Yêu hơn khi biết chồng… ngoại tình?!

(PLO) - Phản ứng thông thường của đa số phụ nữ khi biết chồng ngoại tình là khóc lóc, tra vấn, đổ lỗi cho chồng; thậm chí nổi cơn lôi đình, đánh ghen, làm ầm ĩ lên cho “hai kẻ tội đồ”  kia bẽ mặt. Liệu rằng cách làm đó có giúp người vợ giữ được gia đình và khiến người đàn ông của họ tự nguyện quay về? 

Đàn bà dễ có mấy tay…
Sau một thời gian nghi ngờ, bỏ ra chi phí khá lớn để theo dõi, giám sát từng đường đi nước bước của chồng, Loan vẫn không tránh khỏi cảm giác chết đứng khi cầm trong tay những tấm hình do thám tử gửi đến với những cảnh tình tứ của chồng và nữ đồng nghiệp khi họ đi ra từ khách sạn. Loan quyết tâm “nhổ tận gốc” mối quan hệ bất chính này bằng cách đến cơ quan chồng đòi gặp bằng được lãnh đạo với lá đơn đề nghị thuyên chuyển công tác của chồng.  
Mặt khác, Loan ngấm ngầm tung tin chồng mình cặp kè với người cùng cơ quan để những đồng nghiệp khác có cơ hội bàn tán, xì xào. Loan cũng đã đến tận nhà bồ của chồng, gặp chồng cô ta và yêu cầu anh dạy lại vợ. Loan tin chắc rằng cách giải quyết triệt để của mình sẽ làm cho chồng “xanh mặt”, không dám ngoại tình và lúc đó cô có thể hoàn toàn tha thứ mọi tội lỗi của chồng để giữ gia đình yên ấm.
Hình minh họa. Nguồn internet
 Hình minh họa. Nguồn internet
Trái ngược với Loan, Hằng vô tình đọc được tin nhắn tình cảm  từ một cô gái lạ gửi cho chồng vào một buổi sáng chủ nhật đẹp trời. Trong lúc chồng làm vệ sinh cá nhân, cô bỗng nghe tiếng rung có tin nhắn từ máy của chồng. Hằng thắc mắc mới 6h hơn đã có điện thoại, vốn rất hiếm vào giờ này, chắc hẳn phải có việc gì quan trọng thì mới liên lạc sớm như thế. Sự tò mò thôi thúc Hằng mở tin nhắn ra xem – điều mà bao lâu nay cô không hề làm, chưa bao giờ xâm phạm vật dụng cá nhân của chồng. 
Cô như hóa đá khi đập vào mắt dòng chữ: “Anh yêu à, anh dậy chưa? Chúc anh yêu một ngày tốt lành! Lâu rồi không đi ăn với anh. Hay anh qua đưa em đi ăn nhé!”. Hằng run rẩy nắm chặt điện thoại và đọc kĩ lại mẩu thoại đó, trong lòng hoang mang, thất vọng khi biết được sự thật về chồng. Nhưng đến khi chồng bước ra, Hằng đã kịp trấn tĩnh để biết phải phản ứng với tình huống không mong muốn này thế nào. 
Cô chủ động đưa điện thoại cho chồng, thản nhiên nói: “Người yêu anh nhắn tin muốn anh mời cô ấy đi ăn sáng này. Anh chuẩn bị nhanh lên không cô ấy chờ!” với ánh mắt bộc lộ rõ sự hụt hẫng dành cho chồng. Hằng nghĩ rằng, khi chồng có “người trong bóng tối” cũng đủ để cô hiểu tình cảm giữa cô và chồng đang ở mức độ ra sao. Nếu có làm ầm ĩ lên cũng chỉ càng làm cho tình cảm đó xuống dốc hơn mà thôi. Và cô nghĩ lúc này sẽ tạm thời không  khoét sâu thêm nỗi đau trong lòng cô, nhất là khi cô đang vô cùng rối trí. 
Kéo vào thay vì đẩy ra
Nhận được lá đơn ly hôn đã có chữ ký từ chồng, Loan bàng hoàng không tin đó là sự thật. Loan không ngờ cô phải trả giá quá đắt cho sự tự tin của mình. Đằng sau việc làm tưởng chừng thấu đáo đó, cô đã chà đạp lên cái tôi – danh dự của một người đàn ông ở chồng cô. Cô đã áp đặt suy nghĩ của cá nhân với chồng và không nghĩ đến cảm nhận của chồng khi phải hứng chịu búa rìu dư luận, sự khiển trách của cấp trên và mang tiếng khi có người vợ “thiếu chừng mực, không biết ứng xử”. Để đến khi bị dồn vào chân tường, không còn lối thoát nào cứu vãn danh dự và niềm tin vào vợ, buộc chồng Loan quyết định chấm dứt cuộc hôn nhân với cô để mong tìm lại sự bình yên sau những sóng gió mà vợ đem lại. 
Còn Hằng không hề nghĩ rằng, sau thông điệp ngụ ý của mình, ngay lập tức chồng cô gọi lại vào số máy đó với thái độ tức giận và tuyên bố thẳng thừng với cô gái kia nên chấm dứt việc làm phiền anh, phủ nhận mối quan hệ giữa hai người trước mặt vợ. Hằng nghe rõ tất cả song cô vẫn tỏ ra điềm nhiên, bình tĩnh và chờ đợi xem chồng sẽ làm gì tiếp theo để lấy lại lòng tin ở cô.
Các nhà nghiên cứu tâm lý nhận định, mỗi người phụ nữ tuy bề ngoài mang hình thức, tính cách, nhận thức khác nhau song xét về góc độ cảm xúc và bản năng nhất của con người thì họ đều giống nhau. Chính vì thế, khi rơi vào tình huống “lợi bất cập hại” này, nhiều chị em sẽ có phản ứng bản năng theo chiều hướng tiêu cực, nhất thời trong cách giải quyết của mình, mục đích muốn giải tỏa ngay tức thì những bức xúc trước mắt mà bỏ qua cái “được – mất” ẩn chứa đằng sau việc làm của bản thân. 
Hiểu được tâm lý đó, phụ nữ cần hết sức bình tĩnh khi phát hiện chồng đang có những biểu hiện thiếu chung thủy với mình. Chỉ cần chị em dành một khoảng thời gian ngắn để ngồi lại suy ngẫm và xâu chuỗi gốc rễ của sự việc, nhận định khách quan mấu chốt của vấn đề cùng sự tham khảo ý kiến của những người tin tưởng sẽ giúp chị em đưa ra cách xử lý sáng suốt và hiệu quả nhất. Thay vì những việc làm đẩy chồng xa khỏi mình, người vợ hãy bao dung, tế nhị và khéo léo để lôi kéo chồng gần hơn về phía mình. Đó chính là nghệ thuật giữ chồng mà phụ nữ nên biết. 
Nguyễn Việt Hà  (Tư vấn tâm lý An Việt Sơn)

Đọc thêm