Tin nhắn cuối cùng của người Việt trong vụ chìm xuồng trên eo biển Manche

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Anh H. sang Ba Lan, sau đó di chuyển qua Pháp để tìm cơ hội sang Anh. Trước khi mất liên lạc, anh H. có nhắn tin cho vợ với nội dung “chồng bắt đầu đi đây”.
Nguyện vọng của gia đình chị Thảo là có thể sớm đưa tro cốt chồng về quê
Nguyện vọng của gia đình chị Thảo là có thể sớm đưa tro cốt chồng về quê

Những ngày này tại nhà ông Lê Văn Châu, trú xóm 6, xã Văn Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An) rất đông người thân, bà con lối xóm đến chia buồn cùng gia đình sau khi biết anh Lê Văn H. (SN 1992) là một trong 27 nạn nhân trong vụ tai nạn chìm xuồng tại eo biển Manche vào ngày 24/11. Gia đình cũng đã lập bàn thờ tại nhà cho nạn nhân.

Ôm trên tay đứa con nhỏ 4 tuổi, đôi mắt chị Nguyễn Thị Phương Thảo (vợ anh H.) rơm rớm nước mắt. Khoảng 5 năm trước, chị và anh H. nên duyên vợ chồng, sống trong căn nhà mái bằng cùng bố mẹ và anh trai. Gần đây, cuộc sống khó khăn, anh H. bàn với vợ vay mượn hơn 300 triệu đồng đi làm việc ở Ba Lan theo con đường hợp pháp.

Theo người thân, ngày 18/11, anh H. bay từ Việt Nam sang Ba Lan, sau đó anh di chuyển sang Pháp để tìm cơ hội sang Anh. Ngày 24/11, anh H. có nhắn tin cho vợ thông qua mạng xã hội với nội dung “chồng bắt đầu đi đây”. Từ sau tin nhắn đó, gia đình mất liên lạc với anh H.

Gia đình lập bàn thờ tại nhà cho nạn nhân

Gia đình lập bàn thờ tại nhà cho nạn nhân

Đến ngày 25/11, sau khi nghe thông tin có vụ chìm xuồng trên biển khiến 27 người đang tìm cách vượt biển từ Pháp sang Anh thiệt mạng, gia đình anh H. ở quê vô cùng lo lắng. Chị Thảo, kể: “Mất liên lạc với chồng nhiều ngày, tôi đã linh cảm thấy lành ít dữ nhiều. Sau đó gia đình tìm mọi cách để liên lạc với đại sứ quán Việt Nam tại Pháp thì biết được thông tin anh H. là một nạn nhân trong vụ chìm xuồng”.

Theo người thân, giờ mong muốn nhất của gia đình là sớm có thể đưa tro cốt của anh H. về quê. Gương mặt hiện rõ sự đau buồn, ông Lê Văn Châu – bố anh H. bày tỏ: gia đình hoàn cảnh rất khó khăn, giờ chỉ mong cơ quan chức năng, cộng đồng người Việt ở nước ngoài hỗ trợ để có thể sớm đưa tro cốt con trai về quê.

Trước đó, theo thông báo của Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp, ngày 24/11 đã xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng khiến một xuồng cao su bị lật tại khu vực ngoài khơi tỉnh Pas de Calais của Pháp, làm 27 người thiệt mạng, 2 người được cứu sống.

Tiến trình nhận dạng nạn nhân gặp khó khăn do họ không có giấy tờ tùy thân, thân nhân phải tới Pháp để nhận dạng thi thể. Ngày 17/12, cảnh sát Pháp thông báo với Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp, qua điều tra, xác định nạn nhân người Việt thiệt mạng trong vụ chìm xuồng là anh Lê Văn H., nguyên quán Nghệ An.

Đọc thêm