Vợ Tiểu vương UAE bỏ trốn: Lộ 'góc tối' trong 'nhà tù dát vàng'?

(PLVN) - Nổi tiếng là một trong những hoàng tộc giàu có nhất hành tinh, nắm trong tay khối tài sản lên đến hàng tỉ USD, nhiều người lâu nay vẫn nghĩ cuộc sống của nhưng thành viên trong hoàng tộc Dubai, Các tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất (UAE) hoàn toàn là nhung lụa, sung sướng. Chính vì vậy nên cuộc bỏ trốn của một trong những người vợ của Thủ tướng UAE vừa qua và trước đó là cuộc tháo chạy của một công chúa khác đã khiến dư luận rất bất ngờ.
Công chúa Haya.
Công chúa Haya.

Phiên tòa gây chú ý

Vừa qua, tòa án ở London (Anh) đã mở phiên điều trần sơ bộ trong cuộc chiến pháp lý giữa Phó tổng thống, Thủ tướng UAE và là Tiểu vương Dubai Mohammed bin Rashid al Maktoum với người vợ thứ 6 của ông là bà Haya bin Al-Hussein - Công chúa Jordan.

Theo các thông tin do truyền thông Anh đăng tải, bà Haya đã nộp đơn lên tòa án London để yêu cầu được bảo vệ theo luật chống cưỡng ép kết hôn và bạo lực gia đình, đồng thời đòi quyền được nuôi 2 con. 

Lệnh bảo vệ theo luật chống cưỡng ép kết hôn của Anh được đưa ra để bảo vệ một người khỏi bị ép buộc kết hôn hoặc giúp đỡ một người đang ở trong cuộc hôn nhân bị cưỡng ép. Thủ tướng UAE trong khi đó đã gửi đơn phản đối yêu cầu của bà Haya, yêu cầu tòa án ra lệnh đưa các con của ông này và bà Haya về Dubai.

Trước đó, trong một tuyên bố được đưa ra hôm đầu tháng 7, Tiểu vương Mohammed (70 tuổi) và Công chúa Haya (45 tuổi) xác nhận họ sẽ là các bên trong phiên điều trần tại Tòa án Gia đình của Tòa án Tối cao London. Cả 2 đều đã thuê các luật sư hàng đầu về hôn nhân gia đình làm người đại diện pháp luật tại tòa.

Bà Haya là con gái của cố Quốc vương Jordan Hussein và là chị em cùng mẹ khác cha với đương kim Quốc vương Jordan Abdullah II. Sinh ra ở Jordan, bà Haya từng theo học tại các trường tư thục nổi tiếng của Anh. Về sau, bà tốt nghiệp chuyên ngành chính trị, triết học và kinh tế tại trường Đại học Oxford (Anh).

Ngay từ khi còn trẻ, bà Haya đã nổi tiếng là người năng nổ, nhiệt tình và đặc biệt rất yêu thích các hoạt động thể thao. Theo trang web chính thức của bà, thể thao là một phần quan trọng trong suốt cuộc đời bà. Nguyên nhân của niềm đam mê này, theo lý giải của bà, là bởi bà tin rằng thể thao có thể giúp cải thiện cuộc sống của con người, trao quyền cho phụ nữ và cũng có thể phá vỡ những rào cản giữa những dân tộc và quốc gia. 

Không chỉ có đam mê, bà Haya cũng thực sự là người có năng khiếu thể thao. Bà là một trong những nữ vận động viên đầu tiên đại diện cho Jordan thi đấu quốc tế và giành huy chương đồng tại Giải đua ngựa vượt chướng ngại vật Ả rập năm 1992. Bà cũng từng là thành viên Liên đoàn đua ngựa, Ủy ban Olympic quốc tế. Ngoài đua ngựa, bà còn thích nuôi chim ưng, bắn súng và xe cộ.

Bên cạnh đó, Công chúa Haya cũng nổi tiếng là người có lòng nhân ái. Bà được biết đến với những nỗ lực không mệt mỏi để giúp đỡ người khác, đặc biệt là các bé gái. Bà là phụ nữ người Ả rập đầu tiên làm Đại sứ thiện chí cho Chương trình Lương thực Thế giới trong giai đoạn 2005 - 2007.

Năm 2007, bà tiếp tục trở thành sứ giả hòa bình của Liên hợp quốc. Trên các cương vị này, bà đã tích cực thúc đẩy nữ quyền. Bà cũng rất quan tâm đến các vấn đề liên quan đến thanh thiếu niên, sức khỏe và giáo dục, tích cực kết nối với những người dân bình thường.

Bà Haya là người vợ thứ 6 trong tổng số 6 người vợ của Thủ tướng UAE - người hơn bà 25 tuổi. Năm 2004, hai người kết hôn và có với nhau 2 người con. Theo một thống kê, hoàng tộc Dubai được xếp thứ 9 trong danh những gia đình hoàng gia giàu có nhất thế giới.

Trong đó, thành viên giàu có nhất trong gia tộc này chính là người đứng đầu Mohammed bin Rashid al Maktoum. Tiểu vương này đã cai trị Dubai kể từ năm 2006 và hiện là Phó tổng thống kiêm Thủ tướng UAE. Tổng khối tài sản của ông ước tính lên tới 18 tỉ USD. 

Ông Mohammed có tổng cộng 6 bà vợ và ít nhất 30 người con, trong đó Công chúa Haya chính là người vợ trẻ nhất. Trong khi những người vợ khác của Tiểu vương Dubai hiếm khi xuất hiện trước công chúng thì bà Haya lại ngược lại.

Trước khi xảy ra vụ lùm xùm ly hôn hiện nay, bà thường xuyên tháp tùng chồng trong các sự kiện công khai, trở thành gương mặt được biết đến rộng rãi. Ngoài việc các nhân vật chính trong phiên tòa đều là những nhân vật quyền lực, tiếng tăm, theo các nguồn tin, phiên tòa xét xử vụ ly hôn của Thủ tướng UAE sẽ có liên quan đến khối tài sản lên tới hơn 4 tỉ bảng, đưa đây trở thành một trong những phiên tòa ly hôn đắt đỏ nhất trong lịch sử Anh.

Vì đâu nên nỗi?

Truyền thông Anh cho biết, thông tin về việc đổ vỡ hôn nhân của Thủ tướng UAE đã rộ lên sau khi Công chúa Haya bỏ ra nước ngoài cùng người con gái 11 tuổi và con trai 7 tuổi. Công chúa Jordan cũng được cho là đã mang theo 31 triệu bảng Anh (tương đương khoảng 40 triệu USD) để bắt đầu một cuộc sống mới sau khi rời khỏi UAE.

Công chúa Jordan và chồng – Thủ tướng UAE.
Công chúa Jordan và chồng – Thủ tướng UAE.

Công chúa Haya được cho là đã lên kế hoạch bỏ trốn từ đầu năm nay. Ban đầu có thông tin cho rằng bà Haya đã trốn sang Đức nhưng Berlin bác bỏ thông tin này. Sau đó, bà được xác nhận đã tới Anh. Công chúa Jordan được cho là đã đi trên một chiếc trực thăng tới Anh.

Một số nguồn tin cho hay, cuộc trốn chạy của bà Haya có liên quan đến vụ việc của Công chúa Dubai Latifa - con gái của Tiểu vương Mohammed và một người vợ khác của ông là bà Huriah Ahmed Al M’aash.

Đầu năm 2018, vị công chúa 34 tuổi này cũng từng gây chấn động dư luận với cuộc đào tẩu khỏi cung điện - nơi được cô miêu tả như “một nhà tù dát vàng” với cuộc sống xa hoa nhưng bị kiểm soát gắt gao cùng những điều luật nghiêm khắc của đạo Hồi tại Dubai. 

Trước đó, vào năm 2002, khi mới 16 tuổi, cô công chúa này cũng từng cố trốn khỏi UAE nhưng đã bị bắt lại ngay ở vùng biên giới. Hình phạt mà cô phải nhận cho việc này chính là việc gần như bị “biệt giam”, không được rời khỏi cung điện trong suốt 3 năm.

“Nếu bạn là phụ nữ, cuộc sống của bạn cũng giống như những món đồ dùng 1 lần”, Công chúa Latifa (người nổi tiếng với những đoạn video nhảy dù) từng nói trong một đoạn video được đăng tải trên tài khoản mạng xã hội nói. 

Latifa cũng cho biết muốn tìm kiếm sự tự do và được thỏa thích đưa ra những lựa chọn trong cuộc sống. Có điều, dù đã lập kế hoạch rất kỹ lưỡng nhưng Latifa sau đó được cho là đã bị một nhóm đặc nhiệm UAE bắt giữ khi đang ở khu vực cách bờ biển Ấn Độ 48 cây số.

Chị gái của Latifa là Shamsa cũng từng bị bắt lại sau khi trốn khỏi dinh thự của gia đình ở vùng Surrey, Anh vào năm 2000. Shamsa sau đó bị đưa về Dubai để “chữa bệnh” dưới giám sát nghiêm ngặt của lực lượng an ninh. Hoàng gia Dubai đã lên đã bác bỏ mọi cáo buộc đối xử tệ với Công chúa Latifa, cho rằng cô là người “dễ bị lợi dụng và đã bị bắt cóc”. 

Các nguồn tin cho biết, ban đầu, Công chúa Haya hoàn toàn tin vào lời chồng và những người khác về sự việc liên quan đến con riêng của chồng. Tuy nhiên, về sau, bà đã hoảng sợ và lo cho cuộc sống của bản thân và các con sau khi biết được rằng Tiểu vương Mohammed đã cho người bắt con gái trở lại Dubai sau khi Công chúa Latifa tìm cách bỏ đi.

Ngoài ra, một số nguồn tin ở Trung Đông cho biết, Tiểu vương Sheik Mohammed bin Rashid al-Maktoum cũng đang ngày càng khó chịu với sự thân thiết của vợ với một trong những vệ sỹ của bà.

Tuy nhiên, cả 2 vợ chồng Thủ tướng UAE đều chưa lên tiếng về những đồn đoán này, ngoài việc Tiểu vương Dubai chỉ trích vợ là kẻ phản bội. Tại phiên tòa vừa diễn ra, Công chúa Haya đã xuất hiện, xác nhận việc bà đã rời khỏi Dubai.

Sau 2 ngày tranh luận, tòa án ở Anh đã lên kế hoạch tiến hành phiên điều trần về vụ việc tranh chấp quyền nuôi con của Công chúa Haya và Tiểu vương Dubai Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum vào ngày 11/11 tới.

Đọc thêm