Vụ chú rể Hải Phòng không vào rước dâu tại Quảng Ninh vì dịch Covid-19: Phút 89 cô dâu phi thẳng lên trạm thu phí nhận lễ

(PLVN) - Khi nhận lễ từ cô dâu tại trạm thu phí chủ rể đã nói: "Thầy phán hôm nay là ngày đẹp, anh tin nó đẹp vì ngày hôm nay anh đã làm chồng của em. Còn nếu có biến cố, cũng chẳng thể làm chúng mình xa nhau, về nhà anh xây dựng tổ ấm cùng anh nhé!"
Vụ chú rể Hải Phòng không vào rước dâu tại Quảng Ninh vì dịch Covid-19: Phút 89 cô dâu phi thẳng lên trạm thu phí nhận lễ

Cách đây vài giờ, cộng đồng mạng được một phen xôn xao với những hình ảnh được chia sẻ về một đám cưới rước dâu không thành do Covid-19 bùng phát ở Quảng Ninh. 

Cụ thể, vào chiều ngày 28/1, một đoàn họ nhà trai ở Hải Phòng đang trên đường đi vào Quảng Ninh đón dâu đã phải dừng lại vì lệnh phong tỏa do tình hình dịch bệnh bất ngờ diễn biến xấu.

Trước tình hình này, nhà trai mặc dù vô cùng sốt ruột cũng không làm gì được, chú rể đành gọi điện cho cô dâu thông báo sự việc và đoàn nhà trai quyết định quay đầu về Hải Phòng. 

Câu chuyện nhanh chóng thu hút sự chú ý của cư dân mạng, ai cũng tiếc thay cho cặp đôi vì đang ngày vui lại gặp sự cố. Đợi đến tình hình dịch kiểm soát được thì rất lâu nữa cặp đôi mới được về chung một nhà. 

Ấy thế nhưng mọi chuyện đến phút thứ 89 lại có chuyển biến mới. Cô dâu và gia đình nhà gái đã có một quyết định chẳng những gây bất ngờ cho họ nhà trai mà còn cả cư dân mạng. 

Cô dâu nhận lễ của nhà trai tại trạm thu phí. Ảnh CĐM
Cô dâu nhận lễ của nhà trai tại trạm thu phí. Ảnh CĐM 

"Trăm năm chỉ có một ngày, một ngày chỉ có giờ này mà thôi. Em không cần xa hoa sính lễ em chỉ cần anh làm chồng của em." - cô dâu khẳng định với chú rể. 

Dứt lời cô dâu cùng người thân phi thẳng xe lên trạm thu phí, chú rể đang buồn bã quay về vì bất lực không thể đón được cô dâu cũng đã kịp quay xe lại. Hai gia đình gặp nhau giữa trạm thu phí, không pháo, không MC, nhưng ai cũng tay bắt mặt mừng và chụp ảnh trao nhau sính lễ để kịp đón cô dâu về cho kịp giờ hoàng đạo.

Anh chồng còn tủm tỉm nói với cô dâu: "Thầy phán hôm nay là ngày đẹp, anh tin nó đẹp vì ngày hôm nay anh đã làm chồng của em. Còn nếu có biến cố, cũng chẳng thể làm chúng mình xa nhau, về nhà anh xây dựng tổ ấm cùng anh nhé!"

Cô dâu cười tươi đồng ý và cả 2 đeo nhẫn cho nhau, trước những tiếng vỗ tay của những người thân đi cùng.

Quả thực là một cái kết đẹp cho cặp đôi! Đúng là trong những giây phút khó khăn người ta mới thấy được tấm lòng thực sự. Mong cho tình hình dịch bệnh sớm được khống chế và hai bên sớm được về chung một nhà.

Đọc thêm