này em sẽ chẳng còn nghe nữa, em mệt rồi, thật sự mệt mỏi Q. à!".
Ngay sau đó, bức ảnh nhanh chóng thu hút được sự chú ý từ phía cư dân mạng, hàng trăm lượt chia sẻ, hàng nghìn lượt bình luận chửi mắng về hành động không đúng đó của cô gái.
Mâu thuẫn với mẹ cũng rạch tay
Ngày 21/7, cư dân mạng lại được phen phát hoảng với những hình ảnh hai cánh tay chằng chịt những vết cứa trên trang cá nhân của nữ sinh Q.Q.  Nữ sinh Q.Q đang học lớp 10 và sinh sống tại Bình Dương. Nữ sinh này cho biết, nguyên nhân dẫn đến việc cô hành hạ bản thân là do thời gian gần đây cô có nhiều chuyện buồn liên quan đến mâu thuẫn gia đình, buồn vì học tập.
Nhưng sau khi những bức ảnh được chia sẻ nhiều, gây xôn xao trên cộng đồng mạng thì Q.Q mới tỏ ra hối hận vì hành động đó. Mặc dù cô gái đã xóa đi những bức ảnh đó, nhưng nhiều trang mạng và diễn đàn đã kịp lưu lại và chia sẻ đến nhau.
Những vết rạch trên cơ thể của nữ sinh Q.Q
 Những vết rạch trên cơ thể của nữ sinh Q.Q
Hay như hồi năm ngoái, câu chuyện giận mẹ nên nữ sinh có nickname T.D, 18 tuổi ở Sài Gòn đã rạch tay gây xôn xao trong cộng đồng mạng. Nữ sinh này đã đăng tải bức ảnh rạch tay của mình cùng với chia sẻ: "Vừa lòng chưa? Những gì suốt mấy năm qua bà gây ra cho tôi! Bà vừa lòng chưa? Biết phải hận thế nào? Phải trách thế nào đây? Bao nhiêu lần bà đưa tôi vào ngõ cụt. Bao nhiêu lần bà đẩy tôi vào vực. Tôi chỉ mới 18 thôi mà... Tôi chỉ mới lớn thôi mà. Cố giấu nhẹm đi mọi thứ. Muốn hạnh phúc thôi sao mà cứ phải đau đớn quá!".
Trong những bức ảnh thấy rõ cô gái đã tự dùng dao để rạch cổ tay, lòng bàn tay và thậm chí là cả cổ chân của mình. Những hình ảnh đầy máu này đã khiến nhiều người cảm thấy kinh hãi.
*Tên nhân vật đã được thay đổi.