Tri ân tháng 7 của bộ đội cụ Hồ

(PLVN) - Những ngày tháng 7, hoạt động tri ân được tổ chức thiết thực, sâu rộng trên cả nước. Không chỉ là lực lượng nòng cốt tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, Quân đội luôn đi đầu trong công tác “Đền ơn đáp nghĩa”.
Thượng tướng Phan Văn Giang ân cần thăm hỏi, tặng quà thương binh nặng đang điều trị, phục hồi chức năng tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Duy Tiên.
Thượng tướng Phan Văn Giang ân cần thăm hỏi, tặng quà thương binh nặng đang điều trị, phục hồi chức năng tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Duy Tiên.

Bộ Quốc phòng luôn làm tốt công tác “Đền ơn đáp nghĩa”

Nhân kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2019), hôm qua (22/7), Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã đến thăm và tặng quà các thương binh, bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Duy Tiên, Hà Nam.

Gặp mặt, trò chuyện với các thương, bệnh binh nặng đang được chăm sóc, điều dưỡng tại Trung tâm, Thượng tướng Phan Văn Giang đã ân cần hỏi thăm tình hình sức khỏe, cuộc sống gia đình các thương, bệnh binh.

Thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và thủ trưởng Bộ Tổng tham mưu (BTTM), Thượng tướng Phan Văn Giang chúc các thương, bệnh binh mạnh khỏe, vượt lên thương tật, sống vui, sống khỏe; chúc toàn thể cán bộ, nhân viên Trung tâm vượt mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thượng tướng Phan Văn Giang khẳng định, trong những năm qua, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và toàn xã hội luôn quan tâm, thực hiện tốt công tác “Đền ơn đáp nghĩa” đối với các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công; đời đời nhớ ơn những người có công với cách mạng, các Anh hùng liệt sĩ, các đồng chí thương binh đã để lại một phần máu xương của mình vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Thời gian qua, cùng với các phong trào hành động cách mạng, hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn” được cán bộ, chiến sĩ BTTM và toàn quân hưởng ứng sâu sắc bằng những việc làm thiết thực, như: Thăm hỏi, tặng quà giúp đỡ các gia đình liệt sĩ, phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam Anh hùng... với số tiền hàng chục tỷ đồng.

Thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và thủ trưởng BTTM, Thượng tướng Phan Văn Giang đã trao 80 suất quà, tặng các thương binh, bệnh binh và phần quà trị giá 20 triệu đồng tặng Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Duy Tiên.

Trước đó, Đoàn công tác Tổng cục Chính trị do Trung tướng Đỗ Căn, Phó Chủ nhiệm Tổng cục làm trưởng đoàn đã đến thăm, trao quà của Bộ Quốc phòng tặng Trung tâm Điều dưỡng người có công với cách mạng tỉnh Phú Thọ và các thương binh, bệnh binh đang điều dưỡng tại Trung tâm. 

Chung tay xác minh, quy tập hài cốt liệt sĩ

Hiện nay công tác quy tập hài cốt liệt sĩ (HCLS) do Quân đội thực hiện. Sáng qua (22/7), Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Long An đã trang trọng tổ chức lễ bàn giao và truy điệu, an táng HCLS quân tình nguyện Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh tại nước bạn Campuchia, giai đoạn XVIII (mùa khô 2018-2019).

Với sự giúp đỡ và phối hợp của chính quyền và nhân dân nước bạn Campuchia, Đội K73, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Long An đã tìm kiếm, cất bốc được 141 bộ HCLS và 3 mộ tập thể quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Campuchia. Trong đó, có một mộ tập thể (gồm ba HCLS) biết được tên liệt sĩ. Địa bàn thực hiện gồm các tỉnh: Battambang, Pailin, SvayRieng và TP PhnomPenh. Lễ truy điệu, an táng các HCLS thực hiện tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Vĩnh Hưng - Tân Hưng.

Không chỉ là nhiệm vụ của những đội quy tập HCLS chyên trách, những người lính dù đang tại ngũ hay đã nghỉ hưu, các đơn vị quản lý hồ sơ, HCLS cũng đều tận tâm, nhiệt tình trong việc xác minh, quy tập HCLS.

Theo tin báo của ông Nguyễn Văn Hải (công nhân Tập đoàn Sơn Hải, đơn vị đang thi công hệ thống giao thông tại xã Hướng Sơn), tại hang đá thôn Trỉa, xã Hướng Sơn, huyện Hướng Hoá, tỉnh Quảng Trị có hài cốt liệt sĩ, ngay trong sáng 16/7,

Đội quy tập hài cốt Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 (Quân khu 4) đã tiến hành kiểm tra, khảo sát địa hình. Cách cửa hang khoảng 15 mét có nhiều di vật như súng AK, băng đạn, mặt nạ chống độc, lương khô… Hiện 3 hài cốt đã được đưa về Nghĩa trang liệt sĩ huyện Hướng Hóa. 

Ngày 19/7, tại Nghĩa trang liệt sĩ Ia Grai, tỉnh Gia Lai, Ban liên lạc (BLL) truyền thống Sư đoàn 307 tại Khánh Hòa và thân nhân của gia đình đã cất bốc hài cốt liệt sĩ Nguyễn Đức Toán, hy sinh năm 1978 đưa về nghĩa trang quê nhà ở Điện An, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam an táng.

Theo giấy báo tử, liệt sĩ Nguyễn Đức Toán (SN 1955, ở Điện An, Điện Bàn, Quảng Nam), hy sinh ngày 4/12/1978, biên chế thuộc Sư đoàn 307, Quân khu 5, tại Mặt trận phía Tây Nam. Tuy nhiên, trên bia mộ lại ghi: Liệt sĩ Nguyễn Đức Toan (không ghi năm sinh), ở Thanh Yên, Thanh Chương, Nghệ Tĩnh, hy sinh ngày 6/12/1978, nên công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn.

Để xác minh, ông Nguyễn Văn Khả, Trưởng BLL Sư đoàn 307 tỉnh Khánh Hòa đã thay mặt BLL làm các văn bản gửi đến các cơ quan chức năng, đồng thời nhận được ngay kết quả. Theo đó, xác định phần mộ liệt sĩ Nguyễn Đức Toan là liệt sĩ Nguyễn Đức Toán, sinh tháng 8/1955, quê ở Phong Nhị, xã Điện An, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, nhập ngũ tháng 4/1975, hy sinh ngày 4/12/1978 tại Mặt trận Tây Nam.

Thể theo nguyện vọng của gia đình, BLL Sư đoàn 307 đã phối hợp cùng BLL Trung đoàn 96 tỉnh Quảng Nam tổ chức cất bốc, đưa hài cốt liệt sĩ Nguyễn Đức Toán về nghĩa trang liệt sĩ quê nhà an táng, thuận tiện cho việc thăm viếng.

Đọc thêm