Săn thú trong đêm, người đàn ông tử vong bên khẩu súng tự chế

(PLVN) - Rủ nhau mang súng độ chế vào rừng săn bắn trong đêm, một trong 2 người đàn ông tử vong với viên đạn chì vẫn còn nằm trong ổ bụng.
Săn thú trong đêm, người đàn ông tử vong bên khẩu súng tự chế

Ngày 5/3, lãnh đạo Công an huyện Vĩnh Thạnh (tỉnh Bình Định) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc người dân mang súng độ chế vào rừng săn bắn rồi tử vong.

Theo điều tra bước đầu, tối 3/3, anh Đinh Nhin (SN 1988) và anh Đinh Mến (SN 1998, cùng ngụ khu phố Klotpok, thị trấn Vĩnh Thạnh, huyện Vĩnh Thạnh), mỗi người mang theo một khẩu súng độ chế vào rừng săn bắn thú rừng.

Đến khoảng 19h cùng ngày, khi đến khu vực suối Hà Ren (thuộc xã Vĩnh Hảo, huyện Vĩnh Thạnh), anh Nhin ngồi trên tảng đó nghỉ mệt, còn anh Mến tìm chỗ đi vệ sinh.

Nhiều khả năng, trong lúc ngồi nghỉ mệt, anh Nhin bị trượt chân, súng cướp cò, đạn nổ dẫn đến tử vong (ảnh minh họa).

Nhiều khả năng, trong lúc ngồi nghỉ mệt, anh Nhin bị trượt chân, súng cướp cò, đạn nổ dẫn đến tử vong (ảnh minh họa).

Trong lúc đang đi vệ sinh, anh Mến giật mình nghe tiếng súng nổ. Lập tức, người đàn ông này chạy đến chỗ ngồi nghỉ của bạn săn thì phát hiện anh Nhin nằm quằn quại, rồi tử vong ngay sau đó.

Nhận được tin báo, lực lượng Công an huyện Vĩnh Thạnh nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tiến hành điều tra, làm rõ.

Kết quả khám nghiệm hiện trường cho thấy, vết đạn xuyên từ dưới bụng lên vùng ngực và viên đạn chì vẫn còn nằm trong ổ bụng của nạn nhân.

Cơ quan chức năng nhận định, nhiều khả năng, trong lúc ngồi nghỉ mệt, anh Nhin bị trượt chân, súng cướp cò, đạn nổ dẫn đến tử vong.

Vụ việc hiện vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Đọc thêm