Tuyên Quang: Đã bắt được "vợ ba" của người đàn ông bị giấu xác dưới cống

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Lẩn trốn trên rừng, nghi phạm liên quan đến vụ án sát hại người đàn ông rồi giấu xác dưới cống phải ăn vỏ bạch đàn và sắn củ, Nguyễn Thị Cần bị phát hiện và bắt giữ sau 3 ngày.
Lẩn trốn trong rừng, Nguyễn Thị Cần ăn vỏ bạch đàn và sắn củ để sống qua 3 ngày.

Lẩn trốn trong rừng, Nguyễn Thị Cần ăn vỏ bạch đàn và sắn củ để sống qua 3 ngày.

Sau 3 ngày truy tìm tung tích, tới chiều 18/2, người dân và lực lượng địa phương huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang đã phát hiện và bắt giữ nghi phạm Nguyễn Thị Cần đang lẩn trốn tại khu vực tại khu vực núi Ba Hòn, xã Tiến Bộ, huyện Yên Sơn.

Trước đó, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang thông báo truy tìm đối tượng Nguyễn Thị Cần, sinh năm1975, hộ khẩu thường trú tại thôn Thống Nhất, xã Tiến Bộ, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang.

Bà Cần được xem là đối tượng liên quan trong vụ giết người xảy ra tại thôn Tân Biên 1, xã Tiến Bộ, huyện Yên Sơn. Nạn nhân là ông Phạm Văn Thắng, sinh năm 1956, trú tại thôn Tân Biên 1, xã Tiến Bộ, huyện Yên Sơn.

Sau khi bắt được bà Cần, người dân và lượng địa phương đã bàn giao cho cơ quan chức năng. Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tuyên Quang đang lấy lời khai của nghi phạm để điều tra, làm rõ vụ án giết người.

Vào sáng 15/2, người thân phát hiện ông Thắng mất tích nên đã kêu gọi nhau đi tìm và báo chính quyền địa phương. Khoảng 21 giờ tối cùng ngày, người dân phát hiện thi thể ông Thắng ở dưới ống cống ngay trước cổng nhà.

Quá trình tiến hành khám nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng nhận thấy vết máu của ông Thắng vương vãi từ trong nhà ra tới nơi phát hiện thi thể. Đáng chú ý, vết máu có dấu hiệu bị lau, xóa, quần áo của ông Thắng bị đốt.

Được biết, nạn nhân đã có 2 đời vợ nhưng đều đổ vỡ. Bà Cần là "vợ thứ 3" của ông Thắng tuy nhiên hai người chưa đăng ký kết hôn. Bà Cần ở thôn khác cũng đã có 1 đời chồng và mới đây về sống và ở với ông Thắng như vợ chồng.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Đọc thêm