Vùng quất Mễ Sở đón Tết trong bội thu

(PLO) -Được mùa, không khí tại vùng quất Mễ Sở (Văn Giang, Hưng Yên) giáp Tết sôi động hơn bao giờ hết.
Hình ảnh thường gặp ở Mễ Sở, “đất quất” của cả miền bắc trong những ngày cận Tết là những đoàn xe xếp hàng dài bên những cánh đồng bạt ngàn màu vàng.
Thôn Mễ Sở có mấy trăm hộ dân, nhà nào cũng trồng quất, ít thì 100 - 200 gốc, nhiều thì 800 - 900 gốc. Để có được cây quất đẹp phục vụ người dân ngày Tết, người trồng quất phải trải qua một quá trình chăm bón dài tới 3 năm.
Cô Thủy, chủ một vườn trồng quất cho biết: “Ở  đây, nhà trồng nhiều thì 800 đến 900 gốc , nhà trồng ít cũng từ 100 đến 200 gốc. Năm nay bán được giá mỗi cây trung bình vào khoảng 200.000đ đến 300.000đ . Nên thu về  cũng được 40 -50 triệu đồng. Nhiều gia đình khác trong  xã còn thu được cả trăm triệu đồng”.
Anh Vũ Xuân Hùng, đã buôn quất lâu năm chia sẻ: “Mọi năm đi thu mua quất về rồi bán như ngồi trên đống lửa vì sợ quất ế, nhưng năm nay thì nhập đến đâu bán hết đến đó”.
Anh Hùng tâm sự thêm, giá quất năm nay không tăng quá cao so với mọi năm. Bình quân giá bán ra tùy thuộc vào các loại cây. Cây bé thì từ 150.000đ đến 250.000đ, còn các cây cao có dáng đẹp dao động từ 300.000đ đến 1.000.000đ.
Thị hiếu của khách hàng năm nay chủ yếu tập trung vào loại cây bé phù hợp ở các nhà có diện tích bé trong phố, hay đặc biệt hơn năm nay  “mốt” chơi quất bonsai. Có giá từ 1.000.000đ đến 4.000.000đ tùy thuộc vào độ công phu của người chăm sóc.
Cứ nhìn vào những cây quất với nhiều thế đẹp, nhiều cây quýt được ghép bưởi, phật thủ, ớt rất bắt mắt mới biết công sức người trồng đã phải bỏ ra nhiều đến thế nào.
Từng đoàn xe nối nhau qua phà chở quất đi bán. 
Nông dân phấn khởi vì có một mùa bội thu 
Cả cánh đồng quất đang chờ được chuyển đi 
 Không khí Tết rộn ràng ở nơi đây.
Quất được xếp lên thùng để chuyển đi. 
 Những cây khác đang được xới gốc cẩn thận
 

Đọc thêm