Vĩnh Long: Nhiều tiêu cực trong khu cách ly chống Covid-19

(PLVN) - Trong khi cả nước đang trong tâm thế “chống dịch như chống giặc”, nêu cao tinh thần đoàn kết, ý Đảng - lòng dân cùng chung một ý chí đẩy lùi dịch bệnh, thì tại Vĩnh Long lại xảy ra tiêu cực đáng buồn làm ảnh hưởng lớn đến uy tín của những người ở tuyến đầu đang gồng mình chống dịch.

Điểm cách ly trở thành “ổ nhậu”

Trước đó, vào chiều ngày 23/3 mới đây, chuyến bay VN780 MEL-VCA từ Australia về Việt Nam đã hạ cánh tại Cảng Hàng không quốc tế Cần Thơ, các hành khách trên chuyến bay này đều được kiểm tra y tế, theo dõi sức khỏe. Quân khu 9 đã bố trí đưa 231/247 hành khách trên chuyến bay này đến khu cách ly tập trung tại Trường Quân sự tỉnh Vĩnh Long (xã Loan Mỹ, huyện Tam Bình). Số hành khách còn lại được đưa về cách ly tại TP Cần Thơ.

Sau hơn 14 ngày theo dõi tại khu cách ly, toàn bộ 231 người đã được về nhà trong trạng thái khỏe mạnh, bình thường, âm tính với dich Covid-19. Sự việc tưởng chừng tốt đẹp cho đến khi gia đình của người bị cách ly làm Đơn tố cáo gửi đến Báo PLVN nói rõ về những tiêu cực đã xảy ra tại nơi này.

Theo nội dung của ông N.H.T (TP Rạch Giá, Kiên Giang), ông T có 2 người con được đưa đến khu cách ly tập trung tại Vĩnh Long. Trong thời gian này, gia đình đã rất hợp tác và luôn động viên con mình chấp hành, làm theo hướng dẫn của cán bộ trong khu vực cách ly.

Dẫn theo nội dung mà ông T tố cáo, khoảng 22 giờ ngày 03/4, một nhóm thanh niên khoảng 10 người tụ tập uống bia trong khu vực cách ly. Lúc này, con gái ông T và bạn cùng phòng đi ngang qua bị trêu chọc với lời lẽ khiếm nhã, văng tục nên đã phản ứng lại. Thấy em mình bị trêu chọc, nên con trai ông T can ngăn thì bị nhóm thanh niên này dùng dao đe dọa.

Sự việc, được báo lại với Ban lãnh đạo khu cách ly, thế nhưng không được giải quyết. Sau đó, gia đình đến khu cách ly để tiếp tục trình bày sự việc thì ông Nguyễn Hoàng Minh, Phó Chủ nhiệm Hậu cần Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Vĩnh Long hứa sẽ “xem xét lại”.

“Tôi rất không hài lòng vì nơi đây là khu cách ly mà có việc tập trung nhậu nhẹt sai chỉ thị của Thủ tướng mà cán bộ không hề hay biết”, ông T bức xúc.

Khi ông T đề cập đến việc xảy ra tình trạng tụ tập uống bia trong khu cách ly, thì ông Minh lại có cách trả lời khó hiểu, vô trách nhiệm là: “Có lẽ do shipper mang vào, kiểm soát không được là do lực lượng mỏng, nếu gia đình không yên tâm thì giải quyết cho con ông về”.

Không chỉ có vậy, ông T và nhiều người khác còn phản ánh việc cán bộ tại đây vận động để nhận tiền của người bị cách ly.

“Vận động” tiền vì… quá vất vả

Việc cán bộ trong khu cách ly vận động tiền của những người đang bị cách ly đã được Báo PLVN xác minh. Theo đó, em N.N.T (Thủ Dầu 1, Bình Dương) cho biết, ngoài chuyện tụ tập uống bia thì vẫn có chuyện cán bộ nơi đây vận động tiền là có thật.

Thông báo vận động, thu tiền người cách ly với nhiều lý do. (Ảnh do độc giả cung cấp).
Thông báo vận động, thu tiền người cách ly với nhiều lý do. (Ảnh do độc giả cung cấp). 

Dẫn lời em T, một người đàn ông tên Ngoan đến dán thông báo ở từng phòng nội dung vận động tiền với nhiều lý do. “Bản thân em và em trai cũng đã đóng góp mỗi người một triệu đồng. Tại phòng em ở thì có một người đứng ra gom tiền, sau đó đưa lại cho ai thì không rõ”, em T phản ánh.

Cùng cảnh ngộ, N.T.L (Trường An, TP Vĩnh Long) cho biết, mỗi phòng khoảng 20 người và ai cũng đóng tiền, thấp nhất 100 nghìn/người, cao nhất cũng vài triệu một người. Còn nói về việc tụ tập uống bia trong khu cách ly, em L cho rằng: trong này nhậu nhẹt là chuyện “như cơm bữa”.

Để tìm hiểu rõ sự việc, PV đã xác minh được người đàn ông tên Ngoan mà người dân phản ánh là ông Đặng Văn Ngoan, Trưởng ban Quân y của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Vĩnh Long.

Ông Đặng Văn Ngoan xác nhận là có tình trạng nhậu nhẹt trong khu cách ly, còn từ đâu có rượu, bia thì vị cán bộ này không biết.

“Tôi chỉ làm theo chỉ đạo của lãnh đạo, chứ ông không trực tiếp soạn thảo nội dung vận động tiền mà chỉ làm theo lệnh. Tôi chỉ đi dán thông báo và cùng với người khác đi nhận tiền”, ông Đặng Văn Ngoan phân trần.

Theo nguồn tin có được, người trực tiếp soạn thảo văn bản thông báo vận động tiền là ông Nguyễn Hoàng Minh, Phó Chủ nhiệm Hậu cần Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Vĩnh Long.

Trao đổi với PLVN ông Nguyễn Hoàng Minh thừa nhận mình là người trực tiếp soạn thảo thông báo vận động tiền. Tuy nhiên, ông Minh lại giải thích: “Đây là tin thần tự nguyện của những người cách ly vì thấy anh, em vất vả”.

Theo ông Minh, thấy sai quy định nên đã kêu người đi gỡ những thông báo này, số tiền nhận được khoảng hơn 10 triệu đồng.

“Trước khi làm cũng đã xin ý kiến của lãnh đạo nhưng ông không nhớ là người đó tên gì. Tôi xin nhận khuyết điểm và đang làm báo cáo đến Bộ Chỉ Huy quân sự tỉnh và Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh”, ông Minh nói.

Ngoài ra, ông Minh cũng thừa nhận có việc tụ tập uống bia trong khu vực cách ly.

Trao đổi với PLVN, ông Lữ Quang Ngời, Chủ tịch UBND, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Vĩnh Long cho biết, đã nhận được sự phản ánh của những thông tin trên và đang cho tiến hành thanh tra, rà soát.

“Nếu có sai phạm sẽ xử lý nghiêm những trường hợp sai phạm. Sau khi có báo cáo cụ thể thì sẽ thông báo lại cho Báo PLVN để thông tin kịp thời đến người dân”, ông Lữ Quang Ngời khẳng định.

Sự việc trên cho thấy, công tác phòng, chóng dịch tại địa phương còn nhiều hạn chế. Vẫn còn đó thái độ lơ là, chủ quan trong việc kiểm tra, kiểm soát trong khu vực cách ly tập trung, nơi mà nhóm có nguy cơ nhiễm bệnh cao sai với chỉ đạo, chủ trương của Chính phủ trong công tác phòng, chống dịch.

Bên cạnh đó, công tác quán triệt tư tưởng cho cấp dưới chưa được Ban Chỉ đạo thực hiện chặt chẽ “lời nói chưa đi đôi với hành động”, trách nhiệm từ người đứng đầu đã về đâu?

Đọc thêm