Vì một câu nói, hai thiếu niên cướp 1 mạng người

(PLVN) - Ngày 30/7, TAND TP Cần Thơ xét xử công khai, tuyên phạt hai bị cáo Võ Pháp Tánh (SN 21/11/2002, ngụ tỉnh Hậu Giang) và Nguyễn Hữu Lộc (SN 18/2/2003, ngụ TP Cần Thơ) về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng, vào khoảng 18h ngày 18/3/2019, Tánh đến một quán nước thuộc khu vực Phú Quới (phường Thường Thạnh, quận Cái Răng) uống cà phê cùng bạn. Đến nơi, Tánh gặp Võ Minh Luân và đứng nói chuyện trước cửa quán.

Hai bị cáo vẫn chưa đủ tuổi thành niên.
Hai bị cáo vẫn chưa đủ tuổi thành niên.

Đúng lúc, Nguyễn Trường Giang chở Nguyễn Dương Tuấn đi ngang qua thấy Luân nên dừng lại. Tuấn rủ Luân đến một quán khác nhưng Luân từ chối. Lúc này, Tánh nói với Tuấn “Vô đây uống cà phê luôn đi, đi đâu nữa”, Tuấn trả lời “Ai uống cà phê với mày, mày là cái con *** (chửi thề) gì mà uống cà phê với mày”, xong bỏ đi.

Tánh cũng vào quán nhưng cảm thấy bực tức vì những lời lẽ của Tuấn, Tánh thuê xe về nhà ngoại ở Hậu Giang lấy 1 dao giấu vào túi quần. Sau đó, Tánh trở lại quán tiếp tục uống nước với bạn bè. Cùng thời điểm trên, Lộc cũng đến, Tánh nói với Lộc  chở đi tìm Tuấn, Lộc đồng ý.

Khi đến chỗ Tuấn, Tánh không vào trong mà ngồi trên xe gọi Tuấn ra, sau vài câu qua lại, Tánh rút dao đâm Tuấn rồi rời khỏi hiện trường. Nạn nhân tử vong sau đó. 

Tại tòa, hai bị cáo khóc và bày tỏ thái độ ăn năn hối lỗi, thành khẩn khai báo. Lộc  cho rằng, mình không nghĩ sẽ gây ra cái chết cho bị hại, chỉ nghĩ là đi dằn mặt thôi. Cả Tánh và Lộc đều có hoàn cảnh gia đình khó khăn. Sau khi xem xét các tình tiết, HĐXX quyết định, tuyên phạt bị cáo Tánh 12 năm tù giam, bị cáo Lộc 8 năm tù giam.

Đọc thêm