Vợ bỏ đi, con bơ vơ vì dính vào “nàng tiên nâu”

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - “Tôi sai khi dính vào ma túy khiến con cái phải khổ. Vợ đã bỏ đi không còn liên lạc, tôi chỉ sợ các con bỏ học. Tôi muốn nhắn với các con cố gắng học tốt, đừng bỏ học”, đó là những lời nhắn nhủ của bị cáo Nguyễn Hoàng Nam trong lần thứ 3 hầu tòa.
Nguyễn Hoàng Nam nhắn nhủ các con "học tốt, đừng bỏ học"
Nguyễn Hoàng Nam nhắn nhủ các con "học tốt, đừng bỏ học"

Vừa khi dẫn vào phòng xử án, bị cáo Nguyễn Hoàng Nam (38 tuổi), trú xã Nghĩa Lộc, huyện Nghĩa Đàn đã nhìn xuống dưới, ánh mắt như muốn tìm kiếm người thân. Thế nhưng, phòng xử án ngày hôm đó là những hàng ghế dài trống vắng.

38 tuổi, đây là lần thứ 3 Nam hầu tòa. Vào năm 2008, Nam bị tòa án nhân dân huyện Dĩ An (Bình Dương) xử phạt 20 tháng tù giam về tội Cưỡng đoạt tài sản. Sau khi chấp hành xong hình phạt Nam trở quê quê sinh sống, làm ăn cùng gia đình.

Những tưởng từng một lần sống cảnh “cơm tù, áo số” Nam sẽ cẩn trọng hơn trong các hành vi của mình để không vi phạm pháp luật. Nhưng rồi, gã đàn ông này lại tiếp tục đi vào vết xe đổ của mình trước đó. Năm 2010, Nguyễn Hoàng Nam bị tòa án nhân dân huyện Nghĩa Đàn xử phạt 15 tháng tù giam cũng về tội Cưỡng đoạt tài sản.

Sau lần thứ 2 chấp hành xong hình phạt tù, Nam bắt đầu lại cuộc sống bằng nhiều nghề khác nhau. Sau đó, Nam xin vào làm tài xế cho một hãng taxi ở Nghệ An. Có một công việc để làm nhưng Nam lại không trân trọng cơ hội đó, mà tìm đến ma túy.

Bị cáo Nguyễn Hoàng Nam lần thứ 3 vào tù

Bị cáo Nguyễn Hoàng Nam lần thứ 3 vào tù

Theo lời khai của bị cáo tại phiên tòa thì bản thân sử dụng ma túy từ năm 2019. Cùng thời gian đó, người vợ trẻ bỏ đi. Cũng từ ngày đó hai đứa con của Nam phải nương nhờ người thân. Còn phần Nam, bị cáo này khai vì làm nghề lái taxi nên thường thuê một phòng nghỉ tại “Trạm dừng chân số 9”, tại xã Nghĩa Lộc, huyện Nghĩa Đàn để nghỉ ngơi.

Ngày 28/4/2021, Nam mua 2 triệu đồng tiền ma túy từ một người đàn ông không rõ lai lịch địa chỉ cụ thể và được bên bán “bo” thêm 6 viên phồng phiến. Nam chia ma túy thành nhiều gói nhỏ, cất giấu vào người, còn 1 gói thì giấu dưới tấm lót sàn của xe taxi.

Sau đó, Nam nhờ bạn là Bùi Trọng Vinh chạy xe taxi chở hàng giúp mình còn bản thân thì thuê phòng nghỉ để sử dụng ma túy. Quá trình lái xe giúp bạn, Vinh tình cờ thấy một số viên hồng phiến trước đó Nam giấu trên xe taxi nên lấy bỏ vào túi quần để sử dụng.

Về phần Nam, sau khi nhận lại xe, đối tượng này đi về hướng xã Nghĩa Long, huyện Nghĩa Đàn thì bị công an kiểm tra, phát hiện một số gói ma túy với tổng khối lượng 2,31 gam.

Khám xét khẩn cấp địa điểm Nam thuê nghỉ trước đó, công an phát hiện 1 số viên ma túy với khối lượng 0,5 gam. Ngay sau đó, công an đã bắt khẩn cấp Bùi Trọng Vinh.

Tòa sơ thẩm của tòa án nhân dân huyện Nghĩa Đàn đã tuyên phạt Nguyễn Hoàng Nam 36 tháng tù giam và Bùi Trọng Vinh 15 tháng tù về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy. Sau đó, bị cáo Nam làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Tại phiên tòa phúc thẩm, Nam không đưa ra thêm tình tiết mới nào để tòa có cơ sở xem xét giảm nhẹ hình phạt. Bị cáo trình bày lý do xin giảm án tù vì “muốn sớm được trở về chăm sóc 2 đứa con”.

“Bị cáo bảo thương con, tại sao lại nhiều lần tái phạm, bị phạt tù như vậy?” khi bị tòa xét hỏi, Nam biện minh vì đặc thù công việc nên nhiều khi không làm chủ được bản thân, sử dụng ma túy. Trong lời nói sau cùng trước khi tòa vào nghị án Nam tiếp tục nhắc đến các con để xin tòa giảm hình phạt.

Hai đứa con của Nam hiện đang học lớp 9 và 6. Nhắc đến con, đôi mắt của Nam sáng lên. Nam tự hào khoe về đứa con đầu học rất giỏi nhưng lại sợ “con bỏ học”. Dù các con không đến tòa nhưng Nam nhắn nhủ “mong các con cố gắng học tốt”.

Bị cáo này cho hay từ ngày bị bắt vì dịch bệnh nên con cái, người thân chưa có dịp được thăm gặp. “Tôi rất nhớ con. Tôi biết mình đã sai.... Chỉ mong sớm được chuộc lại lỗi lầm này với cuộc đời và các con”, Nam nghẹn ngào.

Trong cuộc nói chuyện, Nam thừa nhận việc gia đình tan đàn xẻ nghé là vì bản thân dính vào ma túy. Đó cũng là điều bị cáo cảm thấy day dứt nhất vì khiến các con đang tuổi ăn, tuổi học bị ảnh hưởng tâm lý.

HĐXX cấp phúc thẩm nhận định hành vi của bị cáo là vi phạm pháp luật. Tại phiên tòa này bị cáo không đưa ra tình tiết gì mới nên không có cơ sở để xem xét giảm nhẹ hình phạt. Do đó, tòa phúc thẩm bác đơn kháng cáo của bị cáo, y án 36 tháng tù đối với Nguyễn Hoàng Nam về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Khi được dẫn giải ra về, Nam vẫn cố ngoái lại nhìn phòng xử án như ngóng chờ người thân, các con....

Đọc thêm