Vô tình nhặt được chiếc ví có số tiền lớn, học sinh lớp 5 tìm người trả lại

(PLVN) - Sau giờ tan trường, em Đoàn Ngọc Huy lớp 5A, Trường Tiểu học Quảng Sơn, thị xã Ba Đồn (Quảng Bình) vô tình nhặt được 1 chiếc ví, bên trong có số tiền lớn. Ngay sau đó em đã báo cho thầy giáo Tổng phụ trách đội để tìm người trả lại.
Thầy giáo Tổng phụ trách đội Mai Xuân Hiếu và em Đoàn Ngọc Huy.

Thầy giáo Hoàng Quốc Nam, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Quảng Sơn, thị xã Ba Đồn cho biết, 1 học sinh của trường đã vô tình nhặt được một cái ví, bên trong có 1 số giấy tờ tuỳ thân, thẻ ATM và số tiền 8.700.000đ.

Cụ thể vào lúc 16h20 chiều thứ tư (16/3/2022), sau giờ tan học em Đoàn Ngọc Huy vô tình nhặt được một cái ví, bên trong có 1 số giấy tờ tuỳ thân, thẻ ATM và số tiền mặt 8.700.000đ. Cầm chiếc ví trên tay, em đã tìm gặp thầy giáo Tổng phụ trách đội Mai Xuân Hiếu để nhờ tìm lại người đã đánh mất.

Lan tỏa về tấm gương tốt trong phong trào “Nghìn việc tốt” của Liên đội trường TH Quảng Sơn.

Ngay sau đó, thầy Hiếu đã báo cho BGH nhà trường, qua kiểm tra bên trong có giấy tờ tùy thân là của phụ huynh Trương Minh Chín, đồng thời liên hệ để trả lại cho anh.

Thầy Hoàng Quốc Nam, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Quảng Sơn cho biết, nhà trường rất mừng khi biết được việc làm của em đã có hành động rất đẹp và ý nghĩa khi nhặt được tài sản của người đánh rơi đã đem trả lại.

Đây là hành động đáng để được khen ngợi và tuyên dương về việc làm của em Huy, tuy nhỏ nhưng mang một ý nghĩa lớn, em Huy xứng đáng là tấm gương sáng cho các bạn đội viên, học sinh noi theo. Em là 1 bông hoa đẹp trong vườn hoa nghìn việc tốt, đã góp phần lan tỏa về tấm gương tốt trong phong trào “Nghìn việc tốt” của Liên đội trường TH Quảng Sơn.

Được biết, hoàn cảnh gia đình em Huy là gia đình khó khăn, có 6 anh chị, Huy là con út, nhưng em luôn cố gắng nỗ lực vươn lên trong học tập. Việc làm của em Huy đã được nhà trường đánh giá rất cao.

Đọc thêm