Rơi lệ với “nụ hôn vĩnh biệt” của cặp song sinh 15 tháng tuổi

Bé Phi Phụng nằm trên giường bệnh mắt nhắm nghiền, còn Phi Long mặc quần áo bệnh nhân đang hôn lên trán người anh em song sinh của mình...
Bức ảnh chụp hai bé hôn nhau trên giường bệnh với tựa đề "Nụ hôn vĩnh biệt" được bác sĩ Trương Quang Định- người trực tiếp thực hiện ca phẫu thuật tách rời 2 bé sơ sinh dính liền tim gan đăng tải trên Facebook cá nhân của mình ngày 24/2.
Trước đó, ngày 26/9/2013, hai bé Long và Phụng nhập viện Nhi Đồng 2 trong tình trạng dính nhau phức tạp ở ngực và bụng. Ngày 26/11, các bé được các bác sĩ Bệnh viện Nhi Đồng 2, Viện Tim và Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TP HCM mổ tách nhau.
Vì rối loạn nhịp tim và suy hô hấp, bé Phi Phụng không thích nghi được với cuộc sống độc lập nên đã tử vong hôm 23/2.
Bức ảnh đang được nhiều cư dân mạng chia sẻ và bày tỏ sự thương cảm, nhiều người không thể kìm nén nổi xúc động khi biết tin bé Phi Phụng qua đời.
Nụ hôn vĩnh biệt của hai anh em sinh đôi Phi Long- Phi Phụng. 

Đọc thêm