"Than tặc" cuỗm hàng nghìn tấn than : cán bộ tiếp tay

Theo cơ quan điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh, vụ cướp than gây chấn động dư luận này đã đổi “màu sắc” sang một vụ án kinh tế, với các tội danh “Nhận hối lộ”, “Thiếu tinh thần trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” và “Vi phạm các quy định về thăm dò, khai thác tài nguyên”.

Theo cơ quan điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh, vụ cướp than gây chấn động dư luận này đã đổi “màu sắc” sang một vụ án kinh tế, với các tội danh “Nhận hối lộ”, “Thiếu tinh thần trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” và “Vi phạm các quy định về thăm dò, khai thác tài nguyên”.

Xúc đất là trúng than
Liên tục từ ngày 12 đến 19/2/2010 (tức ngày 28 đến ngày mùng 6 tết Âm lịch), tại huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh, lực lượng “than thổ phỉ” với đoàn xe trọng tải lớn hàng chục chiếc và các máy xúc hiện đại đã công khai khai thác “trộm” than tại vỉa 9B, thuộc khu vực giáp ranh giữa địa bàn do Cty Than Mạo Khê quản lý với 2 khu dân cư Vĩnh Lâm và Vĩnh Phú.

Sau khi sự việc xảy ra, các phương tiện truyền thông gọi đây là một vụ “cướp than”. Theo đó, khu vực bị cướp phá nằm trong phạm vi thuộc quyền quản lý của Công ty TNHH Một thành viên Than Mạo Khê (gọi tắt là Công ty Than Mạo Khê - thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam - TKV) và cách trung tâm điều hành của Mỏ than Mạo Khê không xa.

Các đối tượng khai thác than trái phép lộng hành trong khoảng thời gian từ 8h giờ tối hôm trước đến 4h sáng hôm sau. Được biết, lực lượng bảo vệ của Mỏ than Mạo Khê không hề ít người nhưng đã không phát huy tác dụng. Liên tiếp trong 7 đêm, lượng tài nguyên thất thoát khỏi mỏ than này có thể lên đến hàng nghìn tấn than - một con số không nhỏ!

Điều khó lý giải là những đối tượng cướp than  dễ dàng chọn đúng địa điểm có than để ồ ạt khai thác - trong khi trên thực tế người ta phải trải qua quá trình khoan thăm dò thì mới có thể xác định chính xác vị trí vỉa than. Từ đây, một nghi vấn được đưa ra là có người đã để lộ thông tin cho giới “than thổ phỉ”.

“Đổi màu”
Từ nghi vấn trên, xét mức độ nghiêm trọng của vụ việc, Công an tỉnh Quảng Ninh đã lập chuyên án để điều tra. Ngày 5/4/2010, Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, tính đến nay đã tiến hành bắt tạm giam 5 đối tượng liên quan đến vụ “cướp than” này, trong đó có cả Trưởng phòng và Phó Trưởng phòng Bảo vệ của Công ty Than Mạo Khê là Lê Khắc Hùng và Phạm Văn Nghĩa. Tiếp đó, ngày 16/4, Công an tỉnh đã tiến hành khám xét tại nhà riêng và phòng làm việc của Trưởng phòng Bảo vệ Công ty Than Mạo Khê, thu giữ một số sổ tiết kiệm, vàng và tiền mặt, ước tính trị giá trên 700 triệu đồng.

Qua quá trình điều tra sơ bộ, Công an tỉnh Quảng Ninh đã có thể đưa ra kết luận ban đầu: bản chất của vụ án không phải là cướp tài sản, mà đã có sự thông đồng, móc ngoặc giữa các đối tượng khai thác than trái phép với một số cán bộ tiêu cực của Công ty Than Mạo Khê, điển hình là cán bộ tại Phòng Bảo vệ của công ty này. Các “tay trong” đã nhận tiền “lót tay” để mở cổng mỏ cho các đối tượng ồ ạt đưa xe tải và phương tiện vào khai thác than (!).

t
 Đại tá Đỗ Văn Lực (đứng): “Dù là ai (vi phạm - PV) thì cũng sẽ bị xử lý nghiêm”.

Đại tá Đỗ Văn Lực - Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh nhận định: đây là một vụ án nghiêm trọng, thiệt hại gây ra về trị giá tài nguyên bị thất thoát, về môi trường là rất lớn, khó có thể đo đếm được. Qua quá trình điều tra, bản chất vụ án đã chuyển sang một vụ án kinh tế, với các tội danh “Nhận hối lộ”, “Thiếu tinh thần trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” và “Vi phạm các quy định về thăm dò, khai thác tài nguyên”.

Cũng theo Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh, đây là một vụ án phức tạp, liên quan đến nhiều nhóm đối tượng. Thêm vào đó, sự việc đã xảy ra khá lâu nên công tác dựng lại hiện trường gặp nhiều khó khăn, vẫn chưa có con số thống kê chính xác về mức độ thiệt hại mà các đối tượng khai thác than trái phép gây ra.

Với những khó khăn trên, đại diện cho Công an tỉnh Quảng Ninh, Đại tá Đỗ Văn Lực vẫn khẳng định: “Hiện Công an tỉnh đang tiếp tục mở rộng điều tra về những đối tượng liên quan đến vụ án này, cho dù là ai thì cũng sẽ bị xử lý nghiêm!”.

Trần Giang Nam

Đọc thêm