Sài Gòn 'bao' thương

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Trong mùa dịch COVID – 19, nhiều mạnh thường quân đã xuất hiện, chìa bàn tay san sẻ yêu thương với đồng bào. Đặc biệt, n hiều cha xứ, nhà tu, nhiều ngôi chùa đã đứng đầu các cuộc thiện nguyện, đem lại sự ấm áp cho tất cả mọi người...
Nhiều ngôi chùa đã đứng đầu các cuộc thiện nguyện
Nhiều ngôi chùa đã đứng đầu các cuộc thiện nguyện

Điểm sáng Chùa Bửu Đà

Những ngày cuối tháng 7 - đầu tháng 8/2021, TP Hồ Chí Minh nói riêng và cả nước nói chung trải qua những ngày tháng vô cùng khó khăn khi dịch COVID – 19 bùng phát mạnh.

Hàng loạt doanh nghiệp đóng cửa, kinh tế trì trệ. Rất nhiều người dân khan hiếm thực phẩm, thuốc men, nhất là những bà con nghèo trong xóm trọ và vùng bị phong toả.

Trong cái khó đó, nhiều mạnh thường quân đã xuất hiện, chìa bàn tay san sẻ yêu thương với đồng bào. Đặc biệt, nhiều cha xứ, nhà tu, nhiều ngôi chùa đã đứng đầu các cuộc thiện nguyện, đem lại sự ấm áp cho hàng triệu phật tử, con chiên và những người khác.

Chùa Bửu Đà (Quận 10, TP Hồ Chí Minh) là một trong những nơi như vậy.

Thầy Thị Vinh (tên thật Hồng Quang) – Trụ trì chùa mỗi ngày thức từ 4 – 5 giờ sáng, đích thân tới tận vùng giáp ranh giữa TP Hồ Chí Minh và tỉnh Đồng Nai, Tiền Giang... để nhận rau củ về chia cho các xóm trong khu cách ly. Rồi Thầy lại tất tả phân phát gạo, mì, nước tương, thuốc, nước muối, cồn, khẩu trang… cho các hộ nghèo. Cứ thế, Thầy làm việc suốt sáng cho đến tận khuya. Mỗi ngày, Thầy chỉ an giấc có mấy tiếng đồng hồ.

Chùa Bửu Đà cũng là một trong những địa chỉ hiếm hoi nhận gửi hương linh mất vì bệnh COVID – 19 mà không lấy tiền. Cùng đồng hành với Thành phố trong việc tưởng niệm các bệnh nhân mất do COVID – 19, chùa còn tổ chức các buổi tụng kinh cầu an, cầu siêu nhằm mong cho tật bệnh sớm tiêu trừ. Sau mùa dịch, các thầy ở chùa còn tổ chức chương trình hỗ trợ khắc phục khó khăn tâm lý thường gặp cho dân.

“Ðâu có tình уêu thương,ở đấу có Ðức Ϲhúa Trời…”

Bên cạnh các tăng ni, phật tử, các cha xứ, thầy dòng, giáo dân cũng tham gia vào công tác thiện nguyện một cách nhiệt tình.

Nhiều mạnh thường quân đã xuất hiện, chìa bàn tay san sẻ yêu thương với đồng bào.

Nhiều mạnh thường quân đã xuất hiện, chìa bàn tay san sẻ yêu thương với đồng bào.

Đức Cha Giuse Nguyễn Năng - Tổng giám mục Tổng giáo phận Sài Gòn cũng không đứng ngoài cuộc. Trong những ngày ngưng Thánh lễ cộng đồng, các linh mục chỉ làm lễ trong nội bộ với rất ít thầy dòng. Sau đó, cùng với giáo dân, các Cha đã tham gia đội quân nấu cơm từ thiện, tận tay gói bánh mì, chia sẻ quà cho những “ai cần thì lấy một phần”. Thay vì rao giảng lời Chúa trong thánh đường với giáo dân của mình, Cha Năng, Cha Martin Chu Quang Định - Chính xứ nhà thờ Mẫu Tâm (Lăng Cha Cả) và cộng đoàn đã ra vỉa hè làm theo lời Chúa. Trong đợt cao điểm COVID-19 ở TPHCM, cha Định đã cùng công đoàn Mẫu Tâm trao hàng chục ngàn suất ăn, phần quà, hàng trăm tấn rau củ cho bà con gặp khó khăn.

Một buổi sáng chủ nhật Sài Gòn thật yên bình. Đứng bên thùng bánh mì miễn phí của Cha, tôi thầm nguyện xin Chúa và Mẹ Maria trả công bội hậu cho các mục tử chăn chiên lành và cộng đoàn Dân Chúa xứ mình. Đúng là: “Ðâu có tình уêu thương, ở đấу có Ðức Ϲhúa Trời…”.

Đọc thêm