Vĩnh Long: Lợi dụng hoạt động từ thiện để lừa đảo chiếm đoạt gần 68 tỷ đồng, bị phạt tù chung thân

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Trong hai ngày 13 và 14/4, Tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh Long đã đưa ra xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Phạm Văn Cung (pháp danh Thích Phước Ngọc, cựu Trụ trì chùa Phước Quang) và Nguyễn Tuấn Sĩ (làm nghề xe ôm) cùng tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Đồng phạm còn lại là Lê Nguyên Khoa đang bỏ trốn và bị truy nã, bắt được sẽ xử lý sau.
Vĩnh Long: Lợi dụng hoạt động từ thiện để lừa đảo chiếm đoạt gần 68 tỷ đồng, bị phạt tù chung thân

Theo cáo trạng, Phạm Văn Cung là tu sĩ tu tại chùa Phước Quang ở huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long từ năm 2005.

Năm 2008, Phạm Văn Cung được bổ nhiệm làm trụ trì chùa Phước Quang. Cũng trong năm này, Trung tâm Cô nhi viện Phật giáo Suối nguồn tình thương (nuôi dạy trẻ mồ côi) được thành lập, Cung được giao làm Giám đốc Trung tâm.

Trong thời gian này, Phạm Văn Cung quen với bà Lê Nguyên Khoa nên bổ nhiệm làm thư ký giúp việc.

Lợi dụng chức danh trụ trì và Giám đốc Trung tâm Cô nhi viện Phật giáo Suối nguồn tình thương, Cung tổ chức nhiều chương trình, sự kiện, làm các clip về hoạt động từ thiện đưa lên mạng xã hội, quảng bá hình ảnh nhằm tạo lòng tin cho nhiều người để có tiền chi xài cá nhân.

Để tìm kiếm sự cảm thông và trợ giúp, Phạm Văn Cung đã nói dối các bị hại là quen nhiều lãnh đạo cấp cao, đồng thời lợi dụng danh nghĩa nhà chùa và Trung tâm, liên hệ gặp nhiều người có điều kiện kinh tế, tự nêu lên hoàn cảnh điều kiện khó khăn trong việc nuôi dạy các trẻ mồ côi. Cung chủ động dựng lên các sự kiện không có thật để mượn tiền của nhiều người.

Với những thủ đoạn trên, Cung vay tiền của rất nhiều người chủ yếu là các doanh nhân, người có điều kiện để tiêu xài cá nhân, trong đó chiếm đoạt của 4 người phụ nữ với số tiền gần 68 tỷ đồng.

Theo Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Vĩnh Long, hành vi lừa đảo do Cung và đồng bọn thực hiện diễn ra trong thời gian dài, từ năm 2015 đến 2020, xảy ra trên nhiều địa bàn, trong đó nhiều lần thực hiện hành vi tội phạm tại Vĩnh Long.

Bà Bùi Thanh Nhàn (bên trái ngoài cùng) bị Phạm Văn Cung lừa gạt hơn 26 tỉ đồng

Bà Bùi Thanh Nhàn (bên trái ngoài cùng) bị Phạm Văn Cung lừa gạt hơn 26 tỉ đồng

Là bị hại bị lừa hơn 26 tỷ đồng, bà Bùi Thanh Nhàn (ngụ tại TP Hà Nội) cho biết, bị cáo Phạm Văn Cung đã lợi dụng sự đồng cảm đối với các em nhỏ tại Trung tâm Cô nhi viện Phật giáo Suối nguồn tình thương để đánh vào lòng thương người của bà và các bị hại khác để chiếm đoạt tài sản.

Với sự giúp sức tích cực từ đồng phạm Lê Nguyên Khoa, Phạm Văn Cung đã hoàn toàn tạo được lòng tin, bày ra nhiều kịch bản về sự khó khăn, hoàn cảnh đáng thương từ đó vay mượn lần lượt được số tiền lớn như hiện tại.

Bà Nhàn chia sẻ thêm: “Trước khi vụ việc bị vỡ lở, bà Lê Nguyên Khoa là thư ký riêng của ông Cung luôn bên cạnh chăm sóc tôi, thậm chí đến nhà riêng của tôi ở thời gian dài để gây dựng lòng tin. Bà Khoa và ông Cung cấu kết với nhau thêu dệt lên những câu chuyện không có thật, nhắn tin báo bị xã hội đen bắt, Cung dọa tự tử, nêu hoàn cảnh các trẻ mồ côi bị bắt vào thùng xe, thiếu ăn thiếu mặc để tác động tôi chuyển tiền cứu giúp. Với những thủ đoạn tinh vi, ông Phạm Văn Cung, bà Lê Nguyên Khoa và đồng bọn của mình gần như là một tổ chức lừa gạt chuyên nghiệp, có tính toán kỹ lưỡng mà nạn nhân là những tín đồ đạo Phật như tôi. Tôi và các nạn nhân trong vụ lừa đảo thanh danh, sự nghiệp bị ảnh hưởng nghiêm trọng.”

Nói lời sau cùng tại tòa, bị cáo Phạm Văn Cung thừa nhận bản thân là người không tốt. Ngày 14/4, TAND tỉnh Vĩnh Long đã tuyên phạt bị cáo Phạm Văn Cung tù chung thân, buộc trả lại gần 68 tỷ đồng cho 4 bị hại.

Đọc thêm